Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Ngàn Kiếp Phôi Pha


Rích Nan là một cô gái người Thái Lan. Còn tôi là người Việt Nam. Thấy cô mà trí tưởng tôi tâm hồn tôi như mộng mơ cô là người con gái của ngàn kiếp phôi pha. Có thể cách đây mấy ngàn năm chúng tôi là vợ chồng? Nên trong tiềm thức tôi mơ màng về cô. Tôi làm thơ, nhưng là những bài thơ bằng tiếng Việt, đuợc viết theo một nguyên tắc gieo vần chặt chẽ. Nay tôi nhờ máy tính dịch ra tiếng Thái Lan.

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 18

Ở trên đời không gì khổ hạnh và tự đày đoạ mình bằng việc đọc văn thơ, sách baó do cánh bồi bút cộng sản viết. Mặc dù bên dưới tác giả ký tên với những danh xưng  rất oai như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, ký giả, bác sĩ, trưởng ban, phó ban tuyên huấn v.v.... Một 100 người viết thì cả 100 bài nội dung tư tưởng chủ đạo đều giống hệt như nhau. Tất nhiên cũng có nhiều vị là giáo sư, học giả, văn thi sĩ, ký giả ở Việt nam nhưng không phải là bồi bút. Ở Việt Nam có lệ viết khác đi là bị lên án là không giữ vững lập trường, phi đảng tính, phi giai cấp, phản động, tự diễn biến hoà bình v.v....

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 17

 Trên mạng lưới diễn đàn thông tin dân chủ tự do  luôn xuất hiện mấy vị khách bất hảo không rõ căn cước lai lịch lúc thì Quốc Bình, Cảnh Thông, Thuận Phẩm, luckyboy v.v... nhiều, nhiều lắm ; cứ nhắng nhít cả lên để đánh hội đồng Bùi Tín, Hồ Dâm Dật và tôi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một khuân mặt chày cối là Nguyễn Cảnh Thông. Tôi và các bạn hãy cùng nhau khảo sát, xem xét  lại  lời ăn tiếng nói và nhân cách cuả y, để  tìm ra một kết luận chính xác Nguyễn Cảnh Thông là ai?

Thơ Chế Nhạo Chùm 18

Bạch Mã Rẽ Ngang
cảm tác từ bức ảnh của Nhung Truong

Kìa đàn ngựa dữ hung hăng
Mà sao bạch mã bẽ bàng rẽ ngang?
Phải chăng cộm cán Hiếu Đằng
Lạc bầy chán đảng ngỡ ngàng cha con

Thơ Chế Nhạo Chùm 17

 


Màu Hoa Máu Ghê Tởm
gửi nick Hoa Màu Đỏ và nick Hoàng Hôn Đỏ

Ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ
Mà ngày nay như trĩ lòi dom
Máu me cửa miệng đỏ lòm
Thằng Hoa Màu Đỏ chồm hôm ỉa đùn

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 18

 Đồng Bào Ơi! Hãy Đứng Lên!

Các thế lực ngoại bang trợ giúp
Lũ điên khùng đánh úp miền Nam
Theo đường lão tặc tham lam
Việt gian chễm chệ môi thâm mặt dày

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 17

Sài Gòn Ơi Hãy Đứng Lên
cảm tác thơ Thanh Hoàng: Nỗi Đau Còn Đó

Bao thập kỷ giọt sầu ly xứ
Nỗi lòng ta đau khổ mãi hoài
Nào đâu giây phút nguôi ngoai
Nỗi niềm ray rứt hận đời lưu vong

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 18


Con Vẹt Thành Tinh

Con Nga dẩu đít cong đuôi
Khua môi muá mỏ đười ươi cả cười
Loan tin thất thiệt cho người
Hót như chủ dạy chôn vùi giang sơn
Xót xa cho những linh hồn
Rừng xanh nước độc lệ tuôn máu trào

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 17

Độc Trùng Cỏ Dại
cảm tác theo bài báo cuả Chu Chi Nam

Độc trùng cỏ dại sinh sôi
Như bầy cộng sản hại người hiền lương
Chiến tranh hủy diệt tan hoang
Thưà cơ ngoặm lấy quê hương sông hồ

Luận Bàn Về Sáng Tạo Của Thơ Trần Hiền Châu




Lời Chào

Chia sẻ cùng các bạ. Thi si Lu Hà và nhà thơ Tà Đông có thể cảm tác.

