Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Trịnh Công Sơn Chùm 20

 
Bài CaTiễn Đưa Kẻ Thù Giai Cấp
cảm tác nhạc cu Trịnh: Cho Một Người Nằm Xuống

Hắn sung sướng khi anh nằm xuống
Nhạc đám ma xáo động tâm can
Bạn bè nức nở xa gần
Đôi bên chiến tuyến máu chan hận thù

Chẳng ai biết nó là mật vụ

B 40 kết liễu đời anh
Run lên nhiệm vụ hoàn thành
Cấp trên hoan hỉ vinh danh Trịnh này

Một cú đánh tướng Kỳ choáng váng
Rụng cánh tay cay đắng làm sao
Phi công cần mẫn anh hào
Vào sinh ra tử nghẹn ngào phôi pha

Người tình đó dãi dầu mưa gió
Đám cỏ xanh nấm mộ khói sương
Mẹ gìa chống gậy bi thương
Bóng cha còng xuống thê lương não nùng

Bao năm tháng vẫy vùng chim sắt
Con đại bàng tan nát từ đây
Phiêu du hồn lạc trong mây
Xin đừng oán trách vui vầy núi sông

Vì chủ nghĩa thiên đường hạnh phúc
Trịnh Công Sơn theo gót già Hồ
Khánh Ly cá sấu ứa trào
Bài ca tiễn biệt dồi dào xa xôi.

12.8.2013 Lu Hà





Bao Chiều Hoang Xơ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chiều Trên Quê Hương Tôi

Chiều đất mẹ sao mà nhạt nhẽo
Nắng lụi tàn bạc bẽo mưa bay
Khói sương lạc lõng đắng cay
Phong rêu ngói đỏ tháng ngày héo hon

Lại mùa nữa tủi hờn hối tiếc
Thời vàng son bữa tiệc dở chừng
Bạn bè nay đã quay lưng
Thợ săn bẻ ná khuyển nhung chẳng còn

Chẳng còn chỗ bán trôn nuôi miệng
Nhạc đám ma hết miếng lỗi thời
Công an quân đội đười ươi
Công nông chuyên chính giết người không thương

Vì bạo lực kiên cường dao búa
Nhạc hành quân vũ bão tiến lên
Cần đâu ủy mị ươn hèn
Bát canh tiết vịt dĩ nhiên đảng cười

Khép cánh cửa lẻ loi cô độc
Mái hiên nhà lốc cốc mưa rơi
Gió từ biển lạ ghé chơi
Màu sim tím ngắt núi đôi hẹn hò

Kẻ nô bộc ngu ngơ chủ nghĩa
Mộng thiên đường thảm họa cô liêu
Quê hương ảm đạm tiêu điều
Mảnh đời xơ xác bao chiều hoang xơ

11.8.2013 Lu Hà





Chờ Đợi Cái Gì
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói

Chờ nhìn thấy quê hương sáng chói
Hay màn đêm tăm tối thương đau
Bình yên hạnh phúc mái đầu
Me cha yên ổn bỗng đâu máu trào

Bao năm tháng ngồi chờ sau đó
Bầy ác ôn dã thú hung hăng
Ruộng vườn hợp tác nông trang
Giang sơn chìm đắm xóm làng xác xơ

Hòa bình đến hạt bo trệu trạo
Cả ba miền ảo não bi ai
Mẹ già thiếu phụ u hoài
Chồng con cải tạo canh dài lệ chan

Chờ uất hận ứa tràn sôi sục
Người dân cày tủi nhục xót xa
Cường hào bá đỏ ác ma
Đào mồ cuốc mả sơn hà đảo điên

Chờ giặc cướp tài nguyên trắng trợn
Hoàng Trường Sa cuộn cuộn hờn căm
Việt Nam chế độ tối tăm
Cha truyền con nối tím bầm ruột gan

Chờ chờ đợi công an cộng phỉ
Lũ vô loài cóc nhái đười ươi
Văn bằng tiến sĩ tôm tươi
Đỉnh cao trí tuệ nhặng ruồi vo ve

Chờ chủ nghĩa Mác Lê thối rữa
Bọn tham quan hủ lậu sa hoa
Chí Phèo thị Nở mù lòa
Kiêu binh hung hãn cửa nhà nát tan.

12.8.2013 Lu Hà





Cho Quê Hương Tàn Lụi
cảm tác nhạc cu Trịnh: Cho Quê Hương Mỉm Cười

Quen vẫy đuôi sủa bừa lếu láo
Con chó điên vu cáo nước nhà
Cộng hòa chế độ của ta
Tự do hạnh phúc mọi nhà bình an

Tên mặt chuột bất nhân vô đạo
Cơm quốc gia thờ lũ ma Hồ
Lon ton đàn đúm hát ca
Mật khu thậm thụt vào ra chui luồn

Kêu thân xác vẫn còn bấm tím
Ôi xót đau máu lịm làn da
Em là du kích xóm dừa
Vì dân vì nước nắng mưa rã rời

Nuôi chí lớn giết người Mỹ Quốc
Hy vọng chờ bắc thuộc mà thôi
Quê hương nào sẽ mỉm cười
Mác Lê chủ nghĩa đười ươi đại đồng

Theo cách mạng một lòng trâu ngựa
Trịnh Công Sơn chó má rêu rao
Khánh Ly đồng lõa xôn xao
Đua chen dành giật lao nhao bạc tiền

Buôn cùm xích chính quyền cộng sản
Xúi thanh niên bạo loạn khắp nơi
Mưa hồng nhầy nhụa tanh hôi
Sân chùa ảm đạm  đầu rơi máu tràn

Nó chỉ muốn giết dần nòi giống
Dùng lời ca xáo động nhân tâm
Xảo ngôn dối trá tối tăm
Oán hờn chồng chất miền Nam điêu tàn.

12.8.2013 Lu Hà


Hát Cho Một Người Chết
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chìm Dưới Cơn Mưa

Một người chết có gì mà lạ
Trịnh Công Sơn vừa hú vừa la
Vu vơ nức nở lu loa
Đám ma kèn thổi ba hoa nhạc vàng

Cát với bụi bẽ bàng năm tháng
Vẫn là chiêu lính tráng nản lòng
Giúp quân Bắc cộng tiến công
Miền Nam dập nát tang thương giồng nòi

Dùng thủ đọan mây trôi hồng nhạt
Mái tóc em xanh ngát thiên thu
Đêm khuya gió bấc vi vu
Ngàn trùng thê thảm âm u não nùng

Tên nhạc sĩ tận cùng ma quái
Mượn hình hài em gái trong mưa
Đêm qua chết dưới gốc dừa
Mảnh hồn trinh trắng ngàn xưa vọng về

Trò binh vận ê chề dân nước
Kẻ ươn hèn bạc nhược hát ca
Thành đô nhún nhẩy rượu trà
Sát nhân biệt động vào ra dạn dày

Người con gái toàn thây máu rỉ
Bởi mảnh bom đồng chí thằng Sơn
Nó còn rên rỉ héo hon
Cản lòng chiến sĩ nước non lụi tàn.

11.8.2013 Lu Hà





Hòa Bình Lố Bịch Kiểu Khỉ Đột
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chính Chúng Ta Phải Nói

Bầy khỉ đột điên khùng la hú
Trái tim nào rực lửa cầu mong
Hòa bình thống nhất quê hương
Để cho Việt Cộng nhiễu nhương hoành hành

Quân báo đạo gian manh đểu cáng
Hồ Chí Minh trác táng lương tâm
Xua binh xâm lược miền Nam
Ôm đàn Sơn gảy mịt mù âm u

Tuyên truyền láo vi vu mây gió
Ả Khánh Ly dẩu mỏ ngân nga
Thối lòng quân đội quốc gia
Giang san tan nát đầm đìa bi thương

Giăng biểu ngữ kìa phường đạo tặc
Gỉa thày chùa nháo nhác từng bầy
Sinh viên rắn rết dạn dày
Dép râu nón cối đọa đầy lương dân

Chúng la lối xa gần thế giới
Nền hòa bình tăm tối điêu ngoa
Đầu rơi máu chảy nhạt nhòa
Cửu Long phẫn uất sơn hà đảo điên

Xếp vũ khí ươn hèn bạc nhược
Chịu cam tâm phiên thuộc ba Tàu
Sẵn sàng dâng hiến Hoàng Sa
Giam cầm bắt bớ xót xa lệ trào

Quyết lật đổ cộng hòa Nam Việt
Thằng Sơn hâm mặt chuột lòi ra
Mưa hồng dội xuống mọi nhà
Thiên đường mộng tưởng ma tà qủy đen.

12.8.2013 Lu Hà





Ơn Cái Con Khỉ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Cho Đời Chút Ơn

Nó lải nhải mãi môi hoặc lợi
Nhạc sĩ hâm tăm tối vô cùng
Một hôm chợt thấy lạ lùng
Dáng em dạo phố trập trùng lá bay

Mắt bỗng lóa bởi bầy vượn đỏ
Bám theo mèo có lố không Sơn
Nở bừng một chút phấn son
Rợn rùng nón cối chập chờn ác ma

Chim hốt hoảng chiều tà bóng qủy
Tóc trầm phai bi lụy thương đau
Miền Nam mưa nắng dãi dầu
Bước chân chậm chạp mái đầu bạc phơ

Còn hoan hỉ xác xơ tà áo
Phấn hương thừa ảo não phố phường
Đêm nằm mộng tưởng thiên đường
Công ơn đảng bác thê lương xóm làng

Tên mật vụ tráo trâng lếu láo
Vẫn già mồm láo nháo hát ca
Rửng rưng đại họa nước nhà
Giặc Tàu xâm lược Hoàng Sa mất rồi

Vẫn ý tưởng tanh hôi máu chó
Mắt với môi xỏ lá ba que
Đói nghèo khắp nẻo thôn quê
Phèng la trống mõ ê chề Hồ Mao.

Chủ nghĩa Mác xáo xào chế biến
Trịnh công Sơn hiển hiện phơi bày
Khom lưng nhẫn nhục đọa đầy
Tâm thần biến loạn mặt dày em ơi!

12.8.2013 Lu Hà






Ta Bị Mất Phần Ăn Chia
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chỉ Có Ta Trong Một Đời

Ta không cam phận mục đồng
Bám đuôi cách mạng ngựa hồng gió mây
Theo chân cùng lũ cáo cầy
Phiêu diêu đây đó tháng ngày dài ghê

Tối tăm nhục nhã ê chề
Nguyện thân trâu ngựa lời thề nước non
Yêu thằng liếm gót luồn trôn
Bác Hồ ngạ qủy bán buôn giống nòi

Cờ hồng mưa máu đảng ơi!
Gò lưng xổ nhạc lả lơi ả đào
Thanh niên cũng lắm dồi dào
Ươn hèn bạc nhược nghẹn ngào thở than

Hẹn hò cùng đám việt gian
Dép râu nón cối bầy đàn đười ươi
Ôm nhau nhảy nhót hát cười
Chí Phèo thị Nở vui tươi lạ kỳ

Tìm em mưa gió li bì
Cuộc tình cóc nhái thầm thì vượn reo
Rừng xanh núi đỏ cheo leo
Mật khu thậm thụt ngoặt ngoèo tây đông

Đồng thanh nổi loạn phố phường
Mậu xuân sáu tám thê lương não nùng
Thày chùa hăng hái chống lưng
Điên cuồng bắn giết khuyển nhung lạc loài

Bảy lăm tí tởn lên đài
Tung tăng cẩu tặc lai nhai sủa hoài
Đắm chìm mộng tưởng bi ai
Thành tên tuyệt vọng canh dài lệ chan


Chọn đời mật vụ chó săn
Ôm cây đàn gảy thế gian phì cười
Lòi ra mặt chuột tanh hôi
Còn ai rên rỉ nhặng ruồi hoan ca

Ăn chia đâu có phần ta
Bởi ông tướng Giáp nói ra nói vào
Bỏ mồm trệu trạo bo bo
Vợ chồng ông Kiệt thương cho vài đồng.

11.8.2013 Lu Hà




Thói Đời Vẫn Tanh Hôi
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chiều Một Mình Qua Phố

Hơi một tý là em với ún
Tình vắt vai lún cún đi đâu
Nhạt phèo qua phố à âu
Kìa anh cu Trịnh lầu bầu gọi ai?

Tiền chẳng có bước dài bước ngắn
Một nửa đời lận đận xăm soi
Chạy rông đâu biết chốn nơi
Hồn hoang mơ tỉnh rã rời tả tơi

Hơi một tý là cười với nói
Ghé môi sầu lói tói à uôm
Âm thầm chỉ có gió nồm
Bụi cay khóe mắt chiều hôm nắng tàn

Thế là hết họp bàn tổ nhóm
Biệt động thành lốm đốm vện vàng
Uớc mơ bổng lộc cao sang
Bạn bè khinh khỉnh bẽ bàng Trịnh ơi!

Ở ngoài đó xa xôi sao với
Phận tôi đòi tăm tối lẻ loi
Ngậm hờn thấm giọt sương rơi
Thế nhân bạc bẽo thói đời tanh hôi

Cũng mấy đứa nhặng ruồi khả giả
Ngồi ghế trên thủ hạ đầy nhà
Riêng ta kiếp phận con gà
Một mình qua phố bóng tà chiều buông

11.8.2013 Lu Hà





Uớc Mơ Của Tên Nghịch Tặc
cảm tác nhạc cu Trịnh: Chưa Mất Niềm Tin

Tên phản nghịch vững tin Hà Nội
Phận tôi đòi tăm tối ngu lâu
Sài Gòn lận đận khổ đau
Bởi bầy sâu bọ đủ màu nhiễu nhương

Thằng nhạc sĩ bất lương đạo tặc
Viết những lời phản quốc hại dân
Ra vào luồn lọt kiếm ăn
Mật khu thậm thụt bán thân nuôi mồm

Con chó dại chồm hôm sủa bậy
Cả miền Nam cay đắng xót xa
Thối lòng chiến sĩ cộng hòa
Tiền phương bom đạn nhạt nhòa khói sương

Óc bã đậu mưa hồng cờ máu
Mong mỏi ngày đại họa giang san
Dép râu nón cối ngập tràn
Hố chôn đồng nội điêu tàn xác xơ

Ngày mai đó ước mơ họ Trịnh
Cả thành đô xác lính ngổn ngang
Đồng bào Nam Việt ngỡ ngàng
Dư đồ tan nát bẽ bàng thiên thu


12.8.2013 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét