Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Luận Về Tình Yêu Phần 19

Tình Yêu Là Gì?

Tình yêu là gì? Chà một câu hỏi khá lý thú của tuổi trẻ ưa tìm tòi khám phá thế giới nội tâm của con người. Theo Lu Hà tôi: Tình yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ trai gái. Nói về những quan

Tự Do Dân Chủ Tới Thế Giới Đại Đồng Vạn Nhất Thể




Thời đại đại đồng Nghiêu Thuấn chỉ có tâm yêu thương không có tâm riêng tư. Một mô hình xã hội chòm xóm hiền hoà, các thành viên, những phần tử trong gia đình biết tương trợ giúp đỡ nhau. Đến thời nhà Chu gọi là tiểu

Tội Nhân Thiên Cổ Chùm 2

 
Bố Già Thất Đức Nhanh
thơ dưạ theo bài viết cuả Tư Ngộ / Người Việt / ảnh minh hoạ

Cha con hắn mặt dày lấc cấc
Nguyễn Đức Nhanh giám đốc công an
Hồ Gươm ác quỷ hung thần
Phập phồng cánh mũi vô luân bạo tàn

Tội Nhân Thiên Cổ Chùm 1



Ba Đình Chó Canh
cảm tác từ bài báo cuả Trần Hồng Tâm

Ai như lão tặc Chí Minh
Dâm dê trụy lạc ruồi xanh bám đầy
Theo sau một lũ cáo cầy
Trần Hoàn hưởng sái mặt dầy ác ôn...

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 75

 
Tỉnh Dậy Đi Đồng Bào Ơi!
 tặng Cửu Bình


Một tác phẩm khoan vào tâm não
Đọc từng trang lệ nhỏ rưng rưng
Xót xa vạn kiếp bi thương
Tà linh cộng sản hãi hùng chúng sinh

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 75



Quái Thai Nắm Quyền
cảm tác từ bài viết cuả Nguyễn Liệu

Quái thai mệnh yểu già hơi
Quắt queo đáy giếng coi trời bằng vung
Loài người tởm lợm ngán trông
Họ hàng nhà cóc thông đồng mị dân

Luận Về Tình Yêu Phần 18




Tình Yêu Chiến Tranh Oán Hận Và Chia Ly

Mỗi chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, tôi không tin đời người chỉ có một lần. Theo định luật bảo toàn và biến hóa năng

Hiện Tượng Trịnh Công Sơn Và Băng Đảng Văn Nghệ Sĩ Giả Cầy




Kẻ bán cháo phổi của lịch sử âm nhạc

Hôm nay vô tình tôi đã đọc bài của Ca sĩ Thế Sơn trò chuyện với độc giả :"Giọng Hát Cuả Những Trái Tim Vô Cảm"
Lời Thế Sơn: "Tôi thuờng đọc những đối thoại của các ca sĩ hải ngoại với người hỏi. Đa số trả lời chung chung và thường

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 74



Sầu Mộng Nhớ Quê
chuyển thể từ thơ Chu Vương Miện
tặng các cô dâu Việt Nam lấy chồng Tàu

Chiều quan tái sương sa mây lạnh
Tựa gốc đa  lóng lánh ngàn lau

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 73

 
Nghẹn Ngào Cố Hương
chuyển thể từ "Bắc Bình Ca" cuả Vũ Hoàng Chương

Trời Mỹ Quốc âu sầu mây tái
Đọc bài thơ buốt nhói con tim
Vũ Hoàng Chương gợi nỗi niềm
Lòng người Việt quốc âm thầm nhớ quê

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 74




An Ninh Lương Thực Thế Giới

Thu mua lương thực kiểu gì ?
Lòng lang dạ sói kià bầy đười ươi
An ninh thế giới vì ai?
Để dân đói khổ trò cười thế gian

Vô luân độc ác bất nhân
Tập đoàn ép giá hạt buồn tuôn rơi
Sớm khuya quần quật rã rời
Đồng khô nước mặn mấy đời khổ đau

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 73



Vẫn Còn Trơ Trơ
cảm tác theo bài báo cuả Lão Móc

Người thì tô điểm sơn hà
Kẻ nhồi son phấn mặt già lẳng lơ
Đàn bà tuy thế khác nhau
Thuyền quyên yểu điệu thói nhà phỉ phong

Giang hồ đánh đĩ mười phương

Hồ Chí Minh Chùm 37

 
Hồ Chí Minh Là Ai

Hồ Chí Minh là ai?
Là điều tôi muốn biết
Lời thỉnh cầu tha thiết
Xin bạn trả lời ngay

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

LUẬN VỀ TÌNH YÊU - PHẦN 17




Tình Yêu Hoang Dại

Tạo hóa đã sinh ra muôn loài. Loài nào cũng có hai giống đực cái, quấn quít bên nhau thành đôi lưá cả. Ta

Trấn Áp Mỵ Dân Và Tỵ Nạn Bạo Quyền




Trấn Áp Mỵ Dân

Tôi đã có lần giải thích lý do cần sửa lại trong bài thơ „ Khoe Tài Phiạ“ trong đó có câu: „ Thằng nào cứng cổ đem bắn bỏ“, cũng vì nguyên tắc niêm luật cuả thơ đường. Vậy tôi xin bỏ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 72




Lỡ Tàu Vài Chuyến
Thơ theo suy tưởng Minh Sơn Lê

Hoa mai nở nụ vàng đua sắc
Đàn én bay ngơ ngác lưng trời
Ngậm ngùi xuân đón quê người
Hỏi về chốn cũ còn gì là vui ?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 71



Kiểu Này Nguy To

Dương Thu Hương là người chống cộng
Điều đáng mừng rất đáng hoan nghênh
Lại thêm có bạn Trần Thanh
Công an quốc nội vinh danh vịt giời

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 72



Sục Sôi Oán Trời

Bé ngồi giữ hộp Bình Dân
Nước sông rờn rợn tuổi xuân ưá sầu
Mẹ cha mưa nắng dãi dầu
Còn bao nhiêu gói nhạt nhoà sương rơi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 71



Dập Vùi Tuổi Thơ

Thương con bốn tuổi ngây thơ
Như tờ giấy trắng ngẩn ngơ ven bờ
Sóng đời cuồn cuộn điêu ngoa
Cho nên chúng mới đặt điều thị phi

Hồ Chí Minh Chùm 36

 


Các Cháu Khổ Đau

Ai yêu chó Chí Minh
Để cho các cháu quê mình khổ đau
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Mẹ cha lận đận âu sầu tháng năm

Con đường xã hội tối tăm
Đấu tranh giai cấp tình thâm chia lìa
Việt gian bán nước chầu rìa
Xẩu xương cộng sản đầm đìa máu tươi

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Hồ Chí Minh Chùm 35

 Bác Hồ Sểu Cả Dãi Ra

Bác Hồ sểu cả dãi ra
Bởi thằng ba Duẩn nó tra khảo hoài
Năm thì mười họa lai dai
Thằng Hoàn dẫn gái chơi dài cả đêm

Thơ Chế Nhạo Chùm 55




Ruồi Bâu Đầy Văn Hóa
gửi đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc

Không chỉ riêng Sơn La
Lai Châu hay Nghĩa Lộ
Ở đâu có hình bố
Chủ tịt Hồ Chí Minh

Thơ Chế Nhạo Chùm 54




Bẽ Bàng Bướm Đen
thơ trào phúng cô gái đái đường

Phải chăng em yếu bàng quang
Ngo ngoe chóp đỏ nhẹ nhàng tóe loe
Bướm nâu lông lá ướt nhòe
Đai gia cố phỉnh xun xoe nịnh đầm

Thơ Chế Nhạo Chùm 53

 
Ảnh Moi Từ Xác Chết Của Ai Đó?

Nực cười bịp bợm trẻ ranh
Đen thui mốc thếch ghép thành Quang Thanh
Ác ôn mật vụ rành rành
Trông như vệ sĩ lưu manh lạc loài

Ô hay cộng sản độc tài
Cắn nhau chí chóe tuyền đài thảm thê

Thơ Chế Nhạo Chùm 52




Anh Đã Xuống Chơi

Ủa sao anh đã xuống chơi ?
Thủ đô gọi điện nói cười như điên
Báo đăng anh mới về liền
Nội Bài đón tiếp chính quyền lừa dân

Trăm Hoa Đua Nở





Trăm hoa đua nở thực ra là một thủ đoạn ngu dân, rất tinh vi sảo quyệt của hai đảng cộng sản Trung - Việt. Ở đâu có nhiều bình đẳng thì ở đó mất dần tự do và ngược

Trả lời ý kiến phản hồi của Tương Giao Tuyết





Trên mạng facebook cô Tương Giao Tuyết sinh viên trường đại học báo chí Việt Nam đã chất vấn tôi. Nhân dịp này tôi muốn trả lời chung  gửi gắm tới hàng ngàn hàng vạn các Tương Giao Tuyết khác.


Lời Tương Giao Tuyết: Tôi rất kính trọng anh vì những vần thơ tuyệt vời của anh. Nhưng khi đọc những lời lẽ phiến diện

Luận Về Tình Yêu Phần 16




Anh Hùng Đa Hoạn Nạn

Tôi đã khổ từ khi còn chưả sinh ra. Người ta bảo: Anh hùng đa hoạn nạn, hồng nhan bạc mệnh. Chưa sinh ra mà đã biết là số mình khổ ? Chỉ nghe kể lại, cha mẹ tôi lấy nhau rất sớm nhưng mẹ tôi vẫn chưa chiụ mãn nguyệt khai hoa.

Hồ Chí Minh Chùm 34

Còn Ngu Lâu

Vẫn còn nhăn nhở cóc xù
Phồng mang hết cỡ đòi hù được ai?
Chí Minh khóc dưới tuyền đài
Lạy van quỷ sứ lưỡi dài mác lê

Hồ Chí Minh Chùm 33

Biểu Tượng Quyền Lực
cảm tác bức ảnh hình ngẫu vật

Hai chân quặp chặt đầu bờm
Lê Nin hói trán chó xồm Mác - Mao
Dâm dê kià ngã họ Hồ
Đắm say ông cụ má đào ngẩn ngơ

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 70

 
Hổ Mộng Rừng Xanh

Là chuá tể sơn lâm một thuở
Lỡ sa cơ đau khổ nằm đây
Gặm hờn một khối chua cay
Lũ người ngạo mạn đoạ đầy thân ta

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 69

Cùng Đường Tìm Chủ

Hồ Chí Dốt dương dương tự đắc
Gọi Chí Minh lạc bước đua chen
Cậy nhờ bồi bút tuyên truyền
Tội nhân thiên cổ hão huyền ngợi ca

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 70



Miệng Lưỡi Không Xương

Tư dinh hoành tráng nguy nga
Giưã thành Hà Nội ngẩn ngơ má đào
Lượt là đi lại vào ra
Bầu đàn thê tử mái đầu còn xanh

Ba Đình chướng khí bao quanh
Gia đình quan lại giàu nhanh thế này

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 69

Biết Đâu Mà Lần
cảm tác theo bài phiếm luận cuả Vũ Nhật Khuê

Thăng Long mở hội pháo hoa
Ngẩn ngơ đàn vịt xác xơ Mỹ Đình
Khói bay mù mịt trời xanh
Vành tang ngấn lệ u minh lụi tàn