-Cindy Huyen Vu:“Dạ đôi khi không hiểu được chúng con mà lại
quá nóng lòng chờ đợi từ chúng con, thành thử ra trở thành áp lực. Bản thân con
cũng không muốn ai áp đặt cho mình điều gì. Con nói ra sẽ có rất nhiều vị phật
lòng, con chỉ biết cúi đầu Xin lỗi vì đây là lời thật lòng của con. Con cảm ơn ạ.“
(noilongkesy.blogspot.com) Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Bàn Về Thơ Lục Bát Với Nữ Sĩ Giang Hoa
Trong các thể thơ hiện có ở Việt Nam, tớ thấy thơ lục bát
là thể khó làm nhất. Lục bát thì ai cũng có thể viết được vì hình thức cực kỳ
đơn giản cứ trên 6 dưới 8 liền tù tì rồng rắn lên mây. Nhưng viết lục bát đúng thực
là lục bát, thì thơ phải có linh hồn có sức sống lại cực kỳ khó. Nữ sĩ Giang
Hoa viết bài
Chùm Thơ Tình Ngắn 110
Cám Ơn Pich Hạnh
Cám ơn cô Pích Hạnh
Đã đăng thơ cuả tôi
Như lòng cô mẫn cảm
Cho cuộc tình xa xôi...
May rằng cô hiểu cho
Cõi trần gian bao la
Lòng người sâu thăm thẳm
Hay mịt mù sương thu?
Chùm Thơ Tình Ngắn 109
Trăng
Thu Cảm Sầu
hoạ
thơ Huệ Thu: Đợi Anh
Ngẩn
ngơ nâng chén tình say
Một
mình em uống vơi đầy chờ anh
Trăng
soi đáy mắt long lanh
Sóng
thu nhả sợi ươm cành non tơ
Chùm Thơ Tình Ngắn 108
Tặng
Nàng Thúy Ái
Tuy
chưả biết nhau cũng gửi thơ
Mà
trong tâm tưởng động xô bờ
Trùng
dương thăm hỏi nàng Thúy Ái
Trong
cõi tà bà mộng tưởng xa
Chùm Thơ Tình Ngắn 107
Tương
Tư Với Hình
Quái
lạ vì sao vẫn vấn vương
Kià
cô thiếu nữ mãi hoài thương
Duyên
thơ vô ý gây nên tội
Cho
kẻ chiêm bao cõi mộng trường
Chùm Thơ Tình Ngắn 106
Hoạ
Lại Lời Chúc
Thơ
Hà Thượng Nhân
Mây
xa rỏ giọt thương lầu
Hồn
đi để lại chân cầu nước trôi
Mây
hồn quấn quít bên tôi
Nhớ
người dương thế làn môi thắm hồng
Chùm Thơ Tình Dài 100
Lam Kiều Tỵ Nạn
Cô vẫn đó đợi chờ
ai thế
Chỉ cười thôi chẳng
nói nên lời
Long lanh ngọc biếc
Lam Kiều
Trúc mây đưa gió
trầm trồ trần gian
Khắp muôn nơi bàn
dân thiên thể
Cùng trăng sao tuyệt
thế giai nhân
Yêu kiều Ngọc Nữ
Thái Chân
Mây sa cá lội
thông ngàn ngẩn ngơ
Chùm Thơ Tình Dài 99
Gịọt Lệ Trần Ai
Kính thương đại
lão Thinh Quang, cây đại thụ của nền văn học Việt Nam
Mắt hoen lệ nhìn
trời mưa gió
Buổi hoàng hôn lối ngõ điêu tàn
Còn đâu trăng sáng
hương ngàn
Thiếp đi trước nhé
trần gian lạnh lùng
Chùm Thơ Tình Dài 98
Tình Hạc Sầu Ly
Kính tặng nhà văn
Thinh Quang
Ra vào tựa cửa
ngóng trông
Đất trời thê thảm
mây hồng buồn trôi
Trái tim thổn thức
mảnh đời
Kẻ đi người ở xa
xôi bến nào
Chùm Thơ Tình Ngắn 105
Vô
Duyên Bất Kiến
Ngộ
nhận bảo là yêu
Mà
đâu phải tình yêu
Vô
duyên còn vương vấn
Cho
cõi đời khổ đau
Chùm Thơ Tình Ngắn 104
Mộng
Gửi Hồn Xa
hoạ
thơ Uyên Phương Minh Nguyệt
Hiu
quạnh thềm nhà trải nắng vương
Sầu
tư chợt ngóng gió mây thương
Xót
cho thân phận ngày xưa ấy
Thiên
ý mà sao nỡ phũ phàng
Chùm Thơ Tình Ngắn 103
Tình
Yêu Đã Chết
hoạ
thơ Mai Hoài Thu
Một
vết thương lòng em ngác ngơ
Dao
căm cắt lạnh gió hoang vơ
Xa
nhau vĩnh viễn đừng quay lại
Giận
để ngàn thu hận thẫn thờ
Chùm Thơ Tình Ngắn 102
Mến
Cô Mới Có Lời Bàn
Chẳng
ai bắt ép làm gì
Mong
cho cô Nguyễn lên đài văn chương
Đọc
nhiều viết lắm sẽ thông
Mến
cô gái trẻ tình thương dạt dào
Chùm Thơ Tình Ngắn 101
Mộng
Gửi Ngàn Sau
Tôi
vẫn thẫn thờ đứng ngắm cô
Nữ
thần vệ nữ giấc chiêm bao
Cô
cười mái tóc nghiêng sao xuyến
Nhắn
nhủ ngàn sau nhé đợi chờ…
Chùm Thơ Tình Dài 97
Hoa Phụng Tiên *
Chê không đẹp mà
buồn ủ rũ
Ba đóa hoa dàn dụa
khóc than
Sinh ra trong cõi
trần gian
Người đời ruồng rẫy
nghèo nàn khổ đau…
Chùm Thơ Tình Dài 96
Nụ Hôn Chia Lìa…
Thơ theo cảm xúc
riêng
Hè về Hà Nội nhớ
thương
Tiếng ve rả rích
bên đường phượng rơi
Muôn màu rực rỡ sắc
trời
Gợi bao kỷ niệm bồi
hồi xót xa…
Bàn Qua Vụ Kiện Trịnh Vĩnh Bình
Trịnh Vĩnh Bình thắng hay thua tớ cóc quan tâm. Trịnh Vĩnh
Bình, hay Trần Trường gì đó ở bên Mỹ do cuồng Hồ cuồng đảng mà mang tiền của về
để làm ăn với cộng sản, chắc cũng chả yêu nước thương nòi gì ghê gớm lắm đâu?
Thói Quen Lối Sống Gia Trưởng Tiểu Nông Của Người Việt
-Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“ …Chúng ta đã bàn về cái xấu của người Việt, qua ngồi xổm,
đi đất, mặc quần áo ngủ ra đường, đó là những cái xấu về hiện tượng bên ngoài.
Và cũng bàn sâu vào những thói xấu bên trong như: “văn hay chữ tốt không bằng
ngu dốt lắm tiền”, hay “dở ông dở thằng”. Nhưng đến đây chúng ta đang bàn đến
cái xấu cao hơn của nội dung tinh thần đó là tính công lý, tính cộng đồng.
Tâm Sự Âm Nhạc Với Ca Sĩ Lệ Hải
-Lệ Hải: Em Lệ Hải có lời cảm ơn Thi Sĩ Hà Lu . Cảm ơn
Dòng Văn Thơ hay và buồn của anh viết tặng
Lệ Hải giờ không yêu không lấy Chồng, tình cảm yêu đương
xin khép lại, yêu nhiều phức tạp hihi
-Lu Hà:
Lệ Hải ơi! Lời em nói giản dị chân thật anh Lu Hà rất cảm
động thấu hiểu hết. Em đã biết anh Lu Hà là một thi sĩ và chữ “Thi Sĩ “em viết
hoa nghĩa là trong lòng em có hồn thơ của anh.
Tâm Đắc Với Dương Hoài Linh
*Dương Hoài Linh viết: “ AI MỚI LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ?
Hồ Chí
Minh? Đúng nhưng chưa phải tận gốc. Bởi vì phải đặt câu hỏi : Ai đưa Hồ Chí
Minh lên ? Ai nghe lời Hồ Chí Minh khi hắn mới về Việt Nam và trong tay chỉ có
34 tên. Quân đội không có, công an cũng không, chỉ dùng cái mồm mà nên nghiệp lớn.
Nếu nhân dân không nghe lời chúng thì CNCS sẽ không thể có mặt tại Việt Nam.
Hãy Bình Tĩnh Sáng Suốt Suy Nghĩ
Theo tớ cậu Huỳnh Quốc Huy này nói rất chí lý sâu sắc vô
cùng. Mọi người chúng ta cần phải có cái đầu thực thông minh sáng suốt mới hiểu
hết ý nghĩa bài nói của cậu Huy trong livestream này. Sự việc Trần Đại Quang,
Đinh Thế Huynh, bị đầu độc phóng xạ hay Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc không phải
là bất ổn chính trị, chẳng bất ổn chính trị tí nào
Đồng Cảm Với Nhận Xét Của Dương Hoài Linh
-Dương Hoài Linh:
QUA VỤ HUỲNH QUỐC HUY MỚI THẤY LỜI CỤ TẢN ĐÀ KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI VỚI DÂN TRONG NƯỚC MÀ CÒN NÓI LUÔN VỚI HẢI NGOẠI.
QUA VỤ HUỲNH QUỐC HUY MỚI THẤY LỜI CỤ TẢN ĐÀ KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI VỚI DÂN TRONG NƯỚC MÀ CÒN NÓI LUÔN VỚI HẢI NGOẠI.
NHIỀU NGƯỜI LÀM CLIP "KHAI DÂN TRÍ" HOÀNH TRÁNG
MÀ QUÊN RẰNG CHÍNH "TRÍ" CỦA HỌ MỚI CẦN PHẢI "KHAI" NHIỀU
NHẤT.
Chớm Thu Nức Nở Tiếng Thu
Bình thơ Giang Hoa - Lu Hà: “Chớm Thu“ và “Tiếng Thu“
Đã lâu lắm Lu Hà tôi hay làm thơ cảm hứng. Nghĩa là thơ
không phải từ một chút tình riêng tư, từ cõi lòng tâm hồn mình do ai oán khổ
đau nhớ thương ai đó mà viết ra. Cuộc đời yêu đương trầm luân thì đã viết hết cả
rồi. Nhưng Lu Hà tôi lại thấy rung động xốn xang xao xuyến với nhân tình thế
thái mà xúc động thành thơ. Khi nghe một bài hát, một đoạn văn tự sự của ai đó,
một tiếng thở dài
Cảm Nghĩ Về Bài Viết Của Nhà Văn Dương Thu Hương
“Sức Mạnh Của Chủ
Nghĩa Ngu Dân“ Nhân ngày 27/7: Ngày thương binh liệt sĩ CSVN.
-Dương Thu Hương:
“Mỗi năm có hàng
trăm cuộc đánh bom cảm tử tại Pakistan cũng đồng nghĩa với hàng trăm người tử
vì đạo và hàng nghìn người vô tội khác thiệt mạng. Cộng đồng thế giới phẫn uất,
lên án, nhưng đồng thời cũng băn khoăn và muốn thấu hiểu những sự thật nằm sau
các hành động ấy. Nhà làm phim Sharmeen Obaid Chinoy đã hé mở một bí mật đáng sợ
và kinh ngạc về cách mà Taliban thuyết phục trẻ em trở thành những kẻ đánh bom
cảm tử.
Bình Giảng Bài Thơ “Bơ Vơ Xứ Nào“
Sở dĩ tôi thấy cần thiết bình giảng bài thơ bơ vơ xứ nào,
sáng tác trong hoàn cảnh khi nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với tiên
đề: “ Cho Một Thành Phố Mất Tên. Bởi vì bài thơ “ Bơ Vơ Xứ Nào“ của tôi mới được đăng trên Facebook thì có
ngay một người tự nhận mình là trí thức am hiểu triết học ra sức công kích xỉ
nhục lăng mạ tôi. Y trâng tráo viết: Bài
thơ tôi làm không hay, nghe như nước cống
Bàn Về Thói Quen Ngồi Xổm Và Đi Chân Đất
-Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“ Ngồi xổm
“ Ngồi xổm
Con người đẹp nhất là danh dự và kiêu hãnh, vì thế trái
nghịch với nó là tính cách và các thói quen tự ti, nô bộc. Hiển nhiên, cái thói
quen trông hèn yếu nhất của con người, như triết gia Mauss bàn về các “kỹ năng
của cơ thể” mà chúng ta đã bàn ở phần một là “ngồi xổm”, tức không có ghế, cũng
chẳng có bàn. Không có ghế là chưa xác định cho mình một chỗ ngồi. Không có bàn
thì chưa có chỗ viết - cũng khó mà
Bàn Về Tam Giáo Đồng Nguyên
-Paul Nguyễn Hoàng Đức
“Tam giáo đồng nguyên bao gồm:
“Tam giáo đồng nguyên bao gồm:
1. Nho giáo, cũng là khổng giáo, có thể coi Đức Khổng Tử
là tôn chủ. Học thuyết của ngài lo giáo hoá xã hội theo nề nếp chính trị của
quân vương. Bản thân ngài thì lo dong duổi xe từ nước này qua nước khác xin được
làm quan lớn.
2. Đạo giáo, cũng gọi là Đạo Lão, do Lão Tử chủ trương, lấy
“vô vi” làm lẽ sống.
Bàn Về Hiện Tượng Viết Văn Dấp Dính Vụ Lợi Cá Nhân
-Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“Ở phần 9, chúng ta có bàn về sự “khôn vặt” của người Việt,
đến đây, thì thấy rõ ràng sự khôn ngoan đó nổi lên tất cả qua câu ca dao:
Người khôn ăn nói nửa chừng
Làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.
Người khôn theo nghĩa lớn là để giúp đời, theo nghĩa nhỏ
thì chí ít phải có ý tưởng minh bạch về bất kể việc gì đó. Nhưng cách khôn của
người Việt không vậy! Mục đích của cái khôn
Bàn Về Chữ Nghĩa Gian Lận Mơ Hồ
-Paul
Nguyễn Hoàng Đức:
“Trong những lĩnh vực cần đến trí tuệ, thì người Việt thường bày tỏ cách “tháng ba cũng ừ, tháng tư cũng gật”. Không thế này, cũng chẳng thế kia. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm hết cũng chẳng tốt. Dương hết cũng không hay. Làm sao phải kết hợp toàn vẹn âm - dương. Sau khi đưa ra ý kiến nửa nạc - nửa mỡ, “nôm na mách qué”, người Việt thường rơi vào lối tranh cãi cù nhầy. Rồi còn nói “mọi so
“Trong những lĩnh vực cần đến trí tuệ, thì người Việt thường bày tỏ cách “tháng ba cũng ừ, tháng tư cũng gật”. Không thế này, cũng chẳng thế kia. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm hết cũng chẳng tốt. Dương hết cũng không hay. Làm sao phải kết hợp toàn vẹn âm - dương. Sau khi đưa ra ý kiến nửa nạc - nửa mỡ, “nôm na mách qué”, người Việt thường rơi vào lối tranh cãi cù nhầy. Rồi còn nói “mọi so
Chùm Thơ Tình Ngắn 100
Bể Thảm Trầm Luân
hoạ thơ Nguyễn
Phan Ngọc An
Lạc bước qua đây hỡi
khách trần
Dong buồm bể thảm
vượt vô luân
Sóng thần sinh tử
vì cơm áo
Trong cõi trần ai
nợ máu thân
Chùm Thơ Tình Ngắn 99
Ngủ
Đi Em
hoạ
thơ Đông Phương
Ngất
ngây làn tóc mái đầu
Ru
em tròn mộng đêm thâu canh dày
Hây
hây bồng đảo non say
Bên
em lạc lối ôm hoài thiên thai
Chùm Thơ Tình Ngắn 98
Một
Dải Tương Tư
hoạ
thơ Mai Hoài Thu
Thu
đến, thu đi, thu vẩn vơ
Đêm
khuya lạnh lẽo ngắm trăng mờ
Lòng
ta tan nát như mây gió
Một
dải tương tư mộng thẫn thờ
Chùm Thơ Tình Ngắn 97
Mưa
Thu Thổn Thức
hoạ
thơ Mai hoài Thu
Thu
đến từng đêm thu lụi tàn
Trăng
thu lơ lửng mộng sầu tan
Mang
tình thiếu phụ hồn xa nhớ
Trong
cõi âm u phận lỡ làng
Chùm Thơ Tình Ngắn 96
Hồng
Nhan Bạc Mệnh
hoạ
thơ Mai Hoài Thu
Tiền
Đường sông nước đoạn trường
Tiếng
đàn ai oán như vương vấn sầu
Ngậm
ngùi rỏ lệ sa châu
Đọc
Kiều lòng cũng quặn đau thấm buồn
Hiu
hiu gió thổi sóng cồn
Chùm Thơ Tình Ngắn 95
Luân
Hồi Mấy Phen
Nhớ
em anh lại làm thơ
Thơ
hoài thơ mãi bao giờ mới thôi
Thơ
rơi như cánh bèo trôi
Bồng
bềnh bốn bể ai người vớt xem
Chùm Thơ Tình Ngắn 94
Xuân
Buồn Thế Sao
Mừng
xuân chẳng thấy nàng xuân
Tuyết
tan lạnh lẽo vương buồn mãi sao?
Co
ro rụt cổ như ruà
Trong
hang cố thủ Âu Châu lạ lùng
Chùm Thơ Tình Ngắn 93
Bồi
Hồi Nhớ Ai
Tâm
hồn rung động lao xao
Khổ
sao tôi cứ vẩn vơ nhớ nàng
Ngọt
ngào như trái cam vàng
Thơm
tho mùi bưởi trái hồng chiều thu
Chùm Thơ Tình Ngắn 92
Bồng
Bềnh Nhớ Ai
Tuyết
dày bao phủ giang sơn
Mây
trời trắng đục ngút ngàn phong ba
Cột
đèn xanh đỏ bơ vơ
Mênh
mông dặm thẳm biết đâu mà tìm
Chùm Thơ Tình Ngắn 91
Để
Lại Cho Nhau
chuyển
thể từ thơ Bùi Giáng
Vì
bưã đó cưả đời cạy khoá
Giưã
bồn bề tìm đoá hương hoa
Không
gian hơi thở ngọt ngào
Linh
hồn rạn vỡ cung nga dập dìu
Chùm Thơ Tình dài 95
Nàng Là Ni Cô
Người con gái xinh
như mai huệ
Đóa hoa vàng tứ đại
giai không
Cửa trần khép lại
nghe chuông
Mắt xanh biêng biếc
bụi hồng thoảng bay
Chùm Thơ Tình Dài 94
Chùm Thơ Tình Dài 93
Tôi
Xin Viết Lời Cảm Tạ
tặng
các ca sĩ cải lương vọng cổ ngâm thơ
Tôi
xin viết bài thơ ưu ái
Tặng
những người em gái quê hương
Miền
Nam mảnh đất xa thương
Chiều
lam sương khói thê lương não nùng…
Chùm Thơ Tình Dài 92
Có Những Lúc ...
Có những lúc mình
đi trên phố
Mà hồn tôi dàn duạ
ý thơ
Tình yêu thấp
thoáng trong mơ
Lòng nghe sóng vỗ
đôi bờ biển thương...
Chùm Thơ Tình Dài 91
Hồn Trinh Nữ Giữa Biển Đông
Nàng trinh nữ vươn
lên ái dục
Sóng ngậm hờn sôi
sục thiên thu
Nước vàng sủi bọt
ngầu ngầu
Hồn vương tức tưởi
khổ đau sa bà...
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 172
Ăn Nhanh, Đi Chậm
thơ trào phúng
Ăn nhanh bởi sợ mất phần
Bọ hung lính tráng dũi phân đầy mồm
Yêu ai mơn trớn lông xồm
Đại gia cộng sản chồm hôm chân dài
Lục Bát Đấu Tranh Chùm 171
Việt Nam Ngộ Quá Phải Không Em?
thơ trào phúng
Việt Nam là giống hay cười
Thói quen ngồi xổm chuột dơi thòm thèm
Mông to xương chậu tòm tem
Mở mồm bọt nhãi lèm nhèm đầu tôm
Thơ Chế Nhạo Chùm 85
Ăn Nhanh, Đi Chậm
thơ trào phúng
Ăn nhanh bởi sợ mất phần
Bọ hung lính tráng dũi phân đầy mồm
Yêu ai mơn trớn lông xồm
Đại gia cộng sản chồm hôm chân dài
Thơ Chế Nhạo Chùm 84
Trọn Kiếp Nô Tài
(thơ trào phúng)
Trọn đời kiên định vững vàng
Thiên đường củ chuối vẻ vang giống nòi
Lưu manh cá nước mặn mòi
Vì dân vì đảng bọ giòi cung quăng
Thơ Chế Nhạo Chùm 83
Xây Chùa, Dựng Lầu To
Thơ trào phúng
Xây chùa đâu phải phụng thờ
Nhăm nhe sư sãi đợi chờ đô la
Nực cười nước Việt Nam ta
Buôn thần bán thánh ngợi ca vô thần
Dòng Thơ Trường Ca Chùm 45
Trường Ca Nhân Loài Dân Tộc
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Chuyện Cổ Tích Về Loài Người
Dòng trường ca nhân loài được viết
Mắt nai tròn tha thiết muốn nghe
Khởi đầu vụ nổ gớm ghê
Ngàn sao tinh tú tràn trề nắng mưa
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)