Chào cả nhà ca vang nhộn nhịp
Nhịp thời gian nối tiếp tháng ngày
Ngày vui mơ ước nồng say
Say sưa em gửi tình thay lời chào

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 16




Nguyễn Thượng Phẩm không biết ông là ai? Nghe nhiều người nói: ông còn có rất nhiều những cái tên trá hình khác nhau. Nhưng tôi không thích cái trò rỗi hơi, lần mò tung tích người khác như kiểu công an mật vụ cộng sản, cái nghề chường mặt trên mạng viết phản hồi đếm theo điểm để nhai xu cuả ông. Tôi chỉ đọc từng bài và cũng dùng cách biện chứng lô gích thần học cuả Hegels chứ không phải biện chứng duy vật  đạo văn cuả Mác để phân tích bài viết ngắn ngủi  này cuả ông vậy.

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 15




Lú Lẫn Của Bắc Cộng, Thói Kiêu Căng Cuả Loài Thú

Bài viết cuả tôi ” Hoà Hợp Hoà Giải Với Ai ?” vưà gửi đăng trên mạng thì có vài ba ý kiến phản hồi. Những ý kiến ba lăng nhăng đầu đường xó chợ tôi ném nó vào sột rác, như tờ giấy lộn kẻ nào đó vất bậy trên đường phố . Riêng có ý kiến cuả người nào đó dấu tên, y không tự viết mà trích dẫn cuả ttvn 2009.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 16

 
Nạn Báo Rác Cộng Sản

Thằng cộng sản mình dê đầu chó
Gom cuả dân từng quả trứng gà
Bí bầu nó cũng chẳng tha
Vét cho thật sạch mọi nhà xác xơ

Thói lưà đảo đủ trò ma quái
Hồ Chí Minh ngạ quỷ đười ươi
Danh nhân văn hoá trò cười
Nào ai công nhận thối hôi lạc loài

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 15

 
Ước Mơ Của Trịnh Công Sơn
cảm tác nhạc cu Trịnh: Tự Tình Khúc

Trịnh công Sơn một mình than thở
Bên hiên nhà tưạ cưả đơn côi
Không nơi nương tưạ chơi vơi
Buồn sao hồn vẫn lạc loài mờ xa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 16





Hắn Là ai

Hắn là con cái đười ươi
Chí Thanh dòng máu gà nòi việt gian
Theo nghề bán nước buôn dân
Đồng Chinh Duẩn Giáp dã man vô cùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 15

 
Kẻ Nổi Khùng

Bỗng dưng có kẻ nổi khùng
Đối đầu chiến tuyến anh hùng năm xưa
Nặc danh phế thải bơ vơ
Thương binh bộ đội cơ hồ gặp may
Đông Âu bán sức một đời
Việt Kiều kiểu mới gà nòi vênh vang

Thơ Chế Nhạo Chùm 16

 



Chúng Nó Lại Diễn Trò

Luật gia nghề ngỗng ra sao?
Văn chương ba láp bọ cào thở than
Cuối đời đồng chí lường gàn
Kém chi Hoàng Cái việt gian lạc loài

Thơ Chế Nhạo Chùm 15

 



Điêu Tàn Vì Ai?

Vẫn giọng cò líu lo thê thảm
Mấy câu bồi ú ớ không ra
Tranh nhau thoá mạ thơ ca
Một bầy chồn cáo ai mà chẳng hay

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 14



Tiểu Nhân Lạ Gì *
gửi Thuần Nguyên Tân

Thơ tôi xin miễn khen chê
Dở ngô dở ngọng lê thê con òi
Nói ra chỉ tổ trò cười
Bữa sau câm họng đồ giòi thối tha

Thơ Chế Nhạo Chùm 13




Cẩu Phong Trần Thèm Phân

Thằng thợ tiện tức sùi bọt nhãi
Bỗng lên cơn rồ dại sủa càn
Lấy tên là Cẩu Phong Trần
Ba đời bới cứt chó săn lạc loài

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 14




Tập Đoàn Mộng Du Cướp Của

Nguyễn Minh Triết ngợi ca Thánh Gióng
Đánh giặc Ân chiến thắng vẻ vang
Rồi bay lên cưả thiên đàng
Chẳng màng quan chức xóm làng bình yên

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 13



Dừng Thôi Trò Khỉ
chuyển thể thơ Hoàng Trọng Thanh: MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Hỡi ông Ngạn nhà văn nhà giáo
Cũng từng là chiến hữu cộng hoà
Nưả đời phiêu bạt bơ vơ
Vợ con trôi dạt mịt mờ biển đông

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 14

 Lạc Hồng Bi Thương

Mẹ cha bọn giặc dã man
Xuất cảng bệnh tật cho dân xứ mù
Bột mì trộn với cao xu
Mất mùi gạo giả không màu ôi thiu
Lạc Hồng con cháu khổ đau
Vì sao mà lại theo Hồ râu xanh?

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 13

Loạn Luân Họ Hồ
Cảm tác theo bài báo cuả ông Bút

Xú danh giòng máu họ Hồ
Thưà Thiên khét tiếng là nhà Tuôl - Tua
Anh đi bộ đội sa đà
Em trai ngủ với chị dâu sớm chiều
Nắng mưa tầm tã tiêu điều
Anh về mười đưá dập dìu trời mây

Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ




Trả lời Vanessa Le về ý nghĩa của bài thơ

Nữ thi sĩ Vanessa Le làm bài thơ “ Khổ Thân Con Gái „ và được Lu Hà tôi tri âm lại bằng bài thơ “ Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ “

Vanessa có hỏi: “ Lu Hà ơi! VL chưa hiểu 2 câu này làm ơn giải thích hộ nhé
Tìm đâu ra lẽ công bằng
Thói nhà Phu Tử lá vàng xuân rơi…

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 14

Có Cái Quái Gì Đâu Mà Đòi Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc?

Dân tộc Việt Nam một khối thống nhất, từ hàng ngàn năm nay các dân tộc thái, mường, kinh, thượng, nùng v.v... chả từng chung sống hoà bình đầm ấm hạnh phúc với nhau với nhau đấy sao?Tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta một giải đất

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 13

 Phân Tích Về Bản Chất Cuả Những Bần Nông Cốt Cán Rởm, Những Phần Tử Trung Kiên Của Đảng Trong Cuộc Đấu Tố Chống Điạ Chủ Tân Thời.

 Trích: "Thật là bài báo hay ít có xưa nay, đầy đạo lý. Đúng như người Quán Sát đã nói, chúng tôi là bạn đọc khổ quá vì phải đọc những bài họ ăn đứng dựng ngược ngang nhiên, làm thơ điên, chửi bậy, vừa viết bài lại vừa đứng ra bình luận bảo vệ những gì mình viết, ai góp ý chân thành là chửi như ông ” nhà văn đồng thời nhà tơ Lu-Hà” thật hết chỗ nói."

  Một con gà mái già tự xưng tên là Nguyễn Thu Hương muốn học võ mồm cuả phái Nga Mi Tổ Sư, xoã tóc, dạng chân, phóng âm chưởng để hạ sát Lu Hà là trái với đạo cương thường  rồi đấy. Thị kể lể: bài báo hay ít có xưa nay, để nâng bi con gà trống gì đó ở Hà Nội có thể ở trong ban tuyên huấn trung ương đảng lấy tên ảo là Người Quan Sát?. Thế ra từ khi sinh ra dưới mái trường XHCN toàn học, toàn đọc những lời nói dối trá sống sượng như vậy nên ả cục te cục tác khen hay?

Đúng như người quan sát đã nói.Thế ông ta nói cái gì về Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Dâm Dật sao không thấy trích dẫn? Cái giọng một nưả, một nưã ưỡm ờ cuả người quan sát và cuả thị Hương  này  sao mà mập mờ quá. Hay thị Hương là vợ cưới chui cuả ngưòi quan sát và người quan sát là chồng hờ cuả thi Hương hay cả hai là một người trong bóng tốî?

 Miệng lưỡi thịHương rất giống như một kiểu khủng bố cuả công an mạng. Thị Hương ca ngợi Người quan sát cũng như giống như nhiều thanh niên nam nữ giới trẻ trong và ngoài nước ca ngợi bà Dương Thu Hương là nhà văn chống cộng nổi tiếng chỉ riêng ông Hồ Chí Minh là bà Hương tôn lên là đỉnh cao chói lọi và  còn nưã có thể là tướng Võ Nguyên Giáp một á Thánh trong tương lai?

Bà Dương Thu Hương cũng là một kẻ sĩ thời nay. Còn Nguyễn Thu Hương thực sự là ai?

Trích: "Rồi mấy tháng qua không ai còn được xem những băng nhạc của Paris bynight hay của nhiều nhà xuất bản băng đĩa hải ngoại nữa. Vì nạn sao băng lậu hoành hành như kiến cỏ làm cho nhà xuất bản và nghệ sỹ điêu đứng. Ở trong nước cũng thế khổ lắm Người Quán Sát ạ!"

Không biết chị già này, có phải bị lẫn không? Chuyên băng nhạc giả dình dáng gì với Lu Hà, Bùi Tín, Hồ Dâm Dật. Người Quan Sát hay dù cho công an tình báo mật sẽ làm gì cái chuyện buôn hàng giả ở Việt Nam. Những bài luận văn cuả Bùi Tín là sự thật cả. Tôi, Lu Hà không phaỉ là người chống cộng hay  nhà dân chủ gì hết. Lu Hà chỉ là người yêu thơ văn thích tâm sự chuyện thật, người thật mà thôi.

 Với giọng văn ba gai ba đồ hung hăng nhưng trái lại thị Hương cứ một thưa người quan sát, hai thưa người quan sát, chỉ càng tổ cho người thiên hạ sẽ nghĩ người quan sát chính là  Công an mạng với lời lẽ khôn ngoan tinh vi lèo lá chuyên nghiệp về cái gọi là sự thật và bảo vệ quyền công dân?

Trích: "Vậy Người Quán Sát xin cho biết có cách nào để tháo gỡ vấn nạn này không? Xin ông cho một bài về phương pháp để tiêu diệt những tên trộm cướp, kẻ dựng chuyện, viết văn nói bậy này".

Người quan sát là ai mà Hương kính cẩn sủng ái vậy, hay tên là lãnh chuá Mafia, là thượng cấp trực tiếp cuả ả?

Trích: "Chúng tôi hoan nghênh Người Quán Sát và xin ông hãy đi nhiều, viết nhiều để đưa ra cho công chúng thấy sự thật".
Nguyễn Thu Hương

Người quan sát có phải là Nga Mi Tổ Sư mà nữ quái Nguyễn Thu Hương nài nỉ như vậy, cứ như mong sư phụ xuất chưỏng ra để trị Bùi Tín, Lu Hà và Hồ Dâm Dật?
Vai trò ngưòi quan sát này cũng đáng ngờ lắm. Ai cũng có thể là người quan sát cả trong các nàng CAM.

Bên cạnh con gà mái Nguyễn Thu Hương là con gà trống Phạm Công Tâm. Chúng ta hãy nghe xem Tâm gáy gì cho đảng?

Một người  tự xưng là Phạm Công tâm, lúc thì xưng là Phạm Công Minh, Phạm Công Cẩn, chỉ thiếu có Phạm Công và Phạm Lãi thì chưa thấy dám xưng thôi. Công Tâm chuyên làm nghề chạy ve đánh vưã cho các tổ viết hôi, đánh hôi trên Báo Tố Quốc. Kẻ tôi tớ thường hay nổi khùng lên khi ông chủ cuả mình bị mất thế,bị lột mặt nạ. Bị ngưòi ta phân tích ra cái bản thật một cách trần trụi, bởi lớp son phấn ngôn từ hào nhoáng che đậy bấy lâu nay bị cạo xuống từng mảng. Khi tôi viết bài phân tích luận điệu xảo trá cuả Người quan Sát.

Bây giờ tôi cùng các bạn  hãy cùng nhau rà soát cại não trạng, cuả Phạm Công Tâm  xem có đúng công tâm, cộng minh không cho ý kiến phản hồi cuả minh không?

Trích: "Tôi hỏi thực thế cậu Lu Hà và HoĐâmChật không đi làm ăn gì à mà cứ ngồi mai phục ăn chực nằm vạ trên các báo vậy? Con người ta phải có cái nghề, có công ăn việc làm thì mới là người đàng hoàng được? Các cậu không đi làm, ăn trợ cấp rồi đàn đúm ăn nói láo toét như vậy không nên."
 
Đúng là giọng cuả một già làng mắt toét, chuyên ăn tục nói phét nằm khàn cả ngày há miệng chờ sung. Bần cố nông hạng cụ, quen hút thuốc lào vặt và đánh rắm rong. Nứng cật rồi mới  lên giọng hỏi Lu Hà và ông Hồ Gian Dâm

Thơ Chế Nhạo Chùm 12

Toàn Tên Bất Tài

Bác Hồ tuân lệnh bác Mao
Bác Mao theo lệnh thằng nào hả bay?
Lệnh thằng Sađít cáo cầy
Rụng lông sói trán mặt dầy Mác lê

Thơ Chế Nhạo Chùm 11

 Quái Thai Lạc Loài
Gửi kẻ mạo danh nick ông Hồ Dâm Dật

Ngán sao trong cõi trần ai
Một bầy cam đỏ quái thai lạc loài
Năm lần bảy lượt chẳng thôi
Giả Hồ Dâm Dật đười ươi sặc mùi

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 12

 



Dừng Lại Đi Anh
cảm tác qua bài báo của Ông Bút

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó
Cuả một người chiến hữu năm xưa
Sát vai chống lại kẻ thù
Mà nay đôi ngả oán sầu nhìn nhau...

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 11

 Bạch Hóa Căn Cước
cảm tác qua bình luận của LS Đinh Thạch Bích

Đảng cộng sản trên đà xuống dốc
Bố già còm hốc hác phơi cu
Râu xồm nhai miá trào ra
Thời kỳ quá độ xác xơ tinh trùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 12

Mặc Cha Mày

Mặc cha thây mẹ nhà mày
Đọc mà không hiểu còn cay cú gì?
Sống chi cho nhục một đời
Làm dân nước Việt tôi đòi ngoại bang
Hận thù sôi sục Hát Giang
Bà Trưng tuẫn tiết máu hồng chưá chan

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 11

Mẹ Mìn Dở Hơi

Nực cười kià Phạm Đức Trong
Dở hơi cán ngố đi hoang vật vờ
Tự phong hàm đại uý dù
Chí Phèo thối quá ba hoa chích choè
Tôi yêu cộng sản Mác Lê
Ngoại bang đánh đuổi dầm dề chiếu chăn

Thơ Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 10

 
Cáo Hồ Thầm Mong
cảm tác nghe nhạc Trịnh: Vết Lăn Trầm

Vết lăn trầm u mê hoang dại
Mà con nào rên rỉ hát ca
Sặc mùi tử khí ma tà
Dẫn đưa tuổi trẻ sa đà tối tăm

Thơ Chế Nhạo Chùm 10





Luật Rừng Trị Dân
thơ phúng điếu

Vùng nhà quê chó quen ăn cứt
Thui bằng rơm thịt ngọt vô cùng
Cho nên đạo tặc sẵn sàng
Hành nghề ăn trộm thê lương não nùng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 10

Ngất Ngây Cùng Bầy

Ô kià chúng lại lẹo nhau
Một đen một trắng ngẩn ngơ bồi hồi
Dạng chân xà nẹo một thôi
Phương Nga em gái tả tơi má đào
Chịu chơi sướng nhất anh Ba
Dập dìu sủi bọt dạt dào biển đông

“ Hoang Vắng “ Nỗi Buồn Của Nàng Thơ Mai Hoài Thu




Mai Hoài Thu với những khoảnh khắc còn lại...

Đời người thật vô thường lênh đênh nay đây mai đó xuôi ngược tất bật khắp nẻo trần gian vòng quanh trái đất cũng chỉ vì hai chữ " Sinh Tồn " Đến khi trở về nơi đã sinh ra ta, nơi đã từng ấp ủ đời ta bao nhiêu ước mơ mộng đẹp. Nơi chớm nở mối tình đầu thì chính lại là nơi hờ hững hắt hủi ta, thật là đau xót biết chừng nào khi ta đọc những dòng này :

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 12

 Lâm Đặng Minh -  Nguyễn Cảnh Thơ có phải chăng những kẻ đánh hôi trên mạng để kiếm xu bằng dạng ý kiến phản hồi là sáng kiến cuả Tàu đã có ở Việt Nam?

 Trích: "Vừa viết vừa nhận xét phê bình, vừa đá bóng vừa thổi còi là kiểu ăn cướp đây là trò xưa nay người viết văn nào cũng phải tránh, chỉ có Lu Hà làm chuyện bậy này thôi. Bạn khi viết láo bị bạn đọc phản bác thì phải sửa chữa, chú sao lại chửi càn, làm thơ đểu. Thật là xấu hổ thay bạn Lu-Hà à!

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 11

Một Câu Chuyện Tiếu Lâm Có Thật Về Một Tên Lính Dõng Đánh Thuê Trên Mạng

Trong lịch sử văn chương chống giặc ngoại xâm cuả dân tộc ta, nổi tiếng là bài Hịch Tướng Sĩ cuả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hồi còn trẻ đi học, tôi cũng thuộc lòng cả bài này, vì tôi rất thích văn phong và ngưỡng mộ tài năng quân

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 9




Giang Sơn Hấp Hối
chuyển thể thơ Lê Hải Lăng : Em Về Lạc Giữa Quê Hương

Tiếng kêu thét ba miền đất Việt
Nước sông Hồng sủi bọt sông Lam
Đau thương tủi nhục cồn Vàm
Cheo leo Bản Giốc mưa dầm lệ trôi...

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 9

Nhơ Nhuốc Mặt Mày

Ai hay con gái ế chồng
Quanh năm sớm tối chổng mông mà sầu
Hỏi thằng con rể đi đâu?
Sao không chúc thọ lão già bạc râu
Tướng quân sáu nẻo ta bà
Hồn còn vơ vẩn mịt mù tối tăm

Thơ Chế Nhạo Chùm 9




Điên Loạn Nòi Giống

Hắn lồng lộn như con sói dữ
Lăn sả vào cắn xé thân tôi
Bạn bè quốc tế than ôi !
Đau thương chia sẻ ngậm ngùi phân ly

Hỡi tổ quốc tháng mười cao vọng
Đảng tôn thờ trọng vọng xưa nay
Bây giờ vàng đá phôi phai
Lê Nin còn cứu cứu đời lầm than ?

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 8




Anh Móc Ơi! Cứu Em Với!

Thị Mơ lả lướt vuốt ve
Mưu mô thủ đoạn lỗi thời việt gian
Kính thưa anh Móc văn nhân
Tiếng vang bốn bể muôn vàn mến yêu
Lưng gù em vẫn diễm kiều
Xuất thân quản giáo cú diều ác ôn

Thơ Chế Nhạo Chùm 7

 
Cuội - Hồ Ngồi Gốc Cây Đa

Mong manh tã rách ngọn cờ
Hồn cao muôn trượng dật dờ núi sông
Túi cơm giá áo một phường
Theo Hồ lão tặc bất lương hãi hùng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 8


Tỉnh Dậy Thôi Mà Tự Cứu Mình

Năm năm sáu đầu rơi máu đổ
Lệnh cuả Mao bầy chó theo Hồ
Giết đi trăm vạn đồng bào
Nỗi niềm u uất hận trào biển Đông

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 7




Đầm Đìa Hoa Cải Tiên Lãng

Dân tộc Việt phải thời mạt vận
Đảng cướp ngày quái đản Hồ Mao
Học hành chữ nghiã i tờ
Sứ quân đầu tỉnh lờ mờ gú gô

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 8



Phong Điền Văn Bá Siêu Nhân

Phong Điền mót chữ săn văn
Cúc cung tận tụy làm thân con cò
Dật dờ bến đảng bờ ma
Mác Lê chủ nghiã xác xơ giống nòi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 7

Sư Đảng Viên Mật Vụ
cảm tác từ bức ảnh

Thày trườn theo thế khỉ bò
Cứu nhân độ thế một bồ dao găm
Cùng bầy ngạ quỷ nhẫn tâm
Sân si nghiệp chướng tối tăm mịt mù

Thơ Chế Nhạo Chùm 6




Chai Mặt

Thổi còi nón cối vàng khè
Bé con ngậm vú lè nhè cao xu
Dùi cui khoá số ma tà
Vằn vện đen trắng hai màu vẩn vơ

Thơ Chế Nhạo Chùm 5




Chế nhạo những thói hư tật xấu, tiếu lâm, trào phúng theo tôi là nét khôi hài cuả người Việt Nam nhân bản. Nên tôi đã gom vào từng chùm những bài thơ tôi đã sáng tác ra.


 NgườiTrí Thức

Đời khối kẻ tự cao lắm chữ
Bằng cấp nhiều ngất nghểu nói bưà
Giáo sư tiến sĩ mưá thưà
Cậy chi trí giả lọc lưà thế nhân

Hãy Uống Đi Thơ Mai Hoài Thu





"Hãy uống đi những giọt sầu tê tái,
Uống tràn đầy no cứng buồng tim,"

Ở trên đời này, phải chăng người đàn bà được sinh ra chỉ để chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi? Nhưng cái đau khổ thiệt thòi lớn nhất vẫn là tình yêu đầu đời. Nhưng thế nào là tình yêu đầu đời? Có phải là cái hôn run rẩy rụt rè cháy bỏng đầu tiên? Hay là khi  nàng đã mất đi cái tiết trinh cuả mình cho một người con trai nào đó?

Giải Thích Sơ Qua Ý Nghĩa Bài Thơ : “Nắng Ban Mai “




Trên trang facebook có đăng tấm hình Rich Nan một cô gái người Bangkok Thái Lan ngồi dưới nắng ban mai. Một hình ảnh tuyệt vời, cô ngồi trên phiến gỗ, giống như ở một góc phố hay truớc sân nhà hay ở vườn nhà cô?

Lu Hà thấy mình bỗng dưng xao xuyến bang khuâng bồi hồi như giấc mộng đêm qua: mình giống chàng đạo sĩ Trang Sinh mơ thấy hóa thành bướm gặp một nàng tiên bên bờ suối. Lu Hà hỏi tên họ mới biết nàng

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 10

Một người bấy lâu nay vẫn đứng trong bóng tối tự nhận mình là " Người Quan Sát". Người quan sát là ai? Là chẳng ai cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để tránh trách nhiệm cho các bài báo cuả ông ta. Người quan sát  viết từ Hà Nội, thủ đô  nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghiã Việt Nam. Văn phong khá trôi chảy lưu loát, nhưng nội dung cứ miên man chung chung như dòng nước chảy, không biết đâu là điểm dừng. Tác giả cố biện bạch cho tính ưu việt hạn chế cuả báo chí cộng sản và phê phán tự do  dân chủ quá độ không giới hạn cuả báo chí tư bản.

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 9

Có một người vỗ ngực tự xưng tên là Hậu, đảng viên cộng sản hiện đang công tác ở nước ngoài. Anh ta  thở ra cái giọng Mácxít không thể nào ngửi được bằng bài viết cuả mình trên báo tổ quốc.

Đôi Điều Tâm Sự Về Một Bài Thơ Tình

Thơ Lu Hà



Chỉ Một Mình Em

Thưa rằng em chỉ một mình
Trước sau ưu ái chân tình với anh
Thơ anh như lá trên cành
Phun châu nhả ngọc long lanh ánh hồng

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 8

 Ông Lê Hùng viết rất hay. Cảm nghĩ về ngày kỷ niệm 30.4.1975 cuả các CĐVNTD tại vương quốc Bỉ. Vậy nhân đây tôi cũng có ý kiến bàn luận như sau:

Vẫn cái gọi là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mà người cộng sản vẫn coi là một sự kiện long trời lở đất, giải phóng miền Nam khỏi ách xâm lược cuả Mỹ và bè lũ tay sai bán

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 7

 Nguyễn Quốc Bình Thật Sự Ông Là Ai?

Nguyễn Quốc Bình tôi cũng chả lạ gì cái lối văn tuyên huấn nhàm chán rẻ tiền cuả ông.  Ông ta viết một bài dài dằng dặc kể lể con cà con kê về chuyện tuớng Nguyễn Cao Kỳ quy thuận triều đình cộng sản, và cứ tấm tắc khen Kỳ là thức thời, rồi Bình tự cho mình là trí giả cao mình liên tiếp phê phán ông Bùi Tín đã viết bài đăng trên báo tổ quốc.

Thơ Chế Nhạo Chùm 4





Trúng Quả Đậm

Kià anh chàng Phẩm phun thơ
Nghe như chó suả bên bờ bụi tre
Cô Mơ ngưá quá đái tè
Phẩm ta hí hửng xun xoe lại gần
Cô Mơ dẩu đít tụt quần
Phóng ra một bãi bần thần xanh lơ