Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 220


Ngâm Lên Đi Em

Em là tất cả tuyệt vời
Cho thiên hạ biết là người ngâm thơ
Mong em chớ có hững hờ
Đẹp lòng thi sĩ anh chờ bến yêu

Chùm Thơ Tình Ngắn 219


Trắng Canh Thâu
họa thơ Trần Thị Lan: Tìm Đâu

Phập phồng cánh nhạn trắng canh thâu
Phấp phới hồng lan bướm nhỏ sầu
Thục nữ bâng khuâng tình đá nặng
Giai nhân thổn thức nghĩa vàng đau

Chùm Thơ Tình Ngắn 218


Nặng Gánh Can Thường
cảm đối với Hiền Châu: Trở Về Nguyên Nghĩa

Không yêu chưa phải trải đời
Yêu thành nặng gánh hỡi người trần gian
Anh hùng tráng khí tinh thần
Gió trăng đưa đẩy thanh vân điệp hồ ...

Chùm Thơ Tình Ngắn 217


Phật Di Đà
họa thơ Nguyễn Kim Tuyến: Tình Xuân

Lên trang phây búc ghé thăm nhà
Tấp tểnh mừng thầm nhạc tấu ca
Thục nữ như tranh in cảnh đẹp
Khách thơ phác họa nét tiên hoa

Chùm Thơ Tình Ngắn 216


Bởi Kiếp Nào
họa thơ Phạm Mỹ Phương: Không Bờ Bến

Dan díu mãi hoài bởi kiếp nào
Thiên thu tình mộng có là bao
Buớm hoa vùn vụt như mây gió
Cát bụi vần xoay lại nghẹn ngào

Chùm Thơ Tình Ngắn 215


Đừng Lo
an ủi Minh Nguyệt

Chắc rằng qua khỏi mùa đông
Nai tơ nghé ọ má hồng đang xuân
Tớ đây mấy lẻ trăng tuần
Săn gân bắp thịt bần thần ngẩn ngơ

Chùm Thơ Tình Ngắn 214


Nửa Hồn Cô Liêu
cảm xúc khi nghe Thanh Duyên hát bài: "Tình Đến Rồi Đi " phổ thơ Chiều Tím

Chiều mây tím khói loãng bay
Thiên thu tình mộng đắng cay tủi hờn
Tiếng ai nức nở đòi cơn
Mảnh tình côi cút chập chờn gió đông...

Chùm Thơ Tình Ngắn 213


Mặc Cho
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu

Mặc cho gai góc dây leo
Cỏ cây xơ xác hắt heo gió lùa
Cung đàn dìu dặt bốn mùa
Thanh mai trúc mã thêu thùa thảm hoa

Chùm Thơ tình Ngắn 212


Khối Tình Hoang
họa thơ Nguyễn Kim Tuyến: Lang Thang

Tim em héo hắt ánh đèn mầu
Chẳng biết bụi đời thổi tới đâu
Lạc lối nửa tình trăng hấp hối
Thôi miên một khối khói hương sầu

Chùm Thơ Tình Ngắn 211


Mơ Màng Gió Sương
thơ đối cảm với Mi Pha: Xoài Đây

Xoài này giống qúa đi thôi
Của nàng tiên nữ bồi hồi tặng tôi
Đời tôi như cánh bèo trôi
Phong trần bể khổ chẳng nguôi ngoai tình…

Chùm Thơ Tình Dài 172


Ngại Ngần Chi Trăng
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Tuyết than gió gọi một lời nước non
Tình muôn thuở, nét xuân son
Biển sầu muối mặn lệ còn tuôn rơi!

Chùm Thơ Tình Dài 171



Du Thuyền Tình Say

Năm Thân thần châu thơ văn
Nhung Trương nồng nàn bao la
Bồng bềnh sương mơ thuyền xa
Bồn chồn ngao du rằng ta Hằng Nga

Chùm Thơ Tình Dài 170


Mộng Tào Khang
tặng Hiền Châu

Anh cầm lái em ngồi đón gió
Mộng tào khang thuyền ảo sương mơ
Hằng Nga sõng sượt mây mờ
Khuâng vàng lóng lánh đôi bờ đại dương...

Chùm Thơ Tình Dài 169


Này Anh Chị em Ơi!

Này anh chị em ơi!
Mưa sa dòng lệ rơi!
Hãy nắm tay xiết chặt
Vùng lên để làm người

Chùm Thơ Tình Dài 168


Bâng Khuâng Sầu Cảm
thơ đối cảnh với Hiền Châu: Lánh Những Cuộc Vui

Ai hay thục nữ chống cằm
Bâng khuâng cái kén con tằm nhả tơ
Dửng dưng dáng vẻ hững hờ
Hồn mây tẻ nhạt bơ vơ nỗi niềm…

Chùm Thơ Tình Dài 167


Lu Hà Thầm Gọi Hiền Châu

Lu Hà đáng mặt trai tài
Hiền Châu thục nữ trang đài thuyền quyên
Nỗi niềm tủi hận tơ duyên
Đại dương ngăn cách sầu miên u hoài...

Chùm Thơ Tình Dài 166





Mây Gió Gọi
đối cảm với Mi Pha: Lời Của Gío

Tiếng gió gọi thì thào ân ái
Chòm mây hồng chẳng ngại đường xa
Đưa hồn trở lại quê nhà
Tìm nàng thiếu nữ tên là Mi Pha

Chùm Thơ Tình Ngắn 210


Hồn Lạc Nẻo Mê
viết tặng Hiền Châu nhân ngày Tết tây lịch 2016

Theo nhau qua mấy căn lầu
Tháp ngà ân ái Hiền Châu nghẹn ngào
Thiên thu tình mộng dạt dào
Bâng khuâng sóng vỗ thì thào hoàng hôn…

Chùm Thơ Tình Ngắn 209


Mấy Tuần Trăng Yêu
cảm đối với Hiền Châu: Trăng Sống Sượng Mấy Mùa

Sượng sùng sấp ngửa tuần trăng
Bướm hoa thắm thiết dịu dàng ái ân
Hằng Nga ẻo lả phong vân
Để cho nhân thế bần thần ngẩn ngơ…

Chùm Thơ Tình Ngắn 208


Kìa Ai Đứng Đó
cảm xúc về Hiền Châu

Kìa ai đứng đó sầu thương
Chiều buông sương lạnh vấn vương u hoài…
Đêm qua rả rích canh dài
Mưa ngâu lã chã nét ngài huyền mơ…

Chùm Thơ Tình Ngắn 207


Biết Đến Bao Giờ?
Thơ đối đáp với Trần Hiền Châu: Anh Có Lạnh Không?

Mưa phùn gió bấc heo may
Mùa đông tưởng nhớ đắng cay cõi lòng
Bâng khuâng xứ xở long đong
Cánh bèo hiu hắt theo dòng nổi trôi

Chùm Thơ Tình Ngắn 206


Sóng Vỗ Đại Dương
họa thơ Yến Nhi

Hôn hít làn da trắng mượt mà
Bao lần sinh nghiện dễ dời xa
Trăng non man mát cô Hằng giục
Bướm cụ nóng ran chú Cuội gìa

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Chùm Thơ Tình Dài 165


Biển Lòng Trỗi Dậy
thơ đối khẩu với Nữ Hoàng Mê Cung: Thân Gửi Bạn Bè FB

Nữ hoàng tuyệt diệu của tôi ơi!
Chúm chím môi xinh nở nụ cười
Ánh mắt long lanh hoài tưởng nhớ
Đêm về thao thức mộng xa chơi...!

Chùm Thơ Tình Dài 164


Chìm Vũng Cô Liêu
Than thở cùng Hiền Châu: Trơ Nguội Lòng Anh…

Nửa đêm heo hút vắng tanh
Lò than ẩm ướt sao đành bỏ qua…?
Mưa ngâu rền rĩ gió mùa
Xót xa cánh bướm sim mua chín dừ…

Chùm Thơ Tình Dài 163


Giọt Lệ Chia Ly
thơ đối đáp với Quỳnh Mai: Giọt Nước Mắt Cuối

Em đã khóc bên anh lần cuối
Tiếng thu buồn vời vợi xa xôi
Phù dung dăm đóa nổi trôi
Bụi nào phủ lấp cho nguôi tấc lòng…

Chùm Thơ Tình Dài 162


Trời Sinh Hai Ả Hiền Châu
cảm xúc về Hiền Châu và Trần Hiền Châu

Trời sinh hai ả Hiền Châu
Làn môi mềm mại trái dâu ngọt ngào
Mắt huyền lấp lánh trăng sao
Hôn bờ cát trắng dạt dào biển ơi!

Chùm Thơ Tình Dài 161


Hương Say Tình Nồng
tâm tình với Hiền Châu: Trộm Hứng Trăng

Động hồ thu mọng cái trăng
Liễu xanh mướt mát chị Hằng ngẩn ngơ
Tôm cua đùa rỡn ven bờ
Ngất ngây làn sóng lờ mờ hơi sương

Chùm Thơ Tình Ngắn 205


Chung Bầu Tâm Sự
thơ đối đáp với Yến Nhi

Lữ khách nơi nào cũng đắng cay
Bên bờ sông vắng gió heo may
Nỗi niềm tâm sự vầng trăng héo
Lã chã giọt sương thấm áo dày

Chùm Thơ Tình Ngắn 204





Nữ Thần Phrao
viết tặng Lan Quỳnh

Nàng là thần nữ Phrao
Ngàn năm Ai Cập nghẹn ngào gió trăng
Thướt tha yểu điệu dịu dàng
Đỉnh kim tự tháp tuyết hằng phỉ phong

Chùm Thơ Tình Ngắn 203


Hồn Thơ Ta Mãi Bên Nhau
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu

Hồn thơ ta mãi bên nhau
Quản chi mưa nắng bạc màu cỏ cây
Thời gian hoa nở ngất ngây
Siêu thăng đàn hạc vui vầy canh thâu…

Chùm Thơ Tình Ngắn 202


Hồn Tìm Bến Tiên Bồng…
cảm hứng thơ Hoàng Quỳnh Mai: Mộng Xưa…

Hồn trinh tìm bến tiên bồng
Giấc mơ huyền ảo mênh mông sóng trào
Dòng sông tình ái dạt dào
Bướm ong dìu dặt trái đào thơ ngây

Chùm Thơ Tình Ngắn 201


Hoa Anh Túc
Chia sẻ tâm tình với ca sĩ Hoàng Quỳnh Mai




Quê em anh túc mơ màng
Khói xanh huyền hoặc hỡi nàng tiên nâu
Quên đi cay đắng dãi dầu
Thả hồn vào mộng chân cầu nỉ non...

Chùm Thơ Tình Dài 160


Anh Sẽ Cho Em...
tâm tình với Hiền Châu: Một Ngày Được Trọn Yêu

Anh sẽ tới để trao tình dâng hiến
Phút giây thiêng xao xuyến lại bồi hồi
Cho hương ngây thấm ướt cả làn môi
Em sung sướng như lời anh đã hứa

Chùm Thơ Tình Dài 159


Hoa Đào Năm Ngoái
cảm xúc thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Hoa đào năm ngoái còn cười
Gió đông man mát gọi người xa hương
Nỗi niềm sầu muộn tơ vương
Trùng dương cách trở đoạn trường xót xa

Chùm Thơ Tình Dài 158


Bạc Màu Sương Khói
Tri kỷ với Hiền Châu: Mát Một Nhành Sương

Dây leo gốc ổi mà thương
Giọt sương lã chã vấn vương cành sầu
Lòng hoa thổn thức canh thâu
Ban mai hé nụ Hiền Châu mỉm cười

Chùm Thơ Tình Dài 157


Chưa Kịp Thưởng Châu
chia sẻ tâm hồn thơ với Trần Hiền Châu

Lu Hà chưa kịp thưởng châu
Trăng non xõa tóc mái đầu tuyết sương
Nửa đêm tiếng qụa kêu thương
Hàn San chuông đổ vấn vương u hoài

Chùm Thơ Tình Dài 156


Thế Kỷ Sau Em Đợi
tâm sự với ca sĩ Lệ Hải

Em tôi lừng lững quyền
Xinh tươi gái thuyền quyên
Đóa xuân hồng chớm nở
Xôn xao khắp mọi miền

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 174





Mưu Đồ Phản Quốc Từ Lâu

Miệt mài ngót bốn mươi năm
Mưu đồ hán hóa Bùi nằm trong nôi
Ngót gần thế kỷ tanh hôi
Hồ Mao dan díu máu trôi đầu buồi

Thơ Chế Nhạo Chùm 91


Cẩu Tặc Đặng Huy Nam
thơ trào phúng

A ha thằng Đặng Huy Nam
Hải Phòng cẩu tặc tham lam phân chuồng
Bọ hung dũi cứt vun trồng
Trăm năm hạt giống đỏ hồng hơn chuyên

Thơ Chế Nhạo Chùm 90


Tiên Sư Nòi Giống Hãm Tài
Thơ trào phúng tặng Đặng Huy Nam

Trăm năm sỏi đá cũng mòn
Ngàn thu tai tiếng vẫn còn trơ trơ
Hải Phòng nhung khuyển nhuốc nhơ
Đầu heo cám bã xác xơ vịt giời

Thơ Chế Nhạo Chùm 89


(bầy đàn ngôn ngữ học rỏm bá dơ)

Mưu Đồ Phản Quốc Từ Lâu

Miệt mài ngót bốn mươi năm
Mưu đồ hán hóa Bùi nằm trong nôi
Ngót gần thế kỷ tanh hôi
Hồ Mao dan díu máu trôi đầu buồi

Chùm Thơ Tình Dài 155


Mảnh Tình Trăng Non
Tri ân nỗi lòng Trần Hiền Châu: Xin Đừng Uốn Cong Trăng Nữa

Thu về nửa mảnh trăng non
Tình vừa chớm nở sao tròn trăng ơi!
Trách ai chi nữa bầu trời
Môi kề má ấp cảnh đời phân ly

Chùm Thơ Tình Dài 154


Tiếng Hát Đêm Khuya
cảm xúc khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Nỗi Lòng Xa Quê

Nửa đêm tiếng hát xa quê
Ầu ơ thổn thức não nề biển sâu
Rừng xanh đồi cọ nương dâu
Bờ tre ríu rít năm Châu gọi về

Chùm Thơ Tình Dài 153


Canh Khuya Trằn Trọc
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Bâng Khuâng Tình Thu

Gió mơn trớn lòng thu chớm nở
Cánh phượng rơi mở ngõ phù vân
Bướm ong rạo rực hương ngàn
Mây xanh nước biếc nồng nàn cúc ơi!

Chùm Thơ Tình Dài 152


Buông Xuôi Mái Chèo
cảm động thơ tình của Dalan Hoang: Bài Thơ Chưa Gởi

Thơ đã viết sao em không gởi
Anh đợi hoài le lói con tim
Thời gian lặng lẽ im lìm
Lá thu rơi rụng bóng chìm hoàng hôn

Chùm Thơ Tình Dài 151


Tôi Đã Đắm Say
cảm xúc thơ 5 chữ của Nguyễn Thị Thúy Hoa: Trăng Thề

Chiều nay tôi chết mất thôi
Hồn tôi ngơ ngác xa xôi chốn nào?
Kìa đàn nhạn trắng xôn xao
Rẽ mây hồn xuống nghẹn ngào cô ơi!

Chùm Thơ Tình Ngắn 200


Tôi Chỉ Muốn...
viết tặng Trần Hiền Châu và Trần Kim Yến

Tôi đâu muốn táo lê bánh ngọt
Ngọn lửa lòng thiêu đốt trái tim
Cánh chim mải miết đi tìm
Tình thương tiên nữ cải kim hẹn chờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 199


Ta Đừng Quên Nhau
chia sẽ tâm tư với nữ sĩ Hiền Châu: Vườn Hoa Bướm

Em thấp thỏm sương rơi vườn hoa bướm
Giận hờn anh chậm đến cõi tiêu dao
Giọt cam lồ chờ đợi vị ngọt ngào
Êm ái qúa hỡi thiên thần vệ nữ

Chùm Thơ Tình Ngắn 198


Chớ Làm Lơ
họa thơ Hoàng Nguyên: Khúc Nhạc Mùa Thu

Hoàng Nguyên thao thức mộng tình thơ
Ong bướm muôn phương thấp thỏm chờ
Nguyệt Lão xe tơ duyên hội ngộ
Lu Hà giăng sợi kén nằm mơ

Chùm Thơ Tình Ngắn 197


Cởi Tấm Lòng
tặng Hiền Châu

Được lời như cởi tấm lòng
Hiền Châu đã nói thong dong đôi bờ
Tình ân nghĩa ái hẹn chờ
Hàng tre xõa tóc lờ đờ cá bơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 197


Cởi Tấm Lòng
tặng Hiền Châu

Được lời như cởi tấm lòng
Hiền Châu đã nói thong dong đôi bờ
Tình ân nghĩa ái hẹn chờ
Hàng tre xõa tóc lờ đờ cá bơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 196


Tình Hoa Bướm
hoạ thơ Bông Hồng Đen: Đa sầu

Tiếng sáo dao đài ánh nguyệt vương
Gập ghềnh vó ngựa vẫn chưa tường
Minh Phi khổ lụy thương mành trúc
Hán Đế sầu bi khóc đoạn trường

Bình Giảng Bài Thơ: “Tội Nhân Thiên Cổ “

“Vờ cải tiến mưu mô phản quốc
Bốn mươi năm hán tặc Bùi Hiền
Xàng xê tiếng lóng khùng điên
Hoa Nam bày đặt xỏ xiên Lạc Hồng