Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

Chùm Thơ Tình Dài Số 333

 

(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)

 

Màu Sắc Diệu Kỳ

Cảm xúc thơ Goethe bài 193

 

Khúc xạ nhìn ngộ nghĩnh

Tấm gương được cắt rời

Dưới ánh sáng mặt trời

Là màu Entoptic

 

Trầm ngâm tôi suy nghĩ

Những vị trí nhân đôi

Hồn ngây ngất bồi hồi

Trái đất như tinh thể

 

Vì sao lại khác thế?

Xin hỏi bạn Newton

Cánh ruồi bay vẫn còn

Khoa học tìm sự thật

 

Cầu vồng kia biến mất

Những phản xạ diệu kỳ

Trái tim càng lâm ly

Câu chuyện nàng Chức Nữ

 

Ngưu Lang đừng do dự

Với những lá phiếu bầu

Bắc lên một nhịp cầu

Cho mối tình chung thủy

 

Xin hãy đừng bi lụy

Hai trường phái song hành

Xôn xao khắp kinh thành

Thực nghiệm và lý thuyết

 

Vũ trụ tình tha thiết

Bầu trời rộng bao la

Hồn thơ tới ngân hà

Với muôn vàn tinh tú.

 

*Isaac Newton và Johann Wolfgang von Goethe hai trường phái trái ngược nhau khi nghiên cứu về ánh sáng.

Nguyên tác:”Màu Entoptic”

22.3.2021 Lu Hà   

 

 

Hồn Ca Nàng Psyche

Cảm xúc thơ Goethe bài 198

 

Tôi kể cho bạn nghe

Eros và Psyche

Một tình yêu say đắm

Xao xuyến thành bài ca

 

Ngàn thế kỷ trôi qua

Một tâm hồn trong trắng

Nếm trải bao cay đắng

Trái tim thần tình yêu

 

Ở tại một vương triều

Ba công chúa xinh đẹp

Thần thoại từng ghi chép

Nhất là nàng Psyche

 

Thần Eros say mê

Đã trái lời mẹ dặn

Vì mũi tự bắn

Thành tình yêu lứa đôi

 

Chan chứa trái tim tôi

Vòng hoa violet

Xin thánh mẫu soi xét

Cho tôi kẻ lang thang

 

Gảy khúc nhạc mơ màng

Về quê hương tổ Quốc

Vang lên bản nhạc Rock

Da diết khắp muôn nơi

 

Những làn điệu tuyệt vời

Dòng suối lệ tuôn ra

Hồn Psyche thiết tha

Tới thiên đường vĩnh cửu.

 

Nguyên tác:”Bài Hát Dâng Hiến Nhạc Rock”

25.3.2021 Lu Hà

 

 

Mối Tình Đầu

Cảm xúc thơ Goethe bài 197

 

Friederike!

Hãy thức dậy đi em

Lái xe trong màn đêm

Với dáng hình ẻo lả

 

Đâu lời thề vàng đá

Thổn thức mối tình đầu

Tương tư cạn đĩa dầu

Viết lá thư bày tỏ

 

Mang theo bông hồng đỏ

Nhưng nó lại lắm gai

Sống trong cõi trần ai

Tình ái thường đau khổ

 

Dưới vầng trăng cổ độ

Anh thấy em ngủ say

Hắt hiu ngọn gió may

Một tâm hồn trong trắng

 

Trái tim trào cay đắng

Giọt nước mắt ngọt ngào

Cõi lòng anh lao đao

Những bước chân mù quáng

 

Ánh bình minh chạng vạng

Eo óc bởi tiếng gà

Quảng hà khóc Hằng Nga

Con gái người Linh Mục

 

Chuông nhà thờ thúc giục

Thánh lễ đạo tinh lành

Dây tơ chẳng bện thành

Thiêm thiếp trong giấc ngủ

 

Còn say xưa quyến rũ

Tê tái cả đời tôi

Vương vấn mãi không thôi

Có duyên không có phận.

