Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 224


Chiếc Áo Phong Trần
cảm đối thơ Nina Phan: Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa cưới chiều tà gío may
Mẹ gìa hương chuối lắt lay
Lưng còng mắt kém đêm ngày hoài thương...


Phong trần chiếc áo bụi đường
Thuyền em lăm ván đoạn trường trung nhân
Nỗi niềm tưởng nhớ tần ngần
Sim mua chín tím xa gần núi non...

Sắt cầm ngọc đá vàng son
Cau tươi trầu thắm người còn vấn vương?
Đầm nhà sen ngó nõn nường
Đèn khuya một bóng môi hường chỉ xe..

Tay ngà chau chuốt buồng the
Nắng mưa dầu dãi thân che áo mình
Dòng sông chảy mãi chung tình
Đò ngang anh đón lung linh thiệp hồng...

Bao giờ nên vợ nên chồng
Ruộng sâu trâu nái cánh đồng lúa thơm
Ngại chi cúc thiếu em đơm
Khói cay bếp lửa củi rơm mặn nồng...!

11.4.2016 Lu Hà



Canh Tàn Trăng Lặn
cảm đối thơ Hiền Châu: Trăng Nhạt Mùi Da Diết

Màn đêm phủ lấp trăng tàn
Năm canh rầu rĩ lệ chan đôi dòng
Tiếng còi hớt hải khói dong
Con tàu rời bến long đong bụi hồng…

Cơn mê ảo vọng say cuồng
Hồn mây cánh gió mênh mông phiến sầu
Ngẩn ngơ phượng vĩ chân cầu
Cúc vương rặng liễu mái đầu muối sương…

Thướt tha kiều diễm đoạn trường
Bờ môi thiếu phụ đại dương u hoài
Lửa lòng sao chẳng nguôi ngoai
Trái tim côi cút trần ai lạnh lùng…

Hận tình hai chữ thủy chung
Thuyền ai chấp chới trập trùng biển khơi
Xa xôi vớt lại nụ cười
Cảnh chiều thương xót cảnh đời quạnh hiu

Gió đông gía lạnh buồn thiu
Bão giông ngoài cửa liêu xiêu trong phòng
Một mai tiếng trống đánh xong
Cờ đen đưa tiễn em mong anh về…!

17.4.2016 Lu Hà



Chiếc Bóng Hẹn Chờ
Tâm sự với Nguyễn Thị Diễm Kiều

Diễm Kiều nhen nhóm lửa lòng
Trái tim cát sĩ long đong hải hồ
Trang Sinh hồ điệp nhấp nhô
Thuyền trăng răng rứa khi mô bến nào?

Hồn theo ngọn sóng rì rào
Cúc vàng cỏ úa nghẹn ngào cánh hoa
Bần thần phi yến nhạt nhòa
Sương thu huyền ảo mộng tòa thiên hương

Nôn nao bông trắng nõn nường
Tìm đâu lối cũ vấn vương thuở nào
Nắng mưa dầu dãi hư hao
Hỏi ai chiếc bóng thì thào bờ thông

Trăm năm sợi chỉ tơ hồng
Lu Hà phiêu bạt mênh mông khối sầu
Người xưa nay hẹn ở đâu
Trần gian cát bụi bể dâu đoạn trường

Thả dòng lá thắm sông Tương
Mành buông  leo lắt nhớ thương ngọn đèn
Chập chờn chỉ thấy đêm đen
Tròng trành gối ấp khoang thuyền vương phi…!

5.4.2016 Lu Hà



Chiều Tà Bóng Dương
cảm đối thơ Nina Phan: Hỏi Xuân

Đóa hoa xưa đã hồi xuân
Lửa lòng âm ỉ bao tuần trăng chơi
Trái tim thương nhớ trọn đời
Bướm hồng thấp thoáng đất trời của ta…

Hỏi mây hỏi gió quê nhà
Lũy tre xõa tóc mặn mà con sông
Thắt lưng dải yếm pháo hồng
Người chưa kịp ngỏ lấy chồng phương xa…

Nửa đêm gà gáy canh gà
Tóc phai mấy sợi Hằng Nga tủi hờn
Bàng hoàng sóng vỗ đòi cơn
Hoàng hôn cửa biển chập chờn hải âu…

Khối tình thổn thức chôn sâu
Trúc mai héo úa chân cầu phượng rơi
Đông tàn cúc lại tả tơi
Nắng vàng le lói về nơi chốn nào…?

Xót xa phận liễu má đào
Cung đàn dang dở nghẹn ngào châu sa
Cánh bèo trôi dạt giang hà
Phong trần khổ lụy chiều tà bóng dương…!

15.4.2016 Lu Hà



Mát Mẻ Dịu Dàng
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi

Ngọc Nhi mát mẻ dịu dàng
Trái tim cát sĩ mơ màng cùng ai
Thấm nhuần triết lý trần ai
Biến thông huyền ảo giao đài nguyệt hoa...

Nhạc vàng ca khúc thái hòa
Yến oanh khúc khích kìa tòa thiên hương
Xinh tươi sen ngó nõn nường
Giọt sương thấm ướt môi hường thoảng bay...

Cõi lòng xao xuyến tỏ bày
Châu tuôn ngọc nhả bấy nay hẹn chờ
Phong lưu lữ khách trên bờ
Dòng sông đắm đuối lờ đờ cá bơi...

Thuyền tình cập bến tới nơi
Giao long hội ngộ lả lơi bướm đào
Tùng quân níu dải áo bào
Thanh mai trúc mã nghẹn ngào giọt tương

Tỳ bà thổn thức Vương Tường
Hồ xàng xang xí Tầm Dương thuở nào
Lu Hà chén rượu ly tao
Ngàn thu Tư Mã xôn xao cung đàn...!

* Tư Mã là Bạch Cư Dị, Vương Tường là nàng Chiêu Quân
16.4.2016 Lu Hà



Mơ Màng Trầm Ngư
cảm hứng với Nguyễn Thị Diễm Kiều

Hai con cá chuối hai tay
Diễm Kiều xao xuyến nhớ ngay Lu Hà
Canh chua kho rán mặn mà
Thiên thu hoài cổ Nam Kha ảo huyền…

Trữ La sóng nước thuyền quyên
Tóc mây lõa xõa thiên nhiên một tòa
Nâng niu chén ngọc nhạt nhòa
Châu sa khóe hạnh thềm hoa ứa tràn…

Non cao biển rộng vô vàn
Nghê thường vũ điệu cung đàn ly tao
Tây Thi rạo rực má đào
Phẩm tiên Phạm Lãi nghẹn ngào trúc mai…

Bướm ong dìu dặt chương đài
Sầu vương liễu phủ u hoài vầng trăng…
Trăm năm sợi chỉ xích thằng
Cầu xin Nguyệt Lão thiếp chàng tào khang…

Nghìn năm sau bước sang ngang
Bài thơ thuở trước mơ màng trầm ngư
Chim sa một dải chân như
Ngàn sao lấp lánh hiền từ mắt ai…?

* Diễm Kiều: “Thi sĩ Lu Hà có cảm tác được tấm ảnh này hông ạ“
17.4.2016 Lu Hà




Sẵn Có Bờ Vai
cảm hứng tứ thơ của Võ Ngọc Nhi: Mượn Bờ Vai Anh

Thấy ai tôi muốn bế bồng
Bờ vai rắn chắc gánh gồng ngược xuôi
Thuyền tình êm ái thả trôi
Ngại ngùng chi nữa bồi hồi trái tim...

Phải đâu đáy biển mò kim
Trên trang phây búc dễ tìm người ơi!
Nôn nao xao xuyến nụ cười
Mầm xuân chớm nở đất trời của ta…

Hiên tây chênh chếch gương ngà
Liêu trai hồ điệp Hằng Nga thẹn thùng
Bâng khuâng tiên nữ thủy cung
Chập chờn huyền ảo vô cùng ái ân...

Ngàn năm duyên nợ Châu Trần
Cung đàn dang dở tần ngần ly tao
Ngẩn ngơ đôi trái bồng đào
Rì rào sóng vỗ dạt dào mưa sa…

Phong trần dặm nẻo giang hà
Đào nguyên dẫn lối Lu Hà kìa ai
Ngọc Nhi yểu điệu hương lài
Trầm ngư nhạn lạc nét ngài nở nang…!

15.4.2016 Lu Hà




Sóng Vọng Hồn Côi
họa thơ Giang Hoa: Qua Miền Thứ Lữ…

Bơ vơ lạc lõng cánh chim côi
Cửa biển hoàng hôn lạc núi đồi
Lá rụng sương thu thuyền thứ lữ
Bình hương khói lạnh cảnh chia đôi
Trùng dương hiu hắt sầu vô tận
Giông tố phũ phàng mộng chẳng bồi
Mất mát đau thương tình khổ lụy
Mơ hồ sóng vỗ vọng hoài thôi…!

17.4.2016 Lu Hà



Thuyền Tình Cập Bến
cảm đối với Hiền Châu: Dong Buồm Đây Đó

Xăm xăm lướt sóng ra khơi
Thuyền em đắm đuối về nơi cuối trời
Hồng hoang thuở biết yêu người
Căng buồm lộng gió chơi vơi ái tình…

Hồn trinh lạc lối hành tinh
Ngàn sao lấp lánh bóng hình giai nhân
Chưa từng gặp mặt tri ân
Hằng Nga bẽn lẽn tần ngần trúc mai…

Giận hờn thổn thức canh dài
Hai thân bện chặt mộng hoài thiên thu
Thủy triều lên xuống hát ru
Hải âu cánh trắng vân du núi đồi…

Trái tim rạo rực bồi hồi
Bâng khuâng dâu bể nổi trôi sông hồ
Bướm hoa dan díu lô nhô
Thả neo thuyền đậu khi mô bến nào

Hàng thông lã chã thì thào
Sương rơi thấm áo nghẹn ngào lang quân
Nhìn nhau bốn mắt bần thần
Trăm năm ước hẹn Châu- Trần quay tơ

3.4.2016 Lu Hà



Vọng Đế Quyên
họa thơ Thu Vân, Giang Hoa: Khóc Đỗ Quyên

Giọt sương lã chã bến thanh huyền
Nức nở tiếng lòng vọng đế quyên
Sóng vỗ ngàn thu thuyền lạc lối
Trăng treo đầu ngõ cánh chim chuyền
Sen hồng tơ rối hồn vương vấn
Cuốc trắng trùng dương hận đáo miên
Thủy bạc từ nay biền biệt mãi
Tương Giang vắng vẻ xót xa thuyền…!

16.4.2016 Lu Hà




Vòng Quay Ươm Tơ
cảm hứng riêng tư khi đọc thơ Nina Phan: Vòng Quay

Vòng quay xe đạp ươm tơ
Vương tà áo trắng bơ vơ gió chiều
Nhớ thương cô gái mĩ miều
Thăng Long dạo phố phiêu diêu ái tình…

Nỡ nào hương lửa thần linh
Tháng năm rầu rĩ hành tinh nhuốm sầu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Trán nhăn tư lự chân cầu thở than…

Trải bao biển cả non ngàn
Trăng vàng héo úa cung đàn đứt dây
Còn đâu giây phút ngất ngây
Lâu đài bích ngọc vơi đầy em ơi…!

Phân ly góc bể chân trời
Đông tây nam bắc rã rời hồn thơ
Đá vàng cầm sắt phai mờ
Cây rung hạt lệ bơ phờ tuyết rơi!

Em còn hờn giận trách người
Phong trần khổ lụy cảnh đời bể dâu
Ngân hà soi sáng tinh cầu
Trời xanh thăm thẳm giọt châu u hoài…!

11.4.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét