Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 242


Mộng Cung Thương
họa thơ Bichyen Nguyen: Trầm Tư…

Xõa tóc hồn say gái Việt Thường
Nghìn năm đài các tiếng cung thương
Trưng nương thỏa chí công khanh bá
Triệu nữ oai linh giấc mộng trường

Chùm Thơ Tình Ngắn 241



Chuyển Mùa
họa thơ Giang Hoa: Độc Sầu

Hè đi ảo não tiếng ve sầu
Thổn thức vào thu lá tiễn nhau
Tàn héo sầu ly hoa phượng vĩ
Mỏi mòn tưởng nhớ rặng trâm bầu

Chùm Thơ Tình Ngắn 240


Vọng Nước Non
họa thơ Giang Hoa: Thu Nồng

Rạng liễu uốn cong vội vã hôn
Tần ngần hoa bướm gió mây dồn
Én bay mưa khóc tình lưu lại
Nguyệt lặn sương buồn vọng nước non

Chùm Thơ Tình Ngắn 239


Chuông Ngân Luân Hồi
Cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Em Về Xôn Xao Nắng Hạ

Trăng khuất núi bóng em vội vã
Anh nhìn theo ủ rũ mái đầu
Phượng rơi lả tả chân cầu
Gió đông tê tái cúc sầu quạnh hiu…

Chùm Thơ Tình Ngắn 238



Động Đào Nguyên
họa thơ Giang Hoa: Hạ Rủ

Suối tiên róc rách gió sương mơ
Đỉnh giáp thiên thai mấy kẻ chờ
Giọt nước hữu tình lai láng chảy
Phù vân ưu ái sóng ngu ngơ
Chập chờn cá lội bàn chân ngọc

Chùm Thơ Tình Ngắn 237



Phận Tuyết Đào
cảm đối với Tường Vân( Sở Ái): Chiều Rơi

Dốc bình rượu trắng nhớ thương hoài
Thổn thức canh thâu chẳng nguôi ngoai
Tràng An xa cách đường quan ải
Lạc lõng hồn mây tủi gót hài…

Chùm Thơ Tình Ngắn 236


Khen Ai Giăng Đó…
họa thơ Giang Hoa: Hương Cỏ Dại….

Khen ai giăng đó cá chui lờ
Bóng ngả hang sâu lạc bến mơ
Đom đóm lập lòe sông cỏ lác
Chim cò dan díu giọt sương mờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 235


Ô Hay
cảm hứng thơ với Hiền Châu: Hình Như Thu Chập Chững Sang

Ô hay nàng vẫn ngồi đây
Nồm nam mơn trớn tràn đầy mộng mơ
Lẽ nào ta lại hững hờ
Tiếng thu thầm gọi đôi bờ nỉ non…

Chùm Thơ Tình Ngắn 234


Duyên Hận Tình Đau
Họa thơ Giang Hoa: Mộng Duyên Cầu…

Soi bóng nhụy hương xõa tóc đầu
Hằng Nga rơi vãi hạt trân châu
Con thuyền buông thả lòng khô héo
Cành liễu uốn cong dạ úa sầu

Chùm Thơ Tình Ngắn 233



Vỡ Mộng Trăng Tình
Họa thơ Giang Hoa: Thiên Sầu

Vàng võ trăng soi cả khối sầu
Ngàn thu  lưu luyến hạt trân châu
Thế gian bao kẻ rơi dòng lệ
Kim cổ kìa ai khóc mộng đầu
Duyên phận khổ đau hương nguyệt lạnh

Chùm Thơ Tình Ngắn 232


Xin Hỏi Một Lời

Cảnh này chụp ở nơi đâu?
Mà sao chẳng nói cho sầu lòng ai
Thái hư ảo ảnh bồng lai
Thiên thu ngọc nữ trang đài thướt tha...

Chùm Thơ Tình Ngắn 231


Hồn Bướm Mơ Tiên
họa thơ Giang Hoa: Tiên Bồng

Hồn bướm mơ tiên mộng ái ân
Liêu trai chí dị tuyệt vô ngần
Bích Câu kỳ ngộ mờ sương ảo
Lầu Ngọc trăng thanh ngọn gió ngân

Chùm Thơ Tình Dài 190





Bức Tranh Hoài Cổ
cảm xúc từ tấm hình Võ Ngọc Nhi

Bức Tranh Hoài Cổ
cảm xúc từ tấm hình Võ Ngọc Nhi

Hoàng hôn ôm trái tim em
Bức tranh hoài cổ thòm thèm làn da
Áo dài lụa mỏng mượt mà
Bướm hoa xao xuyến la đà hương say..

Chùm Thơ Tình Dài 189


Chuyện Tình Thánh Thần
cảm đối 4 câu lục bát của Võ Ngọc Nhi: Xin Đừng Quyên Nghĩa Tình Thân

Lời tiên nữ thật là thấm thia
Xác phàm này hồn vía lên mây
Trái tim rỉ máu canh chầy
Ngỏ lòng hoa trúc vui vầy canh thâu....

Chùm Thơ Tình Dài 188


Ba Trăm Năm Sau
cảm hứng với nữ sĩ Hiền Châu

Ba trăm năm gặp lại
Hồn tưởng nhớ xa xôi
Cô thục nữ bồi hồi
Gốc cây mù u đó...?

Chùm Thơ Tình Dài 187



Em Vẫn Đợi Anh
cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Anh Đang Trốn Ở Đâu

Biết ai ngồi bến giang đầu
Mưa gào gió hú tuôn sầu lệ sa
Cách xa muôn dặm sơn hà
Ngước lên chỉ thấy cung nga thảm buồn…

Chùm Thơ Tình Dài 186


Cơn Mưa Rã Lòng
cảm đối thơ Giang Hoa: Mưa Tháng Sáu…

Mưa tháng sáu hoài vương da diết
Giọt thương buồn sướt mướt trần ai
Bâng khuâng lần lữa khứ lai
Bụi hồng mây gió gót hài dặm băng…

Chùm Thơ Tình Dài 185


Vương Buồn Thiên Thu
cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Thu Chập Chững Sang

Đêm qua trong mộng rõ ràng
Liêu trai hồ điệp với nàng Hiền Châu
Phôi pha sương phủ mái đầu
Cầm tay bịn rịn bên cầu lệ rơi…!

Chùm Thơ Tình Dài 184



Cảm Hứng Thơ

Hỡi cô áo đỏ kia ơi!
Nữ thần sứ giả nụ cười ban mai
Bướm hoa xào xạc thiên thai
Xôn xao màu nắng nét ngài phỉ phong

Chùm Thơ Tình Dài 183



Giọt Lệ Sầu Đông
cảm đối thơ 5 chữ của Giang Hoa: Nửa Mảnh Tình

Ôm mảnh tình riêng cả khối sầu
Cung đàn chầm chậm suốt canh thâu
Đêm nay trăng lặn sương mờ ảo
Thiếu phụ trầm luân lã chã châu…

Chùm Thơ Tình Dài 182


Tiếng Gà Tàn Canh
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Trang Sinh hồ điệp mãi thôi
Vu Phần lạc lối nổi trôi bến nào
Ngọc Nhi e thẹn đón chào
Mời chàng cát sĩ ghé vào lầu trang…

Chùm Thơ Tình Dài 181


Nuối Tiếc Hoàng Hôn
viết tặng Bác Huỳnh Đạt

Lão ông tóc bạc phơ phơ
Họ Huỳnh tên Đạt bên bờ đại dương
Nửa đời sương gió dặm trường
Tim gìa ửng máu vấn vương sóng tình

Chùm Thơ Tình Ngắn 230


Bến Cũ Đò Xưa
họa thơ Giang Hoa: Chốn Cũ

Trở lại ven sông lại hững hờ
Một thời âu yếm tuổi hồng mơ
Hàng phong trăng khuất hồn hư ảo
Rặng liễu đèn khêu bóng dại khờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 229


Đợi Chờ Cúc Mai
cảm đối thơ đường của Giang Hoa: Mưa Phùn…

Ngẩn ngơ sen rụng lá tàn
Rốn nghe tí tách lệ tràn thu rơi
Nỗi niềm thăm thẳm chơi vơi
Đồi hoang tuyết điểm đất trời buồn thiu…

Chùm Thơ Tình Ngắn 228


Liêu Trai Hồ Điệp
cảm đối thơ với Hiền Châu: Nóng Sài Thành

Chẳng là sương chẳng phải hoa
Nghe như gió thoảng nhạt nhòa áng mây
Nửa đêm em đến vui vầy
Sáng mai từ biệt hao gầy bóng em...

Chùm Thơ Tình Ngắn 227


Hồn Côi Lạc Đàn
cảm đối với Nina Phan: Dư Âm

Đêm sầu văng vẳng dư âm
Đường xưa lối cũ đầm đầm mưa sa
Buồn nghe biển gọi cát pha
Mưa rơi từng hạt quan hà dăm băng…

Chùm Thơ Tình Ngắn 225



Tìm Đâu Tri Kỷ Hồng Nhan
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Nàng nằm trên dải thảm hoa
Hồn tôi phiêu lãng nhạt nhòa sắt son
Thiết tha tiếng gọi Sài Gòn
Âm thanh sầu vọng héo hon cung đàn…

Chùm Thơ Tình Ngắn 224


Chiếc Áo Phong Trần
cảm đối thơ Nina Phan: Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa cưới chiều tà gío may
Mẹ gìa hương chuối lắt lay
Lưng còng mắt kém đêm ngày hoài thương...

Chùm Thơ Tình Ngắn 223



Bức Tranh Màu
tâm sự với Hiền Châu

Trang giấy trắng phết sơn thành ân ái
Thơ tô màu đa sắc trái tim côi
Mực hồng dây lòng sao xuyến bồi hồi
Lửa tình cháy cả tinh cầu nghiêng ngả...

Chùm Thơ Tình Ngắn 222


Trêu Ghẹo Đó Thôi
cảm hứng với Hiền Châu

Ngỏ lời trêu ghẹo đó thôi
Tâm hồn thi hứng bồi hồi nở hoa
Trái tim cát sĩ nhạt nhòa
Ngàn thu cổ sự một tòa thiên hương...

Chùm thơ Tình Ngắn 221


Nỗi Buồn Thục Nữ
cảm xúc từ tấm hình Hiền Châu

Thương em ngồi thả nỗi buồn
Mênh mông ánh mắt mảnh hồn xa xôi
Trông ra cửa biển thuyền trôi
Hải âu cánh trắng bồi hồi phong vân...

Chùm Thơ Tình Dài 180



Yêu Tâm Hồn Thi Sĩ
cảm hứng thơ với Nguyễn Thị Diễm Kiều

Nghẹn ngào tuổi trăng tròn
Nhớ thương người gìa cỗi
Trái tim hồng đắm đuối
Hồn thơ tình lao xao...

Chùm Thơ Tình Dài 179


Mộng Hồn Liêu Trai
cảm đối thơ Hiền Châu: Dường Như Anh Đã Quên

Ngày thường  thầm gọi tên em
Đêm thì khao khát nư thèm làn da
Gió mây xao xuyến bóng nga
Thềm vương ánh nguyệt la đà sương pha…

Chùm Thơ Tình Dài 178



Hồn Lạc Bến Hoang Sơ
cảm hứng với Hiền Châu: Qua Dốc Trượt

Thơ rên rỉ nghe tiếng lòng thảm thiết
Nửa hồn côi lạc lõng bến hoang sơ
Thuyền trăng mơ vô định sóng xô bờ
Vững tay lái cánh buồm nâu tơi tả…

Chùm Thơ Tình Dài 177


Tìm Lối
cảm đối thơ Hiền Châu: Trượt Dài Yếu Đuối

Tình vạn dặm xa khơi về muôn ngả
Biển mênh mông con thuyền ái lênh đênh
Giấc mơ hoang, ôi cồn cát sóng duyềnh
Dù chết đuối bên nhau chân trời lạ...

Chùm Thơ Tình Dài 176


Mở Lại Lối Mộng
trả lời thơ Đan Hạ: Khép Mộng

Nàng Đan Hạ tình thơ thuổ trước
Mấy ngàn năm lạc bước trần gian
Hôm nay trở lại nồng nàn
Mê man cánh hạc non ngàn biển sâu…

Chùm Thơ Tình Dài 175


Đời Viễn Xứ
cảm đối thơ Hiền Châu: Quên Đi Tất Cả

Quên sao được ngọn lòng chan chứa
Đóa xuân tình rực rỡ ánh bình minh
Mùi cỏ dại xao xuyến cả thần linh
Khi thức dậy trái tim mình đau đớn

Chùm Thơ Tình Dài 174



Dan Díu Trăng Sao
cảm đối với Hiền Châu: Lòng Chẳng Ngó Ngàng

Vắng sao trăng lại mơ màng
Tình trăng cô lẻ bàng hoàng sao rơi
Chau mày chớp mắt lệ rơi
Màn đêm thổn thức chơi vơi ái tình...

Chùm Thơ Tình Dài 173


 Tuyết Đào Cười Chúm Chím
cảm đối thơ Triệu Khánh Dư: Lần Đầu Khi Gặp Anh

Thơ tình bay bổng lắm
Trí tưởng qủa siêu nhiên
Anh thấy em rất hiền
Ôi! nữ thần thân thiện

Tâm Sự Với Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Về Thơ Ái Tình Và Thơ Đấu Tranh

Trích đọạn:“Xin thưa! Tôi rất yêu THƠ
Nhưng không phải là Thi Sĩ
Tìm hồn thơ trong nỗi lòng tri kỷ
Trước nỗi đau vong quốc cận kề

Thơ Tết Chùm Số 38


Chúa Xuân Gọi
cảm hứng bài hát của Ngọc Lễ: Bao Giờ Xuân Về

Chúa xuân gọi mấy tầng mây trắng
Khắp trần gian trai tráng gái xinh
Liễu mềm cánh bướm rung rinh
Ông bà cha mẹ gia đình hân hoan

Thơ Tết Chùm Số 37


Thêm Một Tuổi Hồng
cảm hứng bài hát của Phương Uyên: 18 Vào Đời

A là la lá la!
Nắm tay cùng hát bài ca vào đời
Tơ hồng mười tám đôi mươi
Sừng trâu bẻ gãy nụ cười ròn tan

Thơ Tết Chùm Số 36


Tự Hỏi Ta
họa thơ Phi Anh: Đời Cô Đơn

Tiếng pháo giao thừa vẫn thiết tha
Ngàn thu bạc bẽo kiếp cầm ca
Đoạn trường thổn thức đời dâu bể
Ngao ngán sầu tang phận liễu hoa

Thơ Tết Chùm Số 35


Một Giấc Mơ Xuân
cảm hứng nghe Hoàng Yến Bolero hát bài: Chiều Xuân Mộng



Chiều xuân mộng bao nhiêu nhung nhớ
Ngàn năm sau xin chớ hững hờ
Niềm vui Mậu Tuất ngẩn ngơ
Bánh chưng pháo nổ đợi chờ tình thơ

Thơ Tết Chùm Số 34



Bức Tranh Cổ Tích
viết tặng ca sĩ Hoàng Yến Bolero

Ngàn năm ngây ngất chúa xuân
Bức tranh cổ tích tần ngần ngẩn ngơ
Bàn dân thiên hạ đợi chờ
Cánh chim Hoàng Yến mộng mơ chốn nào

Thơ Tết Chùm Số 33


Màu Hoa Đá
cảm xúc bài hát của Nhật Ngân & Loan Thảo: Ngày Đá Đơm Bông



Hỏi trăng sáng trên đồi sỏi đá
Con suối nào dẫn cá ra sông
Thương ai ngắt ngọn cỏ bồng
Điệu hò mái đẩy má hồng phôi pha

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 114


Có Bao Giờ Nhục Như Thế Này

Cả xã hội cùng đường ngao ngán
Phường lưu manh náo loạn tú bà
Xì ke ma túy gật gà
Tuân theo chỉ thị lớp ba trường làng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 175


Bản Quyền Ăn Cắp Hạng Bét

Ý đồ xâm lược nước ta
Ngàn năm bắc thuộc thờ ma giặc tàu
Mẹ cha cắt rốn chôn rau
Bùi Hiền hán tặc đỏ màu máu kinh