 

Nguyên tác:”Thức Dậy, Friederike”

24.3.2021 Lu Hà

 

 

Hồi Chuông Schiller

Cảm xúc thơ Goethe bài 200

 

Niềm vui toàn thành phố

Khi tiếng chuông vang lên

Ngựa xe khắp mọi miền

Tấp nập đoàn kiệu rước

 

Đôi vợ chồng Bá Tước

Tràn trề một niềm tin

Mọi người đều ngước nhìn

Trên khán đài rực rỡ

 

Những đóa hoa chớm nở

Sớm tàn lụi phũ phàng

Một tiếng sét kinh hoàng

Nửa đêm thành tang tóc

 

Các giáo dân bật khóc

Linh hồn người rong chơi

Thể xác nỡ buông lơi

Trái tim buồn thê thảm

 

Không gian màu ảm đạm

Schiller đã ra đi

Nghe gió thổi thầm thì

Dải Ngân hà vĩnh cửu

 

Cần cù nên thành tựu

Thương nhớ anh thuở nào

Tay rung chuông nghẹn ngào

Tới đỉnh cao nghệ thuật

 

Hồn mây bay phảng phất

Thi sĩ học đúc chuông

Tấn trò đời trần truồng

Cõi thế gian vật lộn

 

Bao xấu xa chạy trốn

Ánh hào quang sáng lên

Lan tỏa khắp miền

Cuối chân trời sao chổi.

 

Nguyên tác:”Phần Kết Cho Tiếng Chuông Của Schiller”

26.3.2021 Lu Hà

 

 

Công Chúa Iphigenia

Cảm xúc thơ Goethe bài 206

 

Ngày xưa ở Hy Lạp

Có một nàng công chúa

Phải chịu tội thay cha

Đã đi vào truyền thuyết

 

Artemis trừng phạt

Vua Agamemnon

Đã giết con nai nhỏ

Trong khu rừng thiêng liêng

 

Nỗi oan khiên thảm thiết

Những đám mây cứu tinh

Thương trần gian điêu linh

Bao bọc người nhân hậu

 

Sương khói mù che dấu

Hươu cao cổ lang thang

Dâng hiến thần thay nàng

Nghe như trong huyền thoại

 

Apollon nhân ái

Ra lệnh cho anh trai

Mang tượng Artemis

Đưa nàng về Athens

 

Nào ai đâu có ngờ

Kẻ giết người tình cờ

Trở thành bất đắc dĩ

Cõi nhân thế mịt mờ

 

Nàng công chúa rước lễ

Đền nữ thần thiêng liêng

Các vương quốc láng giềng

Anh, Pháp, Đức thờ phụng.

 

Nguyên tác:”Iphigenia”

28.3.2021 Lu Hà

 

 

Tôi Thích Viết Thư

Cảm xúc thơ Goethe bài 209

 

Tôi rất thích viết thư

Kể về những tâm tư

Ở ngay nơi quán trọ

Mọi sự đã như từ…

 

Sau bảy năm chiến chinh

Leipzig thanh bình

Qua khổ đau chết chóc

Hai năm mới hồi sinh

 

Tôi yêu người con gái

Mà không hiểu vì sao

Tiếng chim hót ngọt ngào

Trong khu rừng đẹp nhất

 

Tâm hồn tôi ngây ngất

Thư viết gửi Behrisch

Tả hình dáng Käthchen

Và cả thày Gellert

 

Viết thư cần nghệ thuật

Hấp dẫn lòng chân thật

Tới chị Cornelia

Đạo thuận theo trời đất

 

Tôi sống tựa chim hoang

Từ cành này cành khác

Tự do và biếng nhác

Văn hóa Rococo

 

Sau rồi tôi lại chán

Con gái ông chủ quán

Đã là người đính hôn

Lại tỏ ra bạo dạn….

 

*Thời kỳ là sinh viên ở Leipzig anh chàng Goethe thích viết thư hơn làm thơ.

Nguyên tác:”Thư Từ Leipzig”

29.3.2021 Lu Hà

 

 

Bài Ca Ai Oán

Cảm xúc thơ Goethe bài 212

 

Hỡi các bậc thánh linh!

Với quyền lực vô hạn

Mà trở thành độc đoán

Loài người phải vâng lời

 

Bao chiến hạm tả tơi

Chặn đoàn quân Hy Lạp

Đấu giá nàng công chúa

Một con nai trong rừng

 

Lửa giận cháy bừng bừng

Bởi nhà vua độc ác

Trên những chòm mây bạc

Olympic quang vinh

 

Bởi các vị thần linh!

Cãi nhau trong bữa tiệc

Người khổng lồ mắng nhiếc

Ném xuống đáy vực sâu

 

Thế giới của thần sầu

Hãy  hùng Tartarus

Pluto hạ ngục

Bản án đã thi hành

 

Chốn trần gian mỏng manh

Đầy tai ương thảm khốc

Biển gầm gừ gió lốc

Ánh sáng Apollo

 

Tinh thần Diane

Bao la khắp mọi hướng

Lòng vị tha cao thượng

Nàng Iphigenia

 

Với trái tim thiết tha

Và tâm hồn nhân hậu

Vua Thoas yêu dấu

Sự thật lại phũ phàng.

 

Nguyên tác:”Bài Hát Của Parzen”

31.3.2021 Lu Hà

 

 

Đôi Lời Hỏi Thăm

tặng Trần Thu Hà

 

Thương em tuổi năm mươi

Ngây ngất một nụ cười

Trăng tròn trên đỉnh núi

Gió hôn nhẹ lả lơi

 

Xa nửa vòng trái đất

Bờ môi xinh hồi hồi

Đôi mắt huyền xanh thẳm

Du dương lục bình trôi

 

Biết bao người ngưỡng mộ

Ánh trăng vàng cổ độ

Người thiếu phụ tuyệt vời

Bâng khuâng trên hè phố

 

Khi nào em cảm hứng

Chắc hẳn ngâm thơ anh

Nắng mùa xuân lướt mành

Đàn hát lên thánh thót

 

Đã lâu rồi đấy nhỉ

Nghe tiếng chim thủ thỉ

Rộn ràng đất Qui Nhơn

Đỏ thắm hoa phượng vĩ

 

Con ve sầu hoan hỉ

Tu hú gọi mùa hè

Tóc soi bóng hàng tre

Dòng Lại Giang thổn thức

 

Nghe tiếng lòng rạo rực

Trái tim em hồi xuân

Bước sang tuổi ngũ tuần

Eo óc gà gáy sáng.

 

*Thơ ngẫu hứng khi nghe Thu Hà ngâm bài thơ tuổi 40.

2.4.2021 Lu Hà

 

 

Số Phận Đôi Ta

Cảm xúc thơ Goethe bài 216

 

Anh không còn đau khổ

Khi ở bên cạnh em

Vầng trăng khuyết thòm thèm

Hiu hắt qua song cửa

 

Mỗi khi em nằm đó

Anh cảm thấy chán chường

Khi xa cách dặm trường

Tình yêu thương chan chứa

 

Bâng khuâng đứng tựa cửa

Vào những buổi hoàng hôn

Thẫn thờ nửa linh hồn

Giữa hai đầu nỗi nhớ

 

Biết bao điều trăn trở

Khắc khoải nỗi sầu miên

Hoang vu khắp mọi miền

Gía băng căn phòng lạnh

 

Hạt mưa rơi tí tách

Lo lắng ám ảnh hoài

Thời gian chẳng nguôi ngoai

Một số năm in dấu

 

Thuyền tình không bến đậu

Lạc lối giữa đại dương

Mịt mù thật đáng thương

Anh đã suy xét lại

 

Những lộ trình sai trái

Trớ trêu thật nực cười

Chắc chắn phải xa rời

Một chân trời hy vọng

 

Em cũng đừng trông ngóng

Cuộc đời hai chúng ta

Ngụp lặn cõi sa bà

Có duyên không phúc phận.

 

Nguyên tác:”Gửi Charlotte von Stein”

3.4..2021 Lu Hà

 

 

Con Cưng Của Thần Thánh

Cảm xúc thơ Goethe bài 217

 

Xin gửi nữ bá tước

Các thiên thần ban cho

Niềm hạnh phúc âu lo

Khả năng là vô hạn

 

Những đứa con dày dạn

Cuộc đời lắm phong ba

Vật lộn cõi ta bà

Tình yêu và cuộc sống

 

Gào thét sư tử hống

Tới tận cùng đắm say

Trời xanh thẳm đất dày

Thần thánh không ngừng nghỉ

 

Sức sáng tạo bền bỉ

Suy tư của thiên tài

Trùng điệp chuyện khứ lai

Sáng soi bao thế kỷ

 

Bạn hồng nhan tri kỷ

Dấu mặt chàng Werther

Độc thoại từ Weimar

Khổ đau vô bờ bến

 

Mong tới ngày hiện diện

Sự hâm mộ của tôi

Nghe trái tim bồi hồi

Nàng Gutschen tiên nữ

 

Vầng trán nhăn tư lự

Hào quang sáng con cưng

Thần thánh sẽ không ngừng

Phước ban không kể xiết.

 

Nguyên tác:”Gửi Nữ Bá Tước August zu Stolberg”

3.4..2021 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét