(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Đâu Còn Châm Chước
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Buông bỏ hết đâu còn châm chước
Đúng hay sai dù được thắng thua
Thiên tư siêu việt bốn mùa
Từ bi hỉ sả phân bua ích gì?
(noilongkesy.blogspot.com) Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Đâu Còn Châm Chước
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Buông bỏ hết đâu còn châm chước
Đúng hay sai dù được thắng thua
Thiên tư siêu việt bốn mùa
Từ bi hỉ sả phân bua ích gì?
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Cả Ba Áp Lực Đè Lên
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Cả ba áp lực đè lên
Gia đình, xã hội, chính quyền đôi vai
Ô hay trong cõi trần ai
Tùy duyên, nhập thất, thái lai đạo đời
(Bao gồm những bài dưới 24 câu)
Nhớ Về Nước Đức
Cảm xúc thơ Heine bài 7
Nửa đêm trằn trọc làm sao
Hồn mơ nước Đức nghẹn ngào lệ rơi
Xa xôi cuối tận chân trời
Quê cha đất tổ đôi lời nỉ non
(Bao gồm những bài dưới 24 câu)
Niềm Vui Tuổi Gìa
Tặng Anh Chị Bình
Niềm vui đứng dưới gốc dừa
Xôn xao tiếng gọi sớm trưa mặn nồng
Trọn đời chị đã qua sông
Thắt lưng dải yếm theo chồng sang ngang
Thận Trọng
Cảm xúc thơ Herder bài 292
Hỡi những kẻ bất lương
Mở mồm là dao búa
Dai dẳng cùng chó sủa
Hãy im lặng là hơn
Trần Trụi
Cảm xúc thơ Herder bài 281
Ngọn núi ngồi trần trụi
Hắt hiu cảnh nghèo nàn
Thôn xóm cảnh bần hàn
Giọt sương rơi lã chã
(Bao gồm những bài dưới 24 câu)
Tự Do
Cảm xúc thơ Herder bài 269
Nhà tù ấy chôn vùi lẽ phải
Tội lỗi gì ngang trái hoàng gia
Năm canh trằn trọc chầu rìa
Vượt qua lưới sắt trau tria má đào
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Trái Tim Người Cư Sĩ
Kính tặng Sư Thích Minh Đạo
Thày Minh Đạo ba năm nhập thất
Để tọa thiền, ẩn dật thiên tư
Tĩnh tâm ngồi viết đơn từ
Cầu xin giáo hội chân như Phật đài