Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 104

 




Anh Đi Tìm Em
cảm tác nhạc cu Trịnh: Còn Mãi Tìm Nhau

Tìm em trong cõi chia lìa
Miền đau nhức nhối đầm đìa hạt sương
Mỗi khi trời trở gió đông
Nhà tranh vách đất thê lương não nùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 103




Luận Về Hoa Sen

Cám ơn cô Nguyễn thị Hồng
Hạt sen thơm phức gạo bông trắng ngần
Luận văn chan chứa nồng nàn
Quê hương yêu dấu trăm ngàn đắng cay

Trịnh Công Sơn Chùm 33




Bên Rìa Rừng Hoang
cảm tác nhạc cu Trịnh: Nguyệt Ca

Đêm nguyệt thực cho nên mờ tối
Qủy nuốt trăng tội lỗi lòng người
Thiên đường cẩu tặc tanh hôi
Gấu ăn trái táo mảnh đời tả tơi

Trịnh Công Sơn Chùm 32

 


Chẳng Biết Đi Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Già Và Em Bé

Cùng cảnh ngộ một già một trẻ
Người mất con còn kẻ tìm cha
Lang thang chẳng có quê nhà
Vành tang nấm mộ ta bà hiểm sâu

Trịnh Công Sơn Chùm 31




Biển Hận Sầu Ly
cảm tác nhạc cu Trịnh: Muôn Trùng Biển Ơi

Tháng tư đỏ Sài Gòn biển máu
Cánh phượng tan tầm tã mưa trôi
Phố phường xơ xác tả tơi
Dép râu nón cối đười ươi cả cười

Đôi Điều Tâm Sự Về Một Bài Thơ Tình





Chỉ Một Mình Em

Thưa rằng em chỉ một mình
Trước sau ưu ái chân tình với anh
Thơ anh như lá trên cành
Phun châu nhả ngọc long lanh ánh hồng

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 45




Trích: Long Triều

Bách bảo thiên tuế núi Đại Vân
Điện CŨ Phong LƯU, Tử Hoa gần
Bồng lai cực lạc Trường Xuân điện
Vua ngự càn nguyên đón gió xuân

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 44




Trích: Hang Đá

Nhũ đá trần hang giọt nước rơi
Tiên bay mây trắng cả hang trời
Ngư ông râu bạc ngồi câu cá
Ông lão đánh cờ nước chảy xuôi.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 43




Trích: Dãy Non Lê

Vòng cung Tây Bắc dãy non Lê
Vua ĐINH rồng TIÁ cưỡi hạc về
Chiều TÀ soi BÓNG kỳ LÂN phục
Hùng VĨ trời NAM dãy non khê

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 42




Trích: Đền Vối

Hoang sơ thung vắng ngập NẮNG vàng
Vối GIÀ trăm TUỔI giữa ĐỒI hoang
Hang động xanh um đầy LAU sậy
Voi nằm đền Vối ngủ mơ màng.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 41




Trích: Giếng Ngọc

Mắt rồng long mạch hiện thiên cơ
Giếng nước ngàn xưa mãi đến giờ
Trai giới lễ tiên dùng giếng Ngọc
Xanh trong không cạn tự khai sơ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 102




Ngọc Diễm Tặng Khen

Cám ơn Ngọc Diễm có lời
Con hươu sừng mọc từ thời cỏn con
Lớn lên nhai cỏ đồng non
Quê hương hai tiếng bồn chồn lòng tôi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 101



Chúng Nó Khoe Giàu

Xe từ máu thịt nhân dân
Bán rừng nhượng biển ngập tràn đô la
Sa hoa lộng lẫy thế a?
Cha truyền con nối cả nhà ăn chơi

Trịnh Công Sơn Chùm 30

 
Chó Gà Vờn Quanh
cảm tác nhạc cu Trịnh: Một Ngày Như Mọi Ngày

Ngu để trị xưa nay cộng sản
Bầy ăn theo táng tận lương tri
Oán đời ma khóc như ri
Oan thù đòi trả thầm thì dế giun

Trịnh Công Sơn Chùm 29




Cảnh Đời Ly Biệt
cảm tác nhạc cu Trịnh: Khói Trời Mênh Mông

Ta trở lại làng xưa khói đạn
Bóng dáng em lận đận quanh năm
Bởi bầy dã thú tối tăm
Rừng xanh đổ xuống âm thầm bao vây

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 100




Hội Nghị Thành Đô *

Kéo về hội nghị Thành Đô
Bảo nhau bán nước dư đồ biển sâu
Mượn hơi dựa tiếng giặc Tàu
Kìa bầy cẩu tặc sang giàu nhuốc nhơ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 99

 
Thảnh Thơi Chú Cò

Chồm hôm con cóc leo cao
Ban dân thiên hạ phải chào kính ông
Tướng thì xấu xí lông bông
U mê tăm tối cậy trông chúng bầu

Bon chen nhờ đảng diều hâu
Bất tài kém đức ngồi lâu ngai vàng
Đồng bào quen gọi Tư Sang
Rửa tiền tham nhũng bạc vàng đô la

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 98




Chân Dung Nick - Hồ

Ngày xưa gọi hắn là Hồ
Đầu thai thành Nick gà mờ Úc Châu
Bồi bàn rửa bát cai thầu
Nga Xô Trung Cộng nhịp cầu bá vương

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 97




Kính Báo Và Cảnh Cáo

Ao chùa kính khách thập phương
Chớ nên tự tiện trần truồng tắm câu
Quăng chài thả lưới bên cầu
Coi chừng tài sản cai thầu điện giăng

Trịnh Công Sơn Chùm 28

 
Đêm Mộng Du Của Cu Trịnh
cảm tác nhạc Trịnh: Hãy Nhìn Lại

Hãy nhìn lại mộng du cu Trịnh
Mười lăm năm em có buồn không?
Đất này đau dấu cuồng phong
Dân cày than khóc ruộng đồng thảm thê

Trịnh Công Sơn Chùm 27




Âm Binh Hành Quân
cảm tác nhạc cu Trịnh: Hành Hương Trên Đồi Cao

Chiều xõa tóc mây vàng bảng lảng
Đoàn âm binh thầm lặng đắng cay
Men say nghiệp chướng chất đầy

Trịnh Công Sơn Chùm 26

 


Cô Lao Công Góp Rác
cảm tác nhạc cu Trịnh: Góp Lá Mùa Xuân

Vẳng nghe tiếng chổi bên đường
Xanh xao vàng võ thê lương não nùng
Lá vàng lả tả trập trùng
Ve sầu rên rỉ lạnh lùng thu sang

Trịnh Công Sơn Chùm 25




Chạy Thoát Là May
cảm tác nhạc cu Trịnh: Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên

Em còn nhớ Sài Gòn chợt nắng
Giờ đổi tên cay đắng xiết bao
Bảng treo bắt gọi thành Hồ
Phố xưa quen biết sương trào gốc me

Trịnh Công Sơn Chùm 24

 
Đợi Chờ Cái Quái Gì
cảm tác nhạc cu Trịnh: Đợi Có Một Ngày

Bầy qủy dữ bẻ cong thánh gía
Lũ ác ma đập phá bồ đề
Búa liềm cờ đỏ u mê
Yêu thương nhỏ giọt ê chề sân si

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 40



Trích: Dãy Trư Sơn

Thanh long Bạch Hổ dãy Trư Sơn
Tiền thủy hậu cung núi trập trùng
Hoa SƠN kỳ VĨ màu NON nước
Phượng Hoàng bay lượn giữa không trung

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 39




Trích: Thần Cao Sơn

Oai linh thần núi Bái LĨNH Sơn
Trung TRINH non NƯỚC dạ chẳng sờn
Tâm LINH đắc ĐIẠ vùng đất thánh
Ngàn năm trấn trạch thần Cao Sơn

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 38




Trích: Niên Hiệu Thái Bình

Bỏ luôn niên hiệu của BẮC phương
Trời NAM một CÕI đấng QUÂN vương
Thái BÌNH niên HIỆU vua ĐINH đặt
Phong kiến tập quyền mạnh hùng cường

Hiện Tuợng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 37




Trích: LÀNG CỔ

Mái nhà ẩn hiện dưới RẶNG cây
Nước TRONG núi BIẾC đá RÊU đầy
Làng QUÊ yên Ả trong THUNG núi
Kinh đô Việt cổ gió ngàn tây

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 36




 Trích: Cố Nhân

Cố nhân quay lại đã nghìn năm
Đô THÀNH ngày ẤY dưới TRĂNG rằm
Hoa TRÔI giếng NGỌC đâu CÒN nữa
Lư thành người cũ có viếng thăm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 96



Anh Hùng Rêu Xanh

Ông ơi! Thân phận con hèn
Đầu dơi tai chuột trở nên thánh thần
Tại bầy cộng sản việt gian
Bút nô tâng bốc lường gàn dân đen

Râu ria trau chuốt từng phen
Thạch cao đất sét bon chen tượng Hồ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 95




Bức Tượng Kêu Oan

Lạy ông đừng đái lên đầu
Ô danh con lắm âu sầu Chí Minh
Ngày xưa thiên hạ thất kinh
Giết người man rợ tử hình thẳng tay

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 94




Thế Lực Suy Thoái

Mẹ con thằng Qúy bà Hai
Đánh ghen man rợ hình hài thảm thương
Nực cười dân chúng Bình Dương
Bàng quang hờ hững bên đường đứng xem

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 93

 
Xuân Về Thương Xót Cố Hương
Tặng Thi Sĩ Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Bài thơ anh gửi cho em
Nghẹn ngào huynh đệ nỗi niềm châu sa

Đêm...




Thơ Mai Hoài Thu

Đêm... một tiếng thở dài não nuột buông ra từ miệng một cô gái còn rất trẻ. Đêm cuả nàng không phải là những đêm cuả vũ nhạc, dạ hội sập xình với những điệu nhảy cuồng loạn, điên dại, những khói thuốc cuồn cuộn, những bộ mặt

Trịnh Công Sơn Chùm 23

 



Cô Hồn Bơ Vơ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Để Gió Cuốn Đi

Thằng cu Trịnh bi bô ngô ngọng
Một tấm lòng để sống nghe hông
Gió mây cuồn cuộn theo giòng
Ngày đêm mất hút mênh mông biển hồ

Võ Nguyên Giáp Chùm 21

 



Án Nợ Luân Hồi *
cảm tác thơ Kim Ngưu: Đại Tướng Từ Trần

Có con chuột mặt người dạ thú
Tên còn lưu vạn cổ lưu truyền
Ma lanh ngậm máu phun tiền

Trịnh Công Sơn Chùm 22

 
Anh Đi Tìm Em
cảm tác nhạc cu Trịnh: Còn Mãi Tìm Nhau

Tìm em trong cõi chia lìa
Miền đau nhức nhối đầm đìa hạt sương
Mỗi khi trời trở gió đông
Nhà tranh vách đất thê lương não nùng

Trịnh Công Sơn Chùm 21

 



Cánh Hoa Quỳnh Tàn Tạ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chuyện Đóa Hương Quỳnh

Lân la nhòe nhoẹt quỳnh hương
Nực cười còm sĩ đã chường mặt ra

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 35




Trích:Yên Tử

Vòng cung uốn lượn tựa mình rồng
Vươn MÌNH thế NÚI hướng BIỂN Đông
ẩn SÂU khúc LƯỢN trong LÒNG đất
Đầu rồng ngoảnh lại hướng Thăng Long.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 34



Trích: Vua Phật

Nhớ vua Trần Nhân Tông
"Được làm vua chăn dân trăm họ
Được làm Phật cứu độ muôn loài"

Ngạn cổ ngàn xưa đâu có sai
Linh Sơn Yên tử đạo PHẬT đài
Vua Trần đã biến thành vua Phật
Tây PHƯƠNG kề CẬN Phật NHƯ

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 33




trích: Vân Du Yên Tử
Kính tặng Thầy Ni sư trưởng Huệ Giác.

Núi lượn trong mây, mây VỜN núi
Vân du Yên Tử bước chân thầy
Trăm năm đâu dễ hồi du cảnh
Người cũ chùa xưa mé HIÊN tây.

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 32




Trích: Trời Quang Yên Tử

Trên non Yên Tử ngày trời quang
Bức TRANH thủy MẶC dưới nắng vàng
Nhấp NHÔ như SÓNG triền ĐỒI núi

Hiện Tượng Thơ Rỏm Hoàng Quang Thuận Phần 31




Trích:Tổ Trúc Lâm

Minh quân Hoàng đế Trần Nhân Tông
Đức Vua hiển Phật đời nhà Trần
Thắng GIẶC Mông - NGUYÊN tu CÕI Phật
Lưu đời đệ nhất Tổ TRÚC Lâm.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Chia Sẻ Tâm Tình Cùng Mai Hoài Thu “ Đêm Sài Gòn “

 



“ …Em giờ nơi đâu trên miền đất lạnh?
Anh ở Sài Gòn, gió lộng trời cao...
Bao nhiêu năm qua, tóc đã úa màu,
Ta cứ ngỡ ngày mai mình gặp lại!... "

(ĐÊM SÀI GÒN - Thơ: Mai Hoài Thu - Diễn ngâm: Nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm - Trích từ Thi Tập "HỒN ĐIÊN" – CD5

Võ Nguyên Giáp Chùm 20

 
Đít Trâu Bám Hoài
cảm tác thơ Nguyễn Hữu Huỳnh: Bác Giáp

Cõi tiên Phật làm sao chứa Giáp
Nghiệp chướng dày tràn ngập âm cung
Mịt mù tăm tối hãi hùng
Vũng Chùa Đảo Yến tận cùng bác ơi!

Võ Nguyên Giáp Chùm 19




Chuột Sa chĩnh Gạo Thầm Thì Giáp Ơi!
cảm tác thơ HHT: Lệ Thủy Quê Mình

Dòng Lệ Thủy gồng mình chống chọi
Những cơn mưa dữ dội tràn về
Oán hờn ngùn ngụt bốn bề
Hận trời thấu đất ê chề biển khơi

Võ Nguyên Giáp Chùm 18

 
Dám Viết Láo Xuyên Tạc Sự Thật
cảm tác thơ Nguyễn Đình Hùng: Nỗi Đau Thế Kỷ

Nó quen thói ăn mò nói ốc
Nào lòng dân thảm khốc tiếc thương
Nhớ tên đại tướng bất lương
Đơn sơ như đám dân thường mà thôi

Võ Nguyên Giáp Chùm 17

 
Còn Ai  Thương Xót Dân Ta
cảm tác thơ Đặng Minh Tiến: Đau Chung Khóc Chung

Miền trung tang tóc còn đây
Quảng Bình tin bão vơi đầy khóc than
Nỗi niềm giá lạnh trần gian
Rửng rưng xã hội giang san lạnh lùng

Trịnh Công Sơn Chùm 20

 
Bài CaTiễn Đưa Kẻ Thù Giai Cấp
cảm tác nhạc cu Trịnh: Cho Một Người Nằm Xuống

Hắn sung sướng khi anh nằm xuống
Nhạc đám ma xáo động tâm can
Bạn bè nức nở xa gần
Đôi bên chiến tuyến máu chan hận thù

Chẳng ai biết nó là mật vụ