Vô tình đọc trên mạng
Facebook, tôi thấy có đăng về thơ Hoàng quang Thuận. Bình thường ra tôi rất ít
khi lên tiếng hay viết bài bình thơ cuả ai đó mà tôi không có cảm tình, cảm xúc
và ngưỡng mộ. Miễn rằng người đó không viết ra những câu thơ dớ dẩn tuyên truyền
phản văn minh tiến bộ lưà bịp dân tộc như nền mạo hóa Marxít Lêninít Maoít Cộng sảnít là được rồi. Nhưng lần này tôi buộc
phải phá thông lệ quy tắc sống cuả riêng tôi.
(noilongkesy.blogspot.com) Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015
Vô Tư Và Đau Khổ
Con người ta sinh ra là đau
khổ. Tiếng khóc đầu đời là để báo trước bao nhiêu điều ta phải trải qua. Rồi
đây cuộc đời sẽ đầy đau khổ, đắng cay, bất hạnh, tội ác và kẻ thù... Đạo Phật
và đạo Công
Vịt Nuôi Ống Tre Và Thảm Cảnh Xã Hội Loài Người
Cảm
hứng thành thơ qua bài viết cuả ông Nguyễn Trung Lĩnh, phàn nàn về trí tuệ danh
dự của người Việt Nam bị coi rẻ dưới chế độ độc tài mất nhân tính. Đồng Thời có
ý kiến phản hồi cuả bạn đọc lấy tên là H
Tôi
đặc biệt chú ý câu chuyện cuả ông H. Câu chuyện ông kể về nuôi vịt trong ống
tre cuả bạn ông từ hồi còn trẻ còn Miền Nam. Mục đích nuôi vịt để
bán cho các nhà hàng, cho các chú thương
buôn ba
Việt Nam Cộng Sản Đánh Thuê Cho Ngoại Bang
Ngày nay sự việc đã ba năm
rõ mười. Hoa Kỳ không hề có ý đồ xâm lược Việt Nam, như báo chí cộng sản vẫn lải
nhải tuyên truyền hàng thập kỷ nay, mà Hoa Kỳ lại chính là người bạn duy nhất
cuả
Luận Về Tình Yêu - Phần 23
Tình
Yêu Và Linh Cảm
Tôi đã làm hàng loạt thơ tình, mô tả lại
những mối tình của tôi trên bước đường hành hương, đầy khổ aỉ trầm luân trên
cõi đời này. Họ là những người con gái có những cá tính và cách biểu lộ
Vào Đảng Hay Không?
Nhân đọc bài báo của cô Vũ Thị Phương
Anh bàn về việc vào đảng hay không vào đảng. Đồng thời cô Anh cũng cho biết
thêm: „ Chính nữ văn sĩ Võ Thị Hảo đã từ chối việc vào đảng khi được đề nghị bổ
nhiệm vào chức vụ phó tổng biên tập cuả một tờ báo nào đó và nữ văn sĩ đã từ chối
chuyện vào đảng gắn liền với chức vụ.“
Võ Nguyên Giáp Chùm 4
Tướng Hề Võ Nguyên Giáp
Ngày xưa luồn lọt trong quân
Chui bờ rúc bụi việt gian lạc loài
Phong hàm đại tướng ngồi chơi
Cháo lòng vịt lộn lả lơi trộm quần
Hiện Tượng Nhạc Rỏm Trịnh Công Sơn Chùm 4
Lý Sự Cùn
cảm tác về 4 câu thơ tối
nghiã của họ Trịnh
"Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu
những khi tôi giận hờn cuộc đời.
Khi cuộc đời yêu tôi,
tôi sẽ là tín đồ của tình yêu. "
Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 80
Giáp
Đâu Chê Cứt
cảm
tác thơ Lê Bình: Khóc Người
Một
hơi thở hắt ra tưởng hết
Nợ giống
nòi lê lết cô hồn
Giáp
ơi! Xác mất hay còn?
Thôi
đừng lường gạt bán buôn lòng người
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 80
Cha Nào Con
Ấy
Thơ theo bài viết Dr. Lý Việt
và báo lề trái
Ca Dao:
" Con vua thì vẫn làm
vua
Con sãi ở chuà vẫn quét lá
đa
Bao giờ nước nổi can qua
Con vua thất thế lại ra
quyét chuà"
Luận Về Tình Yêu - Phần 22
Tình Yêu Và Lý Trí
Người bình thường sinh ra đến tuổi thì lấy vợ lấy chồng. Sau
khi trải qua những cuộc lưạ chọn tìm ra người mà mình thích hoặc do số phận
hoàn cảnh đưa đẩy mà họ kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái. Tình yêu vợ
chồng sẽ thay thế dần cho tình yêu con cái, quan hệ vợ chồng chỉ còn lại là chữ
nhân nghĩa ân tình ơn huệ. Lý trí đã thắng thế, họ chỉ còn biết lo toan làm
giàu kiếm thật nhiều tiền để vợ chồng con cái trong gia đình hưởng dụng.
Văn Thơ Và Sự Dấn Thân Của Kẻ Sĩ
Tạo hoá đã sinh ra loài người, cỏ cây muông thú, trái đất,
bầu trời , trăng sao v.v…thứ gì cũng theo một cặp đực cái, âm dương, chuyển động
tuần tự theo phong thủy ngũ hành. Văn và thơ còn gọi chung là văn chương là sản
phẩm cuả trí tuệ, tinh thần cũng không phải là
Võ Nguyên Giáp Chùm 3
Nhân Quả Báo Ứng
Kià ai râu tóc bạc phơ
Hom hem mắt toét thều thào
thở than
Đêm qua chúng cứ nỉ non
Bác là đại tướng to con vô
cùng
Hiện Tượng Nhạc Rỏm Trịnh Công Sơn Chùm 3
Thối Như Nhạc Trịnh Công Sơn
Thằng Sơn đâu có trái tim
Một con thú dữ săn tìm hư
danh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Mưu toan chính trị Ba Đình
chủ trương
Chó săn nghiệp vụ canh chuồng
Buôn dân bán nước quê hương
thảm sầu
Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 79
Bõ
Bèn Gì Đâu?
cảm
tác thơ tiến sĩ toán Lê Thống Nhất: Tướng Tài Võ Nguyên Giáp
Võ
Nguyên Giáp sống dai hơn đỉa
Chuyện
hoang đường chẳng bịa được lâu
Thai
nhi bà đẻ nhau xào
Hành
phi tương ớt rượu đào đỏ hây
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 79
Quà Từ Thiện
Kiểu Việt Nam
cảm tác qua bài viết cuả Trường
Long
Phát quà từ thiện cho dân
Mà sao chúng nỡ bất nhân thế
này
Tặng đồ phế thải bỏ đi
Hai năm hết hạn sặc mùi mắm
hôi
Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015
Luận Về Tình Yêu -Phần 21
Tình
Yêu Và Cuộc Sống
Con
người và con vật đều muốn sống và có tình yêu. Loài vật tuy trí tuệ có kém xa với
loài người nhưng chúng cũng tình cảm lắm chẳng khác chi loài người chúng ta. Có
lần đi thăm vườn bách thú, tôi quan sát bầy khỉ thấy cảnh con khỉ mẹ ôm con sao
mà thương cảm vô cùng.
Văn Thơ Lề Trái Và Lề Phải
Ở các trang báo mạng điện tử
hải ngoại chúng ta được tự do bàn nhiều về chuyện văn thơ, chính trị, thời sự,
cổ kim, Âu - Á và cả những lời qua tiếng lại cuả các tác giả bất đồng chính kiến
hay những tranh cãi cá nhân v.v....
Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 78
Huyền
Thoại Rỏm
cảm
tác thơ Đặng Quốc Vinh
Một
cuộc đời trở thành huyền thoại
Do tập
đoàn nói dối dựng nên
Việt
Nam khét tiếng Võ Nguyên
Giáp
ta đánh trận Điện Biên cho Tàu
Cả thế
giới tinh cầu nhầm lẫn
Bị
tuyên truyền đến tận tim gan
Báo
đài quen thói lường gàn
Giáp
là Thánh Gióng việt gian về trời
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 78
Luật Rừng Xã Hội Đen
cảm tác về vụ án mạng nguồn
từ BBC
Mỹ- Hồng là chốn cưả quan
Môi trường đảng uỷ Việt gian
máu trào
Hằng Nga mơn mởn đường tơ
Nhà cao cưả rộng má đào
khang trang
Văn Thi Sĩ Dưới Chế Độ Đồng Loại Ăn Thịt Người
Nếu muốn trở thành thi sĩ thực sự trong
lòng nhân thế, thì hãy quên đi hai chữ danh vọng. Danh vọng tiếng tăm người đời
thường ham muốn; nhưng cũng chính nó sẽ giết chết hồn thơ và cảm hứng sáng tác.
Đỗ Phủ, Lý Bạch, Nguyễn Du, Hồ Xuân
Võ Nguyên Giáp Chùm 2
Ông Dơ Nắm Đấm
Ông dơ nắm đấm hôi rình
Xú danh đại tướng cửa mình
chị em
Một chân đỡ đẻ làm thêm
Để cho mẹ đĩ êm đềm thảnh
thơi
Võ Nguyên Giáp Chùm 1
Ô Hô! Ông Đã Chầu Trời
Ô hô! Ông đã chầu trời
Đầu trâu mặt ngựa rụng rời tả
tơi
Từ nay Giáp hết lôi thôi
Đóng vai tướng rởm tanh hôi
thịt người
Hiện Tượng Nhạc Rỏm Trịnh Công Sơn Chùm 2
Mộ Địa Việt Gian
cảm tác nhạc Trịnh Công Sơn:
Một Cõi Đi Về
Thằng Sơn một cõi đi về
Trợn trừng hốc mắt não nề
giang sơn
Tru lên sói suả từng cơn
Muá đuôi nịnh đảng chui luồn
đó đây
Hiện Tượng Nhạc Rỏm Trịnh Công Sơn Chùm 1
Bán Linh Hồn Cho Qủy
tặng một fun Trịnh Công Sơn
Đừng nghe họ Trịnh nhổ thơ
Sặc mùi mắm tép mịt mờ em
ơi!
Thương bao cô gái trẻ đời
Làm sao thấu hiểu lòng người
hiểm sâu...
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015
Văn Hóa Và Đấu Tố
Chữ văn hoá người ta vẫn thường
viết và nói với nhau hàng ngày. Chúng ta luôn nghe người ta khen chê nhau như
người này sống có văn hoá, kẻ kia thiếu văn hoá. Nhưng văn hoá là gì? Nếu định
nghiã một khái niệm có ý nghiã rộng và trìu tượng như thế này thì dài dòng và
mênh mông vô cùng. Theo tôi chỉ cần nên hiểu một cách đơn giản là phương thức
Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 77
Bốc
Phét Nổi Danh
cảm
tác thơ Trịnh Chu Sách: Người Anh Hùng Dân Tộc
Bác đại
tướng xú danh bốn biển
Chí
ươn hèn hiển hiện từng cơn
Nhất
y nhì gật chui luồn
Ba
Tàu chỉ đạo bán buôn xác hồn
Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 76
Từ
Genève Xa Xôi
chuyển
thể thơ Bảo Việt& Ngọc Anh
Lũ
chúng nó bắt giam em gái
Đoá hồng
nhung tê tái thương đau
Ba
muà gai góc vàng thu
Lưu
vong chị cũng âu sầu nhớ thương
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 77
Di Truyền
Nòi Giống
cảm tác theo hình chụp cuả
phóng viên tập san dân chủ
Áo xanh sao đỏ dữ dằn
Lăm lăm súng ngắn nhân dân
hãi hùng
Quái nhân dị dạng phũ phàng
Sinh ra một lũ bất lương tồi
tàn
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 76
Bà Có Rủ
Lòng Xót Thương?
Bà đi tiếng để lại đời
Trời xanh thăm thẳm ai người
xót xa ?
Ngày xưa bà sống xa hoa
Tiền tiêu như rác kẻ hầu người
khen
Luận Về Tình Yêu - Phần 20
Hồng Nhan Bạc Mệnh
Người ta thường nói: Hồng nhan bạc mệnh. Anh hùng đa hoạn
nạn. Hồng nhan là chỉ những người phụ nữ sinh ra có tài sắc, nhưng cuộc đời thì
gian nan trầm luân lắm. Thường là xinh đẹp và có một biệt tài trong lĩnh vực
văn hoá và nghệ thuật. Họ thường
Tâm Sự Thơ Văn Và Cách Đối Nhân Xử Thế Với Nữ Sĩ Trần Khánh Dư
-Trần Khách Dư:“ Cảm ơn nhà thơ Lu Hà nhiều! Người biết cảm
nhận thì thấy hay. Duy nhất có 1 kẻ vô học bình giọng bất mãn anh ạ! Đó là kẻ
vô học lại nói câu châm chọc TKD. Nên đã bị TKD loại luôn khỏi fb và chỉ nói một
câu sao vô học thế!“
Nỗi Buồn Thiên Thu Vạn Cổ Của Thi Sĩ Lu Hà
Thiên hạ họ khinh thơ
anh, không ai thèm ngâm buồn chán cho cái đời này lắm Hiền Châu ơi!
Đợi Chờ Trăng Chín
cảm xúc với Hiền Châu: Trăng Cuối Mùa Sắp Rụng
Tim hồi hộp đợi chờ trăng rơi xuống
Chín mõm mòm bao ngày tháng hư hao
Đóa hồng nhung ngào ngạt bướm xôn xao
Nguyễn Chí Đức Là Thằng Nào? Cù Huy Hà Vũ Là Ai?
Trích lời Nguyễn
Chí Đức: “ Tôi không chấp nhận và không khoan nhượng những kẻ nào coi 30/4 là
ngày "Quốc hận"
Nhận sự kiện
nhận được tin buồn của Phật Giáo Hòa Hảo về việc cụ Lê Quang Liêm vì tuổi cao, sức
yếu tạ thế. Liên hệ với Phật Giáo Hòa Hảo trong quá khứ, tôi - Nguyễn Chí Đức
xin phân tích cho quí vị về việc vì sao Cờ Vàng không được chấp nhận tại Việt
Nam kể cả sau này hậu chế độ Cộng Sản.
Luận Bàn Thơ Văn Với Thi Sĩ Hoàng Nguyên
Thơ xướng
Một Thoáng Thu Buồn
Chiều tàn nắng nhẹ chiếu đường tơ
Dạo bước Hồ Gươm dạ thẫn thờ
Gió thoảng mây bay hòa điệu nhớ
Sương giăng liễu rủ quyện câu chờ
Luận Bàn Thanh Giả Hay Thanh Thật
Khoảng tháng nay
tôi lên mạng facebook tình cờ đọc bài báo của ký gỉa Hạnh Dương đăng tin tướng
việt cộng Phùng Quang Thanh bị ám sát chết ở Paris. Tôi không tin, nghĩ anh
chàng Dương này phao tin bậy vì tôi thấy anh chàng này tâng bốc phét lác quá
đáng về ngài tiên tri vũ trụ rỏm Trần Dần gì đó, tính tình lại hay khoe
Hiện Tượng Ca Sĩ Thủy Tiên Nhà Đầu Tư Phim Truyện Việt Nam Khoe Của
-Lu Hà: Trần Hiền Châu nên nói rõ nguyên nhân mắng chửi Thủy Tiên hay Thủy Thần để lão phu nghe và sẽ có ý kiến hay thơ văn cảm tác. Nhóm người này hình như trong ban giám khảo chấm thi ca nhạc múa, trò hề, trò xiếc gì đó ở Việt nam?
-Trần Hiền Châu: “Tổ sư cha cả lò con khoe của Thủy
Tiên
Địch cha mày kiếm được tiền
Có quyền lựa chọn, có quyền ăn chơi
Nhưng mày hãy nghĩ dòng đời
Hãy Nghe Bạn Trần Sơn Nói
Lu Hà nói quá chính xác. Việt Công và Tàu Cộng đều không
thể cải tạo như ở Nga và Đông Âu vì các lý do sau:
1-Văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây khác nhau như
mặt rời với mặt trăng ,vì 3.000 năm trước có một ông già chết tiệt tên Khổng
Khưu bài ra mớ lý thuyết tào lao như Tứ thư,Ngủ kinh gì đó hòng được các tên bạo
chúa
Đôi Điều Phiếm Luận, Trà Dư Tửu Hậu Với Các Còm Sĩ Trên Facebook
Tớ nghĩ Thanh heo
mà các bạn quen gọi là lão Trư chưa chắc
đã chết. Theo tớ khoảng 40% là còn sống mà bị giam cầm đâu đó. Ban lãnh đạo cộng
sản cả hai phe muốn bán nước cho Tàu để vinh thân phì gia. Một phe muốn cống nạp
Việt Nam ngay tức khắc cho Tàu cộng và phe kia
Đôi Điều Muốn Bàn Với Tiến Sĩ Kinh Tế Nguyễn Phúc Liên
Trích:“ ĐẠI
SỨ TED OSIUS TUYÊN BỐ MỸ VẪN GIỮ LẠI THỂ CHẾ CSVN,
MỘT THỂ
CHẾ PHI NHÂN BẢN TỪ BẢN CHẤT
Nguyễn
Phúc Liên, Geneva 18.07.2015
Hai điều
làm cho Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN phải ngạc nhiên và nghi ngờ về thái độ
«Yêu Dân Chủ và Tự Do« của Hoa kỳ :
Cô Nguyễn Thùy Trang Ơi!
GỬI CÁC BẠN VỀ ANH TRÚC HỒ
Mấy hôm nay trên mạng rộ lên một video youtube gói ghém những
lời nói của anh Trúc Hồ qua một chương trình Talk Show trên TV, và một số người
đã đưa video nầy lên FB tố cáo anh Trúc Hồ từng tuyên bố "Lật đổ chế độ CS
là sai"... Và còn nhiều nữa thì
Chó Mất Chủ
Hôm nay trên mạng facebook thấy cô kiều nữ Nuong M Lam
phàn nàn về một con chó dại. Nên tôi muốn tâm sự bàn luận với cô vài đôi điều.
-Trích lời
Nuong M Lam: “Hắn là: TRUNG HIẾU CHẾ (trong họng chó)
Buôn Gió Hay Buôn Thuốc Lào Vặt Đánh Rắm Rong?
Người Buôn Gió hay anh viết blog Bùi Thanh Hiếu ơi!
Nguyễn Phú Trọng không hề thức tỉnh mà sang Mỹ để ký hợp
tác chiến lược chống Tàu phòng thủ đông nam á gì đó. Phú Trọng là một đảng bộ
trưởng của Tàu cộng ở Việt Nam, một phân đà của thiên địa hội mà Tập Cận Bình
đã nuôi dưỡng
Bàn Về Nhân Tình Thế Thái Và Thơ Lu Hà
Khánh Dư Đi Lễ Nhà Thờ
tặng Triệu Khánh Dư và Hiền Châu
Khánh Dư đi lễ nhà thờ
Tây Ninh tòa thánh lờ mờ hơi sương
Sơn La Nghĩa Lộ vấn vương
Nữ thần Tây Bắc nhớ thương u hoài
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015
Lại Danny Nguyen Một Kẻ Xa Lạ Vô Duyên Phá Quấy
Dâng Đời
Tri ân thi sĩ Lu Hà và chia sẻ cùng các bạn
Gió lặng lẽ một đời ru phiến lá
Quện mây ngàn dù tất cả ngược xuôi
Chẳng oán than hay giận dỗi chôn vùi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)