Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Hồ Chí Minh Chùm 32

Các Em Đâu Thấu Hiểu Mọi Đằng
viết cho tuổi trẻ Việt Nam

Hỡi tuổi trẻ Việt Nam phơi phới
Còn ngây thơ sao tới sự đời
Phồn vinh sung túc bên ngoài
Đêm đông xã hội tuôn rơi giông tàn

Hồ Chí Minh Chùm 31

Bé Yêu Tinh

Bé già trông thật đáng yêu
Râu dê chồn cáo sớm chiều vẩn vơ
Xú danh nổi tiếng bác Hồ
Buôn dân bán nước cơ đồ nát tan

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 68

 


Chiêu Bịp Siêu Thế Kỷ
chuyển thể thơ Lê Thị Công Nhân: Tàu Cao Tốc Quê Em

Bảy tháng tuổi Tuna bé bỏng
Dì thường trêu cảm hứng thành thơ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 67

Bởi Vì Tại Ai?
tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo

Võ Thị Hảo thướt tha yểu điệu
Dáng yêu kiều tuyệt thế mỹ nhân
Tấm lòng yêu nước thương dân
Trăng thu vằng vặc chưá chan má hồng.

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 68

Quyền Sống Làm Người
cảm tác từ bài báo cuả Giáo Sư Nguyễn Liệu

Lưu manh có một không hai
Sưã bò dơ dáy hại người hiền lương
Nhẫn tâm bè lũ gian thương
Xuất đi ồ ạt bốn phương đất trời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 67

Hỏi Người Cõi Âm
cảm tác theo bài báo cuả Trần Khải

Ngán sao cộng sản cùng đường
Tối tăm đường lối chủ trương gà mờ
Mác - Lê như áng sương mờ
Hồ- Mao năm tháng nắng mưa sói mòn

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Tôi Thích Làm Thơ Viết Văn Để Cho Cuộc Sống Có Ý Nghĩa

Tôi thích văn thơ từ thuở nhỏ, nhưng tôi mơ mộng nhiều về môn toán lý hoá. Tiếc thay sống dưới chế độ cộng sản khi người ta coi sự học hành là quyền lợi danh vọng được ưu tiên cho những người thuộc thành phần giai cấp cốt cán và

Tình Yêu Hoang Dại

Tạo hóa đã sinh ra muôn loài. Loài nào cũng có hai giống đực cái, quấn quít bên nhau thành đôi lưá cả. Ta thấy chim phượng hoàng, chim thư cưu hai con đực cái ân ái với nhau cho đến suốt đời để làm ví dụ. Đối với con người thì được trịnh trọng gọi là vợ chồng, phu phụ, phu thê, bạn đời, ân

Luận Về Tình Yêu Phần 15

Tình Yêu Và Vật Chất

Chúng ta đang sống trong một thời đại cuả tốc độ và thông tin.Vài trăm năm trước đây ai cũng tin là trên mặt trăng có ả Hằng Nga vì trốn người chồng tàn bạo mà lên ở trên cung trăng một với anh chàng cuội đen thủi đen thui làm đày tớ ,ngồi dưới gốc cây đa.Nhưng họ vẫn mãi không thể thành vợ  thành chồng được, tuy rằng cả hai cùng cô đơn. Bởi vì

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 66

 Ác Mộng Đêm Trường

Cơn ác mộng bao người thường gặp
Nơi dương trần e ấp tình ai
Chẳng đưa vào cõi thiên thai
Lại diù nhau xuống tuyền đài khổ đau

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 65

Ta Phải Chia Tay
cảm tác nhạc cu Trịnh: Thí Dụ ( Lệ Rơi Ru Người )

Nếu ai phải nhỏ vài giọt lệ
Để chia ly cuộc thế trần gian
Chiều hôm quan tái đưa chân
Qua miền biên giới trăng tàn xác xơ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 66

Bợm Già
Dưạ theo 4 câu ca dao

"Bác Hồ cùng với bác Tôn,
Cả hai bác thích ôm hôn nhi-đồng
Màu da hai bác ngả vàng
Nõn nà các cháu trắng hồng thơ ngây"

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 65

 Xuân Sầu Tổ Quốc
Mến tặng Thi Sĩ Thanh Hoàng

Cám ơn anh đã tặng thơ
Giai huynh tứ hải dạt dào biển khơi
Lòng người Việt quốc muôn nơi
Trăm thương ngàn nhớ ngậm ngùi khổ đau

Hồ Chí Minh Chùm 30

Quái Vật Tên Hồ

Có con quái vật tên Hồ
Râu xanh hiểm độc mưu mô lọc lưà
Côn đồ xỏ lá ranh ma
Buôn dân bán nước mịt mù Mác Lê

Hồ Chí Minh Chùm 29

 Ngạ Quỷ Thế Giới
cảm tác về tấm biển: Hồ Chí Minh Doanh Nhân Văn Hoá

Hồ trí mít doanh nhân thế giới
Nghề tay sai quốc tế lường gàn
Nhẫn tâm bán nước buôn dân
Ngờ đâu phát đạt việt gian cướp quyền

Hồ Chí Minh Chùm 28

 Ba Đình Chó Canh
cảm tác từ bài báo cuả Trần Hồng Tâm

Ai như lão tặc Chí Minh
Dâm dê trụy lạc ruồi xanh bám đầy
Theo sau một lũ cáo cầy
Trần Hoàn hưởng sái mặt dầy ác ôn...

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 64

 
Ba Mươi Tháng Tư Ngày Đại Hoạ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ta Thấy Gì Đêm Nay

Chúng dám bảo đêm nay chan chứa
Niềm hân hoan rực lửa sắc cờ
Tin vui sự nghiệp cơ đồ
Sài Gòn giải phóng máu trào lệ rơi!

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 63

 Ai Là Kẻ Gây Bao Thảm Họa
cảm tác nhạc cu Trịnh: Quê Hương Đau Nặng

Hát lếu láo ta còn nô lệ
Dáng hiên ngang tư thế tự do
Viễn Đông hòn ngọc cơ đồ
Xây nền độc lập ấm no thanh bình

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 64




Khỉ Đỏ Leo Cao

Nực cười tranh hái quả to
Kià đàn khỉ đỏ leo ra leo vào
Khỉ con mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 63

Cục Gạch Năm Xưa

Marie một thời trăng hoa
Tấm da sưởi ấm dê già Chí Minh
Cụ bà trình bức thư tình
Muà đông giá lạnh cuả anh cục tình

Luận Về Tình Yêu Phần 14



Định Nghĩa Tình Yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu? Tình yêu luôn là một bí mật của tâm linh. Nhưng người ta vẫn còn hy vọng, có thể giải mã được tình yêu bằng hàng vạn hàng triệu bài thơ ?

LUẬN VỀ TÌNH YÊU - PHẦN 13




Tình Yêu Là Sự Phối Cảm

Tình yêu là một sự phối cảm giữa hai giống đực và cái. Một tình yêu mộc mạc hoang sơ nhưng trung thành nhất vẫn là tình yêu của loài vật. Hai con rắn độc chung sống lâu

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Hồ Chí Minh Chùm 27

Ôm Ghế Thần Tượng
cảm tác từ một bức ảnh cái cuả quý

Ôi chiếc ghế ngôi sao thần tượng
Hồ Chí Minh đaị tướng Võ Nguyên
Giáp kia rạo rực thuyền quyên
Ôm chầm bám chặt hồn nhiên em cười...

Hồ Chí Minh Chùm 26

Già Hồ Phởn Cu
hoạ thơ Hải Tùng

Đông xuân bộ đội vào thành
Diệt tề trừ ác ruồi xanh bám đầy
Màn đêm rạo rực đắm say
Trong phòng triển lãm cáo cầy nổi cơn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62

 Sài Gòn Thiên Thu Cổ Hận
cảm tác nhạc cu Trịnh: Như Tiếng Thở Dài

Đừng nghe hắn vịt vờ não nuột
Trịnh công sơn giá buốt con tim
Mải mê hạnh phúc đi tìm
Vinh quang giãy dụa đắm chìm nước non

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62

 Ác Quỷ Hồn Ma
nhân đọc Dạ Tiệc Quỷ cuả Võ Thị Hảo

Ba con ác quỷ giưã đời
Quái thai cuả đảng lạc loài đười ươi
Ác ôn tạn bạo khác người
Em tôi bé bỏng mồ côi chết rồi

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 12

Tình Yêu Là Sự Trải Nghiệm

Tôi thích văn thơ từ thuở nhỏ, nhưng tôi mơ mộng nhiều về môn toán. Tiếc thay sống dưới chế độ cộng sản khi người ta coi sự học hành là quyền lợi danh vọng được ưu tiên cho những người thuộc thành phần giai cấp cốt cán và con cháu những người mà họ cho là có công với cách mạng. Gia đình tôi cũng có công với cách mạng, nhưng giai cấp cốt cán thì

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 61

Bấu Víu Vào Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Níu Tay Nghìn Trùng

Một chiều nọ bóng cô gái trẻ
Đi lang thang cô lẻ một mình
Quanh ngôi nhà cổ xập xình
Bờ môi mấp máy hôi rình cơn mưa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 61



Bưã Tiệc Nhau Thai
tặng Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ - Chương 9

Đêm thu gió mát trăng ngàn
Bầy đàn quỷ dại đói ăn hội bàn
Tiệc tùng uống máu nhai gan
Âm u gốc ổi muôn vàn cháu con

Tiến Sĩ Rỏm Và Nạn Dịch Hạch Tiến Sĩ



Tôi rất ít thời gian và hình như rất hiếm hoi nhấn con chuột để  đọc các trang mạng của báo chí cộng sản ở VN. Cuả đáng tội thỉnh thoảng năm thì mười hoạ  cũng có đảo qua trang điện tử cuả hội nhà văn Việt Nam hoặc sang trang báo công an nhân dân, để xem có tin tức gì giật gân không?

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Lạy Ông Tôi Ở Bụi Này

Tập đoàn Việt gian Liên Minh Dân Chủ Ngô Thanh Hải, Lê Phát Minh, 
Nguyễn Tấn Trí, Nguyễn Quốc Nam..."lạy ông tôi ở bụi này"




Little Saigon ngày 21 tháng 7 năm,

Hồ Chí Minh Chùm 25

Chí Minh Khỉ Độc Cha Già
tặng nick nặc danh Tiên Sa

Hồ Chí Minh Chùm 24

Hình Hài thảm Thương
cảm tác từ bức ảnh

Kià ai tai chuột mũi trâu
Lên cơn nhểu dãi bạc đầu dài râu
Ngóng trông chờ mãi chân cừu
Mông to rốn nở lầu bầu hảo lơ

Thơ Chế Nhạo Chùm 51

 Một Đoàn Thằng Ngọng

Một đoàn thằng ngọng đi đâu?
Hoa Kỳ trái đắng tinh cầu chơi vơi
Bồng bềnh xác chết muôn nơi
Cô hồn than khóc đất trời thảm thương

LUẬN VỀ TÌNH YÊU - PHẦN 11

Tình Yêu Ngoài Đời Và Tình Yêu Trong Thơ

Thơ tình là một mảng đề tài mà người ta thích đọc nhất. Có người vì tình mà làm thơ, có người vì một chút hư danh, vì thơ mà làm tình ngay giữa trái tim mình…Cả hai loại người này đều ham thích làm thơ. Vì động cơ khác nhau nên cách trình diễn biểu lộ cũng khác nhau. Cũng như có người làm

ThôngTin Và Đui Mù

 Tuổi trẻ Việt Nam quốc nội và hải ngoại tràn ngập trong niềm hân hoan được tiếp cận với mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu. Bao nhiêu những bưng bít o bế của chính quyền nhà nước cộng sản cũng cảm thấy bất lực trước sự thật sáng rõ như ban ngày cuả nền văn minh thế giới.

Hồ Chí Minh Chùm 23

 Bằng Chứng Máu Điên Ba Tàu
cảm tác từ tấm ảnh

Người phụ nữ nát tan bầu vú
Mặt thằng Mao bừ bự chui ra
Hồ ly hút máu đàn bà
Tiểu Bình Lê Duẩn tà ma lạc loài

Hồ Chí Minh Chùm 22

Đạo Đức Giả
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Thói Đời

Đạo đức thày chuà chúng vẫn ham
Dép râu nón cối chẳng hề tham
Từ bi xoen xoét như chồn cáo
Đĩ thoã già mồm chẳng tục dâm
Rượu bổ thai nhi tinh cốt rắn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 60

Chẳng Biết Đi Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Già Và Em Bé

Cùng cảnh ngộ một già một trẻ
Người mất con còn kẻ tìm cha
Lang thang chẳng có quê nhà
Vành tang nấm mộ ta bà hiểm sâu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 59

Ngày Quốc Xỉ Mồng Hai Tháng Chín
cảm tác thơ Tố Heo: Việt Nam Máu Và Hoa

Ngày quốc xỉ mồng hai tháng chín
Sáu tám năm vằn vện đợi chờ
Gâu gâu từ sáng tinh mơ
Ba Đình cờ quạt bơ phờ Minh râu

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 60

Con Quỷ Đen Gaddafi
cảm tác từ một bức ảnh

Sần sùi như con chó điên
Bù xù nham nhở nhử gèn mắt hoa
Hẳn là bạo chuá Libya
Uống dầu ừng ực đô la đầy nhà

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 59



Hồn Ma Yêu Nghiệt

Kià bầy ác thú dã man
Cháu con độc đảng bất nhân hại loài
Kiểm tra danh sách cử tri
Không đi bầu chúng là đời khổ đau

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 10

 Thất Tình Chưa Hẳn Là Bất Hạnh

Thất tình chưa hẳn là bất hạnh, vậy thì là cái gì? Là niềm vui hạnh phúc chăng? Luận đề tưởng như mâu thuẫn vì đã không phải là bất hạnh là niềm vui và hạnh phúc thì còn gọi gì là thất tình nưã. Nhiều người mới nghe nói qua, tưởng rằng Lu Hà lẩm cẩm ăn nói linh tinh chả ra thế nào cả. Vậy

Hồ Chí Minh Chùm 22

 Đạo Đức Giả
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Thói Đời

Đạo đức thày chuà chúng vẫn ham
Dép râu nón cối chẳng hề tham
Từ bi xoen xoét như chồn cáo
Đĩ thoã già mồm chẳng tục dâm

Hồ Chí Minh Chùm 21

Cuội Già Xáo Đá Lưà Dân

Miền Nam béo bở ngọt ngào
Từ cây vú sưã sương trào máu rơi
Mưu mô thủ đoạn hại đời
Lọc lưà thế giới tôi đòi việt gian
Dép râu ao cá nhà sàn

Trịnh Công Sơn Một Thiên Tài Cóc Ghẻ Méo Mó Của Nền Văn Nghệ Tuyên Truyền Cộng Sản




Tôi muốn nói thẳng ra một cách công khai đàng hoàng trước công luận. Theo tôi đảng cộng sản Việt Nam có ý đồ dùng hai tên việt cộng là nhà thơ nhạc sĩ trong chính sách hủ hóa nhồi sọ ngu dân, phục vụ cho mưu đồ chiến lược Hán hóa của họ.
Điển hình chúng cố thổi phồng hai tên Diệu và tên Sơn là thiên tài gì đó.

Tấn Trò Đời Cuả Văn Chương Cộng Sản - Bệnh Lẩm Cẩm Của Các Mác

 


Đã có thời, nửa dân số loài người chúng ta đã trải qua hơn một thế kỷ dài đằng đẵng trong mơ mộng hão huyền. Chúng ta bị ngã triết gia già Các Mác mớm hơi thổi ngạt. Lão thày già ma giáo thất nghiệp giá áo túi cơm này đã huỷ hoạo tâm hồn nưả dân số loài người khốn khổ chúng ta.Lại còn bị thêm anh chàng I Van hói đầu rụng lông, rụng tóc vì bệnh tiêm la bỏ thêm buà mê, thuốc lú, xui đám dân nghèo thợ thuyền làm nên cách mạng tháng mười ở nước Nga là một sự bất hạnh cuả quả điạ cầu.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 58

Giang Hà Trăn Trở
cảm tác nhạc cu Trịnh: Lời Của Dòng Sông

Nghe cu Trịnh miên man vọng tưởng
Lời dòng sông xáo động tâm can
Ới a thổn thức khóc than
Hư vô ngọn nến trần gian nghẹn sầu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 57

Cảnh Đời Ly Biệt
cảm tác nhạc cu Trịnh: Khói Trời Mênh Mông

Ta trở lại làng xưa khói đạn
Bóng dáng em lận đận quanh năm
Bởi bầy dã thú tối tăm
Rừng xanh đổ xuống âm thầm bao vây

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 58

Ác Quỷ Thành Tiên Ông

Biến con ác quỷ thành tiên
Bởi bầy bồi bút đua chen viết bưà
Tang thương dân tộc hồ đồ
Cô hồn thảm thiết bến bờ trầm luân

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 57

Vưà Học Vưà Làm
gửi đồng chí Khách

Đáng thương cộng sản chó con
Dở ngô dở ngọng học môn suả càn
Loi ngoi theo đóm ăn tàn
Bất tài thất đức chó săn điên khùng

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 9

Thất Tình Là May Mắn

Câu hỏi đặt ra:Thất tình chưa hẳn là bất hạnh, có khi còn là một điều may mắn hạnh phúc?

Theo tôi thất tình chưa hẳn là bất hạnh, có khi lại là một điều may mắn và hạnh phúc. Vì trời thương mình nên ngăn cản nhân duyên cuả mình, tặng cho mình một trí tuệ minh mẫn

Hồ Chí Minh Chùm 20

Món Nợ Đời

Lẳng lặng mà xem lũ vẩn vơ
Độc tài toàn trị đã bao lâu?
Lề đường khép nép bầy vong quốc
Mất nước nguồn cơn lệ ưá trào.

Hồ Chí Minh Chùm 19



Hồn Hitler Phách Chí Minh

Hồn Hitler nhập vào Tấn Dũng
Phách Chí Minh điêu đứng Việt Nam
Một bầy quỷ đỏ nhẫn tâm
Tiếp tay giúp giặc ngoại xâm lấn tràn

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 8

Cảm Giác Và Ngộ Nhận

Ngày đó tôi khoảng 22 tuổi, sau khi làm lính đào rừng cuốc đất ở Lào về. Ba năm trời suýt chết vì bị bệnh sốt rét và tôi được quân đội cho ra Bắc học ôn để thi vào đại học kỹ thuật quân sự. Đáng tiếc tôi không đủ điểm nhưng lại thưà điểm vào bách khoa và rất nhiều trường khác bên dân sự. Bộ đại

LUẬN VÊ TÌNH YÊU PHẦN 7




Im Lặng Là Đáng Sợ?

Giữa anh và em chúng ta đã sòng phẳng với nhau rồi từ năm 1976 rồi.  Lúc đầu quả thực anh cũng đem lòng yêu em, nhưng tình yêu cuả anh dành cho

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 56

Tráo Trở Cò Mồi
cảm tác nhạc cu Trịnh: Dựng Lại Nhà Dựng Lại Người

Chúng phá sập cộng hòa Nam Việt
Ngôi nhà chung tha thiết tự do
Cần lao nhân vị cơ đồ
Dòng sông tương ái đôi bờ mưa sa

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 55

 Rở Rom Nhạc Sĩ Cóc
cảm tác nhạc cu Trịnh: Biết Đâu Nguồn Cội

Nhạc sĩ cóc rở rom nguồn cội
Qua chuyến đò la lối em ơi!
Trăng còn nằm ngủ lả lơi
Con sông quán trọ rã rời lãng du

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 56

 Giọt Mưa Xuân
Tặng Bác Lê Văn Ngọc nhân đọc bài" Văn Hoá Đểu "

Lời văn tràn ngập ý thơ
Lao xao sóng nước bến bờ tình chung
Dạt dào sông nước quê hương
Việt Nam ta đó mênh mông đất trời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 55

Tỉnh Dậy Đi Đồng Bào Ơi!
kính tặng ông Cửu Bình


Một tác phẩm khoan vào tâm não
Đọc từng trang lệ nhỏ rưng rưng
Xót xa vạn kiếp bi thương
Tà linh cộng sản hãi hùng chúng sinh

Hồ Chí Minh Chùm 18

 Bên Đền Kiếp Bạc

Bên đền Kiếp Bạc tuôn thơ
Dở ngô dở ngọng vịt vờ bác tôi
Đầu thai là giống đười ươi
Tôi, tôi, bác, bác nực cười thế gian
Xót đau cho đức Thánh Trần

Hồ Chí Minh Chùm 17

 Cụ Tổ Họ Trư
Cảm tác từ tranh biếm hoạ Trư Bát Giới

Béo quay húp híp họ Trư
Thiên bồng nguyên súy tội đồ dâm ô
Hà Giang nối gót Trường Tô
Râu xanh ngạ quỷ già Hồ là ai?

Tâm Sự Văn Chương Với Anika Trinh

Cảm hứng thơ tứ từ đĩa ổi xanh

Cám ơn em điã ổi xanh để cho anh có cảm hứng thơ tứ tức thời, rất ngẫu hứng. Làm thơ là một loại hình nghệ thuật sáng tạo cuả ngôn ngữ và tình thần.
Phải đọc nhiều, là người từng trải vô tư thẳng thắn hỉ nộ ố ái phải rõ ràng. Không câu nệ tiểu tiết thể loại hình thức dài ngắn. Lúc cần viết dài thì dài theo trí tưởng tượng mênh

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 54

Ngày Quốc Tận Mồng Hai Tháng Chín

Ngày quốc khánh hay ngày quốc tận
Sáu tám năm tủi hận than ôi!
Mồng hai tháng chín mưa rơi
Máu hồng lã chã tả tơi giống nòi

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 6

Tình Yêu Có Th Là Một Tai Hoạ?

Người ta bảo: Quân tử đa hoạn nạn, tiểu nhân hưởng thái bình, hồng nhan thì  bạc mệnh, gái thuyền quyên gặp nỗi truân triên, tiểu tỳ tiện nhân thường hay ngạo mạn đắc ý? Còn tôi ngẫm đời mình mà thấy bao chuyện đắng cay; có thể tôi đã khổ từ khi vẫn chưa sinh ra? Chưa sinh ra mà đã biết là số mình khổ? Nói như vậy, nghe có trái tai mơ hồ quá chăng?

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 5

Tình Yêu Và Oán Hận

Con người ta sinh ra để yêu thương và cũng để hận thù. Có kẻ vì tình yêu thương mà muốn sống cho ra sống. Có kẻ vì hận thù mà muốn vươn lên hơn người và được trả thù.Tình yêu thương mù quáng có thể sinh ra hận thù và tội ác. Ngược lại, muốn được trả thù rưả nhục chính đáng lại có thể tạo ra một tình yêu chân chính bản thiện.Trong yêu có ghét,

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Tâm Hồn Thơ Văn

 
Tạo hóa đã sinh ra loài người, cỏ cây muông thú, trái đất, bầu trời , trăng sao v.v…thứ gì cũng theo một cặp đực cái, âm dương, chuyển động tuần tự theo phong thủy ngũ hành. Văn và thơ là sản phẩm của trí tuệ,

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 53

 
Hòa Bình Lố Bịch Kiểu Khỉ Đột
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chính Chúng Ta Phải Nói

Bầy khỉ đột điên khùng la hú
Trái tim nào rực lửa cầu mong
Hòa bình thống nhất quê hương
Để cho Việt Cộng nhiễu nhương hoành hành

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 54

 Ai Là Sĩ Phu?

Sĩ Phu đã chết từ lâu
Từ khi có đảng yêu ma cướp quyền
Mấy ai đạo sĩ thần tiên
Văn chương lai láng mắt huyền lâng lâng

Thịnh đường chan chưá bâng khuâng
Tản Đà Nguyễn Bính Hoàng Chương dạt dào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 53

Phường Nhơ Nhuốc

Bấy lâu chơi với phường nhơ *
Quen nhìn nên chẳng biết dơ là gì?
Sọt quang bộ gắp rầm rì
Sớm khuya nào quản thầm thì nhỏ to

Hồ Chí Minh Chùm 16

 Dân Trí Dần Cao
cảm tác khi nghe hội luận cuả đài sbtn

Đáng mừng dân trí dần cao
Hết rồi hình ảnh Giáp Hồ biểu dương
Dập vùi sóng gió biển đông
Chống Tàu đâu phải khoa trương cờ hồng

Luận Về Tình Yêu Phần 4




Tình Yêu Và Định Mệnh

Người ta bảo: Cuộc đời là một phương trình vô định nhiều ẩn số. Nghiệm số chính mà ta hằng mong đợi thì lại không có được mà chỉ nhận được toàn nghiệm số ngoại lai.Tình yêu

Luận Về Tình Yêu Phần 3

Tình Yêu Và Tính Toán

Đã là tình yêu thì không thể có tính toán. Mà đã có tính toán thì mất đi người mà mình yêu thích. Định mệnh con người thật khắc nghiệt vô cùng. Ông trời trêu gan và thử thách lòng người hay sao ấy? Thong dong ra thì trời lại không cho họ được gặp nhau. Nhưng khi cả hai người đang theo đuổi một

Thơ Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 52

 
Giấc Mơ Ngạ Qủy
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chưa Mòn Giấc Mơ

Con qủy nhạc mơ hoài mơ mãi
Đường chông gai tê tái ai hay
Trái tim nghi ngại hôm nay
Thâm quầng hốc mắt bàn tay nối dài

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 51

Gai Hồng Nhọn
cảm tác thơ Nguyễn thị Thanh Bình: Hoa Hồng Và Khẩu Súng

Như họng súng nã vào mặt giặc
Bầy hắc nô bán nước hại dân
Hoa hồng gai nhọn văn nhân
Hương thơm ngào ngạt trần gian mỉm cười

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 52

 
Bốc Cuả Trời

Đua chen vơ vét cuả dân
Nhờ thằng cộng sản Việt gian giưã đời
Rủ nhau đi hót cuả trời
Đang khi trời ngủ thì trời mới rơi

Tranh ăn kià lũ chuột giơi
Kiêu binh đại hoạ đười ươi lạc loài
Uống say trời ngủ mê hoài
Trời mà thức dậy bỏ đời nhà bay

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 51

Tâm Sự Vợ Chồng Gà

Nghe tên đồ tể bí thư
Đỗ Mười hoạn lợn thiến gà ghớm ghê
Tiếng đồn khắp nẻo sơn khê
Sát sinh tàn bạo ê chề giang sơn

Luận Về Tình Yêu phần 2

Mùa Thu



Muà thu là muà cuả mất mát chia ly. Nhìn cảnh muà thu, sao mà ngao ngán vô cùng, mỗi khi chạnh lòng nhớ đến một người con gái mà mình yêu thích. Tôi không phải là thi sĩ chánh

Luận Về Tình Yêu -Phần 1

Tiếng Sét Ái Tình

Con người ta sinh ra là một giống hiếu sinh đa cảm. Tất cả trẻ con sinh ra, từ khi lọt lòng mẹ cơ bản về tâm hồn ngây thơ giống nhau, nếu không mang theo một chứng bệnh bẩm sinh gì. Sự di truyền nòi giống huyết mạch là một điều đáng kể, đáng trân trọng và cần phải được gìn giữ. Ai cũng biết

Vài Nét Về “ Miền Thu Ơi “ Của Lê Hoàng Trúc



Bài thơ cô Trúc làm từ đầu tháng 7 năm 2014 tớ thấy rất hay. Quả thực cô đã nhập tâm vào  cái đạo làm thơ. Xưa nay người ta vẫn có quan niệm hời hợt:

Suy Nghĩ Về Khái Niệm Giặc Nội Xâm

Nhân Đọc Bài Báo Của Bác Hà Sĩ Phu



Bài viết cuả Bác Hà Sĩ Phu rất hay về khái niệm giặc ngoại xâm và giặc nội xâm, văn phong mạch lạc có chấm có dứt . Thật cũng chẳng hổ thẹn là con cháu cuả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và quân sư Nguyễn Trải thuở trước, văn phong cuả Bác cũng chẳng kém gì.

Cõi Hồng Hoang



Tự Khúc Xuân - Hạt Giống Hồng Hoang
Thơ Diêu Linh & Lu Hà

Ta gieo xuống mảnh đất em gầy hoang
Nhành lộc nõn chiết từ tim bé bỏng
Em còn đứng trên đồi cao gió lộng?
Đợi ta cùng dạo khúc gọi mùa sang

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 50

 Cố Hốt Cho Đầy Các Đồng Chí Ơi!

Chúng la lối đồng bào chiến sĩ
Theo Bùi Hằng sống mái quên mình
Loại trừ cộng sản thối rinh
Bọ hung cóc nhái Ba Đình hôi tanh

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 49

 
Cam Vô Học Cười Ha Ha
gửi Pham Van Nam

Cẩu vô học sổ thơ con cóc
Thối rinh lên lăn lóc đầy đường
Sai vần nhạt nhão nhai xương
Chí Phèo thị Nở trần truồng hò reo

Hồ Chí Minh Chùm 15

 
Tội Trạng Hồ Đồng
cảm tác từ bức ảnh

Văn Đồng dùng báo nhân dân
Bất tài ngu dốt iả đùn ra sân
Cãi nhau chí choé trăm lần
Công hàm bán nước buôn dân thuở nào
Giặc Tàu bám chặt chẳng tha
Chừng nào cộng đảng đứng