Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 152


Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 23“

Thu Hà ơi! Em ngâm quá tuyệt vời. Câu truyện thơ hấp dẫn vô cùng khi ngâm khi đọc. Cả một trường ca anh hùng trung hiếu nghĩa hiệp dài dằng dặc, có những trích đoạn, nếu có thể em vận dụng sen kẽ vào đó các thể loại muôn màu muôn sắc theo anh đề nghị ví dụ như hát nói, trống quân, hát sẩm, điệu sa mạc, vọng cổ, cải lương, quan họ v.v… Muôn hình muôn vẻ làm cho cả tác phẩm truyện thơ hấp dẫn sống động. Cứ như thế em là một nhân vật đầu tiên trong lịch sử ngâm thơ anh Lu Hà giàu hình ảnh ngữ điệu. Nếu có thể em bắt chước cả giọng con nhà tướng ở một đoạn nào đó đọc lên sang sảng trước ba quân nghe mới thấy lạ tai thú vị lắm. Em diễn xuất quá đạt, anh nghe xúc động vô cùng.

Chùm Thơ Tình Dài Số 296


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 19

Rồi lên yên thẫn thờ cất bước
Ngựa rung đầu hí trước quân binh
Núi cao đã thấy dáng hình
Hỏi tên Lạc Nhạn phong tình gửi thư

Chùm Thơ Tình Dài Số 295


(gồm những bài dài trên 24 câu

Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 9

Công tử quyết dấn thân gió bụi
Cùng Hỷ Đồng thui thủi xông pha
Nghi Trưng huyện lỵ chẳng xa
Nhạc thân phủ ấy tên là Hầu Loan

Chùm Thơ Tình Dài Số 294


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Đôi Trái Tim Hồng
tặng Hoàng Thị

Hai trái tim đỏ hồng yêu dấu
Tựa đào tiên Vương Mẫu thiên đàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Thiếp chàng hoan hỉ mơ màng cung nga

Chùm Thơ Tình Dài Số 293


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Giấc Mộng Đêm qua
viết tặng Hoàng Thị

Viết nhiều thơ nhé anh hai
Em chờ anh đó thiên thai mộng hồn
Trái tim rạo rực bồn chồn
Lửa lòng nóng bỏng hoàng hôn gợi chiều

Chùm Thơ Tình Dài Số 292


(gồm những bài dài trên 24 câu)


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 79

Hoặc dở sách y thư sằng bậy
Luận quàng xiên vơ lấy bạc tiền
Huyênh hoang giấy lộn địa biên
Vịt vờ phương hướng đảo điên cầu tài

Chùm Thơ Tình Dài Số 291


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 69

Rừng văn biển học mù sương phủ
Đấng tài hoa chẳng phụ tấm lòng
Chân nhân luyện hạt gieo trồng
Tuy ngồi một chỗ hanh thông đất trời

Chùm Thơ Tình Dài Số 290


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 59

Phép coi gái hữu trai bên tả
Trỏ lóng ba ngón ngả ba quan
Phong quan lóng gốc thế gian
Lóng nhì ải khí ba bàn mệnh quan

Chùm Thơ Tình Dài Số 289


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 49

Môn khảng khái du di vận khí
Chính bắc nam định vị chúa tôi
Sáu hơi bốc hỏa cao vời

Chùm Thơ Tình Dài Số 288


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 39

Kinh thủ đại đồ trường ăn chứa
Dương minh hương vị ứá cát căn
Thăng ma bạch chỉ dâng tràn
Thạch cao lên xuống dịch toan dẫn truyền

Chùm Thơ Tình Dài Số 287


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 29

Chiều xuân mộng trần ai hiếm có
Cảnh thần tiên đây đó viếng thăm
Thày đi quá độ trăng rằm
Cánh chim xa lắc hồ tăm cá chìm

Chùm Thơ Tình Dài Số 286


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Hãy Ký Thỉnh Nguyện Thư
thơ sau khi xem Video của Trần Thị Aí  Liên

Chơi với Mỹ chưa hẳn là tốt
Gửi công hàm cố hốt chút phân
Tàu ô chẳng chịu chia phần
Vi trùng Vũ Hán chiếm dần Việt Nam

Chùm Thơ Tình Dài Số 285


(gồm những bài dài trên 24 câu)

Buồn Thay

Buồn thay đại dịch toàn cầu
Mùa đông heo hút bạc màu khói sương
Bởi ai gieo rắc tang thương
Bắc Kinh Vũ Hán thê lương thế này

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 184


Buồn Thay

Buồn thay đại dịch toàn cầu
Mùa đông heo hút bạc màu khói sương
Bởi ai gieo rắc tang thương
Bắc Kinh Vũ Hán thê lương thế này

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 183


Đáng Đời Cộng Nô
thơ trào phúng

Lương tâm chó gặm hết rồi
Còn đâu liêm sỉ  phục hồi như xưa
Ai hay mướp đắng mạt cưa
Hư thân mất nết đò đưa thế này

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 117


Con Đường Bệnh Hoạn
Thơ phê phán Tố Hữu khi đọc Từ Ấy

Đường cách mạng nhuốc nhơ bệnh hoạn
Tố Hữu ơi ngao ngán cho mày
Nực cười nghệ sĩ cáo cầy
Nâng bi thổi đít cùng bầy bút nô

Thơ Chế Nhạo Chùm 101


Cậy Bãi Phân Trâu
thơ trào phúng sau khi xem video của Tiên à ơi

Sống nhờ cậy bãi phân trâu
Ngo ngoe dân chủ cuội đầu đít đuôi
Nấm Quỳnh tranh đấu với ruồi
Điêu ngoa trắng trợn lưỡi môi đỏ lòm

Thơ Chế Nhạo Chùm 100


Con Nhãi Ranh
thơ trào phúng

Tránh sao nổi lưới trời trừng phạt
Ăn cháo xong đái bát còn cười
Bất nhân khét tiếng một thời
Ngàn năm lưu xú miệng đời khắc bia