Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Thơ Mới Đấu Tranh Chùm 4


Hỡi Các Thi Nhân

Hỡi người thi sĩ của quê hương
Tiếng nấc dâng lên tắc nghẹn lòng
Anh khóc thương đời bao số phận
Sinh lầm thế kỷ nuốt đau thương


Cay đắng làm sao những kiếp người
Có tài có đức vẫn buông rơi
Thở dài tắc lưỡi thôi đành chịu
Biết thế thì sao bởi tại trời?

Hỏi lại rằng ai bóp méo tròn
Buôn thần bán thánh tậu vàng son
Đi tìm chân lý miền hoang dã
Giấc mộng thiên đường trượt lối mòn

Thuở trước chỉ vài chục triệu dân
Giờ đây chen lấn bốn năm lần
Đàn con còi cọc không hề lớn
Hy vọng niềm tin đã héo dần

Tủi hận làm sao hỡi các anh
Hồn thơ thổn thức suốt năm canh
Tim đau tứa máu như dòng chảy
Xói tận buồng gan với sử xanh!

2007 Lu Hà



Bạc Đầu Râu
thơ trào phúng

Trâu già nhạc sĩ bạc đầu râu
Sớm tối dật dờ dễ sống lâu
Biên giới mở toang dân tộc diệt
Thức ăn độc hại bởi giặc Tầu

Ôm chân để quốc Nga Xô đỏ
Cộng sản thiên đường ngõ vắng teo
Thiên triều đại Hán đang bành trướng
Cóc nhái ca nô cố bám theo

Thằng Trần long Ẩn khôn hay dại ?
Chó má làm chi để tiếng cười
Nghệ thuật miền Nam cần xoá hết
Cản đường cách mạng đảng đười ươi

Nhục nhã ô danh vì miệng lưỡi
Luồn trôn bợ đỡ kiếp ma chơi
Ăn tàn phá hại bầy đom đóm
Cặn bã sâu đo đã hết thời

Nhạc đỏ còn ai thèm hát nữa ?
Già mồm tuyên huấn cứt đen sì
Bốn mươi năm vẫn hoàn tay trắng
Khốn nạn bưng bô  chẳng được gì ?

Uốn gối khom lưng lạy Bắc Kinh
Con nhang cầu nguyện mõ Ba Đình
Quốc doanh sư sãi tham tiền bạc
Gánh nợ ba miền xác thối rinh

16.11.2019 Lu Hà



Đồ Cóc Chết
Phê phán Từ Ấy của Tố Hữu

Từ ấy Hữu ơi đồ cóc chết
Là thằng bán nước lại buôn dân
Lương tâm chó cắn tìm chi nữa
Chuột gặm mèo tha cả thánh thần

Mác Lê duy vật theo Trung Cộng
Tăm tối ngàn thu bóng mặt trời
Chân lý làm người tan nát cả
Bầy đàn khỉ đỏ lũ đười ươi

Cách mạng bùng lên lửa hận thù
Lão Mao nanh vuốt chốn hoang vu
Hổ dữ gầm gừ đòi xé xác
Bần nông điên dại nhặng ruồi bu

Tôi trải lòng tôi với mọi người
Thương hồn thê thảm khắp muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Xa lánh trần ai mọi kiếp đời

Từ ấy trong tôi đầy nước mắt
Còn đâu dân tộc nước non này
Đảng viên sắt máu không tim óc
Chủ nghĩa tam vô nó đọa đày

31.7.2019 Lu Hà



Thơ Mày Nói Láo
 phê phán Từ Ấy của Tố Hữu

Từ ấy Hữu ơi mày nói láo
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Hay chính là ma quỷ mọi nhà?

Lý tưởng Mác Lê đồ cặn bã
Gây đau thương tang tóc loài người
Cứ chém giết bàn tay đẫm máu
Lương tâm thành ngạ quỷ đười ươi

Lũ chúng nó buôn dân bán nước
Đảng viên trò thổ phỉ văn nô
Cứ khoác lác rêu rao cách mạng
Hồn bơ vơ nhục nhã côn đồ

Lòng son sắt tối tăm nhơ nhuốc
Bần cố nông dắt díu vong nô
Không tổ quốc gia đình họ mạc
Thơ hôi rình thối hoắc Liên Xô

Mày ngợi ca thiên triều đại hán
Uốn lưng hèn tôi tớ người ta
Mao Trạch Đông là con quỷ đỏ
Màu hồng kỳ xiềng xích hoan ca

Tình trang trải nực cười nhân loại
Đời chỉ sống cù lần chó dại
Thép đã tôi thằng khỉ Paven
Kiếp dư thừa lọc lừa oan trái

Từ ấy đã xa rời tổ quốc
Thuở ban đầu cảm xúc thời gian
Mày đã bán linh hồn ngạ quỷ
Chốn thiên đường củ chuối lường gàn

Rất đậm hương chim cò ỉa mặt
Đảng ma cô ánh sáng huy hoàng
Thơ bốc thối nhuốc nhơ thế kỷ
Cả ba miền nhuộm đỏ vành tang

31.7.2019 Lu Hà



Tần Cối Việt Nam

Việt Nam có hán gian Tần Cối
Mở miệng ra đã thấy thổi rinh
Thà mất nước nhưng không mất đảng
Họ tên là giặc Nguyễn Văn Linh

Tên việt cộng buôn dân bán nước
Vì tham ăn vật chất ươn hèn
Đã bán mạng quốc dân sĩ khí
Theo tàu ô quen thói bon chen

Hắn khinh miệt tổ tiên nòi giống
Ruồi nhặng bu cặn bã Mác Lê
Bầy bút nô vây quanh liếm gót
Giơ bàn tay nhuốm máu xin thề

Màu hoen ố búa liềm giai cấp
Vô sản nào ma quái cẩu nô
Tỉnh Phúc Kiến sao vàng của giặc
Lại mang về cờ đỏ hoan hô

Thiên đường ảo lọc lừa dân tộc
Cướp chính quyền thủ phạm chúng bay
Hang Pắc Bó Tân Trào ngạ quỷ
Bao đau thương chết chóc hàng ngày

Rừng biển mất già mồm đánh Mỹ
Dâng thiên triều đại Hán Bắc Kinh
Cùng Đức Mạnh Khả Phiêu Phú Trọng
Đảng ma cô bè lũ Ba Đình

29.7.2019 Lu Hà




Tình Thương Lạm Dụng
thơ triết lý

Ai thương khóc là kẻ thù cộng sản
Nhưng chúng cần lợi dụng tình thương
Để tiến nhanh lên xã hội thiên đường
Phải giết sạch tình thương trong trứng nước

Người công chính nhường tình thương đi trước
Mất lương tri ấy lũ quỷ vô thần
Nấm Quỳnh kia nó là đứa bất nhân
Chẳng có gì mang lương tâm rao bán

Mọi thủ đoạn sá chi con khốn nạn
Dùng trẻ thơ để câu cá nhử mồi
Lợi dụng đồng bào đóng góp thăm nuôi
Tình thương yêu thành món hàng sa sỉ

Nấm độc chỉ mang ơn loài thống trị
Chính khách xa lông buôn bán tự do
Giải thưởng mua thùng rỗng đánh kêu to
Cả thế giới lạc vào vòng giả dối

Tình thương đó bỗng nhiên thành tội lỗi
Thương nhầm người và đặt chẳng đúng nơi
Để lòng ta buồn bã lệ tuôn rơi
Rồi hối hận biết bao điều nghi hoặc

Đạo đức rêu rao đã thành thối hoắc
Ve vuốt thây ma giáo chủ phụng thờ
Bao đền chùa chúng nào sợ nhuốc nhơ
Trương khẩu hiệu quốc doanh hô vạn tuế

Mụ Nấm Gấu phải đâu người tử tế
Lũ ươn hèn luồn cúi hạng tiểu nhân
Tâm địa kia bản chất vốn vô thần
Thật mai mỉa thành người Ki tô giáo

Phải vạch mặt con yêu tinh gian giảo
Luồn chui sâu để đánh phá đồng bào
Lũ hắc nô nhuộm đỏ nó thế sao?
Dân chủ cuội tình thương quen lạm dụng.

2.4.2020 Lu Hà



Từ Đó
Thơ bài xích khi đọc Từ Ấy của Tố Hữu

Từ đó trong tôi mùi cóc chết
Con đường Lê Mác tối như bưng
Linh hồn tôi lạc vào động quỷ
Ngọn lửa tự do thổi sáng bừng

Tôi thả cho lòng được thảnh thơi
Trút bao gánh nặng nỗi thương đời
Không còn đói rách điêu tàn nữa
Vượt biển vượt biên mộng cuối trời

Thơ phú của tôi ai chắp cánh
Tình tôi xao xuyến mắt môi cười
Con chim xa tổ nhìn phương ấy
Đất mẹ thê lương máu lệ rời!

Từ đó ra đi không trở lại
Quê hương giặc cướp lấn tràn rồi
Trung Cộng Nga Xô bầy chó sói
Xâu xé tranh nhau một miếng mồi

Dân tôi còi cọc không hề lớn
Lịch sử ngàn năm mãi thế thôi
Tham ăn tranh cãi từng con dế
Tiến sĩ bọ hung cứ thối hôi

Ngao ngán làm sao thơ Tố Hữu
Văn nô bồi bút ngợi ca hoài
Ngô nghê trình độ bầy sâu bọ
Tuyên huấn đăng đàn rác cả tai

30.7.2019 Lu Hà
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét