Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Võ Nguyên Giáp Chùm 19




Chuột Sa chĩnh Gạo Thầm Thì Giáp Ơi!
cảm tác thơ HHT: Lệ Thủy Quê Mình

Dòng Lệ Thủy gồng mình chống chọi
Những cơn mưa dữ dội tràn về
Oán hờn ngùn ngụt bốn bề
Hận trời thấu đất ê chề biển khơi


Hồn tướng Giáp tả tơi xơ xác
Bóng yêu tinh ngơ ngác đại dương
Vũng Chùa đảo Yến tang thương
Con đường chủ nghĩa thê lương não nùng

Thời son trẻ luật rừng thảo khấu
Cuộn dây thừng giá họa vu oan
Ôn Như Hầu, án lường gàn
Quốc Dân Đảng diệt dã man bạo tàn

Anh cả đỏ việt gian khét tiếng
Gây binh đao tạo nghiệp cáo cầy
Chinh Đồng Duẩn Thọ một bầy
Tranh ăn cắn xé đọa đày Giáp ta

Chặt vây cánh thân Nga thủ hạ
Theo ba Tàu rượu bổ thai nhi
Mặc cho thiên hạ khinh khi
Chuột sa chĩnh gạo thầm thì Giáp ơi!

25.10.2013 Lu Hà





Điện Biên Cạm Bẫy Của Tàu
cảm tác thơ Trần Chấn Uy: Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ một vết nhơ lịch sử
Chính nơi đây mưa máu lệ nhạt nhòa
Hồ Chí Minh cõng rắn cắn gà nhà
Để đồng hóa dân ta theo đại Hán

Gió hun hút khóc bản làng lận đận
Dốc Pha Đin Tuần Giáo chạm đỉnh trời
Núi bạc đầu mây trắng giọt sương rơi
Những con suối như đàn trăn sáng lóa

Mèo Nùng Thái đã bao đời thống khổ
Đến bây giờ vẫn chẳng được nguôi ngoai
Bởi niềm tin cứ trằn trọc u hoài
Đảng lợi dụng hòng mưu đồ quyền lợi

Búi tằng cấu thắt chặt thêm tăm tối *
Gùi sương đi mà chẳng thấy ngày mai
Màu áo chàm thấm cảnh ngộ bi ai
Cô gái Thái thương phận mình chua chát

Đồi A 1 Mường Thanh hầm Đờ Cát
Những âm hồn phảng phất dưới chân đèo
Nghe đêm mưa tiếng kéo pháo hò reo
Mạng hỏi mạng trả răng đòi đền tóc

Võ Nguyên Giáp con trâu già da cóc
Suốt cuộc đời quân phục đóng sao lon
Xác thai nhi rượu bổ kiếp chui lòn
Hồn dân tộc vùi chôn trong cạm bẫy

* Tằng Cấu: Người phụ nữ dân tộc Thái khi lấy chồng búi tóc  cao lên gọi là tằng cấu
29.10.2013 Lu Hà





Giáp Tiêu Thật Rồi Đồng Bào Ơi!
cảm tác thơ Võ Xuân Việt: Sống Mãi Cùng Nhân Dân

Võ Nguyên Giáp đã tiêu rồi
Còn đâu hống hách như thời Điện Biên
Hào quang tướng rỏm triền miên
Văn nô bồi bút say men mãi hoài

Trải bao thập kỷ Giáp tài
Sao lon quân phục lai dai nực cười
Hôm nay mồng bốn lìa đời
Ba đường ác đạo tháng mười về đâu?

Sư ông mật vụ đầu trâu
Tụng kinh Lê Mác Giáp chầu Diêm Vương
Oán hờn chồng chất quê hương
Tội nhân thiên cổ thành sông máu hồng

Xương phơi hài cốt ngập đồng
Dân cày mất đất thiên đường dựng xây
Hồ ly ngạ qủy cáo cầy
Rước voi giày mả đọa đầy dân ta

Ô hô! Giáp đã băng hà
Đồng bào hy vọng cảnh nhà đổi thay
Bản làng heo hút đắng cay
Rừng cây khô héo đợi ngày trổ hoa

26.10.2013 Lu Hà





Ô hô! Giáp Đã Chầu Trời!
cảm tác thơ Dương Quốc Thái: Khóc Đại Tướng

Ô hô! Thê thảm vô cùng
Luật rừng khét tiếng anh hùng thuở  xưa
Ba lần chú Cuội đẩy đưa
Bù nhìn tướng rỏm cò cưa mãi hoài

Hồ tinh mộng tưởng trần ai
Dê già Pắc băng hại độc tài khuyển nhung
Phong hàm đại tướng cắc tùng
Văn nô bồi bút tưng bừng nhả thơ

Thi đua bó đũa cột cờ
Chuồng cầu lai láng mịt mờ ngựa trâu
Điện Biên đánh Pháp cho Tàu
Mậu xuân sáu tám hố sâu xác đầy

Xú danh rõ mặt cáo cầy
Sao lon quân phục đợi ngày phởn cu
Trướng ban sinh nở u hu
Hoàn Chinh Duẩn Thọ nó cù cả đêm

Màn huỳnh trướng phủ êm đềm
Ươn hèn cam chịu đàn em rắn mềm
Thiên đường ngạ quỷ say mèm
Dăm câu bùa chú lem nhem tụng hoài

Giơ tay thề dưới đảng kỳ
Cô hồn lầm lạc khứ lai nhạt nhòa
Chạy về đảo Yến vũng Chùa
Tượng đài bia đá bốn mùa cứt chim.

25.10.2013 Lu Hà





Ra Công Đánh Bóng Tướng Rỏm
cảm tác thơ Hoàng Thái Sơn: Vị Tướng Và Dòng Sông

Từ Pắc Bó chuột dơi hang động
Đánh bóng hoài cho giống ươn hèn
Võ Nguyên Giáp, đội tuyên truyền
Buôn dân bán nước lâu bền được sao?

Ba cuộc chiến máu trào lệ đổ
Tướng sát nhân khát máu đồng bào
Nực cười cho bốn ngôi sao
Trên giường co quắp xanh xao nếp là

Trò hề diễn ma tà điên đảo
Ba mươi tư  bá đỏ trần gian
Xú danh thổ phỉ bạo tàn
Tiền thân quân đội nhân dân giết người

Chiều khỏa nước tanh hôi ngạ qủy
Hoàng Thái Sơn qụy lụy ngợi ca
Chín mươi tuổi trở lại nhà
Quảng Bình Lệ Thủy nhạt nhòa máu tươi

Con đò nhỏ một thời xa lắc
Tiễn chân đi lác đác bóng người
Tướng gìa quái đản đười ươi
Tội nhân thiên cổ triệu đời vùi chôn

Mạng đòi mạng âm hồn tức tưởi
Dòng Kiến Giang tiểng gọi năm nao
Bom rơi đạn nổ xới cào
Tiền đồn xã hội tào lao tụi mày

Mao lông lá cáo cầy thờ phụng
Hồ Chí Minh phát động chiến tranh
Miền Nam giài phóng hư danh
Giặc Tàu xâm lược tanh bành khói mây

26.10.2013 Lu Hà





Trò Hề Điếu Phúng
cảm tác thơ Võ Xuân Việt: Thành Kính Chia Buồn

Ngày mồng bốn tháng mười thông báo
Tướng bốn sao dán cáo thị rồi
Hẳn rằng vĩnh biệt cái đời
Ba đường ác đạo biết nơi nào tìm?

Đồng chí Giáp im lìm bóng tối
Chết không thây tội lỗi đóng hòm
Quảng Bình sủi bọt cá tôm
Văn nô bồi bút chồm hôm ỉa đùn

Treo giải thưởng lun phun lai láng
Thơ bon chen láng tráng tuôn ra
Đua nhau tâng bốc ác ma
Com lê ca vát sơn hà đảo điên

Võ Nguyên Giáp Điện Biên thắng trận
Hàng triệu người lận đận khổ đau
Huyênh hoang đoàn cố vấn Tàu
Lệnh Mao chủ tịch vết dầu đổ loang

Theo đế quốc thiên đàng xã hội
Cờ búa liềm đường lối táo lê
Non sông tổ quốc ê chề
Quê hương tàn lụi não nề lầm than

Bởi chính hắn việt gian bán nước
Cùng Hồ- Đồng phản quốc hại dân
Trường Chinh Lê Duẩn sát nhân
Chúng còn điếu phúng thở than vắn dài

Gây nghiệp chướng tuyền đài u ám
Triệu cô hồn thê thảm Giáp đâu?
Chập chờn ngạ quỷ đầu trâu
Mạng đòi trả mạng khổ đau Nại Hà.

 26.10.2013 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét