Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

Chùm Thơ Tình Dài Số 335

 

(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)

 

Đàn Chiên Lành Quang Vinh

Cảm xúc thơ Goethe bài 231

 

Người chủ chăn chia ra

Đàn chiên đứng bên phải

Bầy dê xếp bên trái

Lề luật của Chúa Trời

 

Truyền tụng đã bao đời

Một câu chuyện huyền thoại

Có một người hoang dại

Với đôi bàn chân dê

 

Lạy Chúa con xin thề

Trên sa mạc nóng bỏng

Vị thánh không hy vọng

Thiên đường chứa đầu lừa

 

Kẻ ác chớ say xưa

Chốn trần gian tội lỗi

Chúa Giê Su từng nói

Hãy nhặt móng ngựa lên

 

Có phước thì làm nên

Chớ nên để vô hiệu

Các môn đệ không hiểu

Tòa án của lương tâm

 

Đàn cừu ngoan âm thầm

Theo gót chân mục tử

Vậy chớ nên do dự

Trên đồng cỏ mênh mông

 

Mưa rơi sẽ vun trồng

Hạt nảy mầm tươi tốt

Tránh xa phường ngu dốt

Hãy bước tới thánh đường

 

Tình bác ái yêu thương

Người công chính ngay thẳng

Nếm trải nhiều cay đắng

Với tâm hồn bao dung

 

Thập tự giá hào hùng

Chúa ba ngôi phù hộ

Những đóa hoa nở rộ

Halle julia!

 

Nguyên tác:”Huyền Thoại”

16.4..2021 Lu Hà

 

 

Linh Mục Thành Mục Sư

Cảm xúc thơ Goethe bài 234

 

Ở trong nhiều thành phố

Công giáo với tin lành

Đạo Thiên Chúa vinh danh

Cựu ước và tân ước

 

Trẻ già đều bắt chước

Khỉ cũng phải chịu thua

Vòng quanh cả bốn mùa

Bài giảng cùng tiếng hát

 

Chốn thiên đường khao khát

Theo những cách khác nhau

Công giáo vẫn trước sau

Tôn nghiêm thờ Đức Mẹ

 

Lắm sắc màu tinh tế

Chiên lành thích nghe chuông

Trên cánh đồng mênh mông

Theo chân người mục tử

 

Xem ra từ lịch sử

Con cháu ngài Luther

Chị em đeo tạp dề

Trang trí càng độc đáo

 

Dàn hợp xướng mũ áo

Bớt nhiều khoản rườm rà

Truyền đạo ngay tại nhà

Con đường riêng hạnh phúc

 

Chắng cần ai quản thúc

Không nhiễu sự phiền hà

Tình bác ái bao la

Bao trò đùa con trẻ

 

khắp nơi đều vui vẻ

Hàng xóm ở đó rồi

Những trái tim bồi hồi

Tâm hồn người thư thả

 

Nhiều thời gian dư giả

Kinh thánh vững lòng tin

Giáo Hoàng lặng lẽ nhìn

La Mã xa vời vợi

 

Thánh địa bao giờ tới

Không xưng tội trong phòng

Linh mục hết long đong

Mục sư hôn thánh giá.

 

Nguyên tác:”Pfaffenspiel”

19.4..2021 Lu Hà

 

 

Thơ Là Gì?

Cảm xúc thơ Goethe bài 237

 

Thơ là bộ trang phục

Lộng lẫy đủ sắc mầu

Ngay từ buổi ban đầu

Loài người quen thô lỗ

 

Tính khí còn ngoan cố

Phải rời chốn thiên đường

Chúa gửi xuống yêu thương

Sinh sôi trên trái đất

 

Đôi bàn tay nghệ thuật

Khéo léo dọn cỏ hoang

Đời du mục lang thang

Học hỏi nhau cư xử

 

Thơ theo hàng thứ tự

Quần áo mặc tâm hồn

Áng mây chiều hoàng hôn

Hết lõa lồ trần trụi

 

Những trái tim buồn tủi

Thiết tha với tình yêu

Thơ xinh đẹp diễm kiều

Chan chứa bao hạnh phúc

 

Thơ bảo ban giáo dục

Nền văn hóa sơ khai

Cầu nguyện cho ngày mai

Thánh ca ghi thần thoại

 

Ngôn ngữ càng hiện đại

Trắc bằng đẹp cả hai

Thơ ôn lại khứ lai

Khêu gợi nhiều cảm xúc.

 

Nguyên tác:”Thơ (Die Poesie)”

20.4..2021 Lu Hà

 

 

Tiệc Cưới

Cảm xúc thơ Goethe bài 244

 

Một bữa tiệc trong làng

Hân hoan mừng đám cưới

Tôi vội vàng bước tới

Kể từ lúc cặp đôi

 

Trái tim đập bồi hồi

Mười tám năm chung sống

Chuông rền vang rúng động

Ngày thánh lễ cuối cùng

 

Tất cả bị tập trung

Nhà thờ thành bệnh viện

Quân Pháp vừa tràn đến

Tôi ngồi bên cô dâu

 

Khiêu vũ suốt canh thâu

Đơn côi trong bóng tối

Miễn cưỡng trong dạ hội

Tại thành phố Waimar

 

Bà Schoppenhauer

Trân trọng mời làm chứng

Triết gia cũng hào hứng

Phù rể chàng Schiller

 

Cưới cô gái bán hoa

Thực tế tại nhà máy

Chuyên làm đồ hoa giả

Anh trai thì đệ đơn

 

Có em rể vẫn hơn

Quyền thế nắm trong tay

Tòa án chấp nhận ngay

Mối lương duyên tiền định.

 

Nguyên tác:” Đám Cưới (Die Hochzeit)”

22.4..2021 Lu Hà

 

 

Điềm Lạ

Cảm xúc thơ Goethe bài 247

 

Dấu hiệu sắp sảy ra

Ngôi sao bà vệ nữ

Với màu đỏ giận dữ

Tựa máu chảy trên sông

 

Ánh sáng chói trên không

Dải Ngân hà chao đảo

Dưới trần gian gió bão

Náo loạn khắp sơn khê

 

Người Philistine

Vội nhảy ra khỏi cửa

Sợ trời cao phun lửa

Van lạy xin thần linh

 

Biết tìm ai cứu mình

Ôn dịch đang lan tới

Đậu mùa con lên sởi

Cha mẹ chạy đi đâu?

 

Tranh cãi một hồi lâu

Thế này hay thế khác

Xóm làng nhìn xơ xác

Sự phán xét cuối cùng

 

Ma quỷ đến lạnh lùng

Trước giờ phút hấp hối

Ăn năn bao tội lỗi

Thiên Chúa nào đoái thương

 

Thần tình yêu chán chường

Thiên tượng điềm báo lạ

Sấm rung chuyển núi đá

Tai họa giáng lên đầu.

 

Nguyên tác:” Những Dấu Hiệu Sắp Sảy Ra”

24.4..2021 Lu Hà

 

 

Tinh Thần Và Vẻ Đẹp

Cảm xúc thơ Goethe bài 249

 

Họ còn rằng co mãi

Vốn chẳng dễ cùng nhau

Để hòa thuận trước sau

Thường sảy ra xung khắc

 

Mọi người đều kinh ngạc

Đã được đánh giá cao

Tôn kính tự thuở nào

Chính ngài Spirit

 

Anh Hauch thì khăng khít

Cần coi trọng trước tiên

Trước vẻ đẹp hiển nhiên

Đọc văn bản ra nhẽ

 

Cô học sinh non trẻ

Xinh tươi lại thông minh

Đủ tiêu chuẩn ngoại hình

Để gặp thày hiệu trưởng

 

Duyên dáng là tối thượng

Sau xét đến nội tâm

Hai mặt phải đúng tầm

Trành giành quyền chọn lựa

 

Cặp đôi không xứng nữa

Lừa dối bạn bỏ rơi

Chân thành giữ lòng người

Sẽ trở thành căn bản

 

Thần linh kia giới hạn

Ngu ngốc trót sinh ra

Vẻ đẹp nào thiết tha

Tinh thần là vĩnh cửu.

 

Nguyên tác:”Palinodies Thứ Hai”

26.4..2021 Lu Hà

 

 

Tự Nhủ Lòng Mình

Cảm xúc thơ Goethe bài 257

 

Tình yêu bi lụy thê lương

Trái tim giá lạnh sầu vương trái gì

Đời người như kiếp chim ri

Nấm mồ vô chủ thầm thì hát ru

 

Ngẩn ngơ nuối tiếc ngàn thu

Nụ hôn thô bạo hận thù tiêu tan

Thôi đừng tội nghiệp khóc than

Phập phồng núm vú chứa chan ái tình

 

Xập sè ánh sáng lân tinh

Nắm xương hài cốt dáng hình của ai

Gió mưa vẫn chẳng nguôi ngoai

Khối tình mang xuống tuyền đài vùi chôn

 

Lang thang chi nữa linh hồn

Nưả mê nửa tình hoàng hôn sương mù

Lạnh lùng  hang động âm u

Trán nhăn tư lự ngao du thế trần

 

Non  xanh nước biếc thi nhân

Thiên nhiên vui vẻ muôn phần vẫn hơn

Bụi hồng phủ lấp giận hờn

Nhọc nhằn thân xác đòi cơn dập dìu

 

Chiều tàn ngán cảnh buồn thiu

Đám mây phiêu bạt đìu hiu chốn nào

Đau đớn thay, phận má đào

Vòng tay êm ái ngọt ngào còn đâu?

 

Tuyết sương bạc trắng mái đầu

Nửa vầng trăng khuyết bể dâu đoạn trường

Tần ngần dạo bến sông tương

Tương tư hạt đậu yêu thương ích gì?

 

Nguyên tác:”Nghịch Ngợm Và Vui Vẻ (Frech und froh)”

2.5.2021 Lu Hà

 

 

 

Nghệ Thuật Thi Ca

Cảm xúc thơ Goethe bài 259

 

Nói đi các nàng thơ

Bậc thánh nhân tôn thờ

Tới thiên đường vĩnh cửu

Ngôn ngữ đẹp biết bao

 

Sáng thế kỷ xôn xao

Cõi trần gian thi tao

Thẩm phán kỳ lạ nhất

Nhân loài sống ra sao

 

Hiển thị trong lời hát

Hương tình bay ngào ngạt

Những quý ông muốn gì

Các cô nương khao khát

 

cuồng nhiệt hay lạnh nhạt

Đám đông cần thước đo

Cánh chim được tự do

Gía trị bằng sáng tạo

 

Hãy tầm sư học đạo

Thế giới bình lặng hơn

Bớt oán thù giận hờn

Tỵ hiềm vì đố  kỵ

 

Bao ân tình tri kỷ

Phẩm chất trọn cuộc đời

Hạnh phúc sẽ mỉm cười

Tâm hồn người thi sĩ

 

Trái tim vị nghệ thuật

Thi pháp đẹp dồi dào

Bước chân tới đỉnh cao

Vần điệu là chân lý.

 

Nguyên tác:”Thi Pháp Cuối Cùng (Schlußpoetik)”

4.5.2021 Lu Hà

 

 

Kế Thừa

Cảm xúc thơ Goethe bài 261

 

Không có gì tan rã

Bỗng nhiên thành hư vô

Bản chất tinh thể cô

Thời gian đòi tô điểm

 

Nguyên nhân đừng dấu diếm

Bưng bít chẳng khôn ngoan

Vũ trụ luận chu toàn

Chỉ đường cho nhân loại

 

Giáo hội gây  trở ngại

 Xung quanh hệ mặt trời

Giới quý tộc chơi vơi

Lương tâm đòi độc lập

 

Thế quyền còn vùi dập

Tin tưởng vào giác quan

Trải qua bao gian nan

Xã hội vì cố chấp

 

Họ vội vàng sống gấp

Không nhìn thấy tương lai

Qúa khứ thật bi ai

Bởi tinh thần bấn loạn

 

Vật chất chưa thỏa mãn

Coi thường những vần thơ

Nền triết học bơ phờ

Gây ra bao hội chứng

 

Thư thái tìm cảm hứng

Tuân theo lẽ tự nhiên

Bớt đau khổ triền miên

Di sản nào đón nhận?

 

Nguyên tác:” Di Sản (Vermächtnis)”

6.5.2021 Lu Hà

 

 

Tác Gỉa Văn Chương

Cảm xúc thơ Goethe bài 262

 

Các tác giả văn chương

Niềm vui cho nhân loại

Giải tỏa bao ngang trái

Ru hồn người siêu thăng

 

Đòi lại sự công bằng

Đấu tranh không ngừng nghỉ

Chỉnh đốn mọi suy nghĩ

Vì nhân quần tự do

 

Tìm hạnh phúc ấm no

Đất lành thì chim đậu

Hỡi đồng bào yêu dấu

Ngôn ngữ đáng tự hào

 

Giọt nước mắt nghẹn ngào

Quên sao tiếng mẹ đẻ

Nuôi dạy đàn con trẻ

Lớn  lên bằng thơ ca

 

Tổ quốc càng thiết tha

Băng qua bao đồng cỏ

Dưới vầng trăng cổ độ

Giếng nước mái đình làng

 

Cô thôn nữ dịu dàng

Ngắt đóa hoa đẹp nhất

Cho chàng trai ngây ngất

Đắm đuối chút hương tình

 

Văn hóa để tồn sinh

Chống quân thù xâm lược

Còn truyện Kiều còn nước

Vậy xin đừng chê bai

 

Thăng Long nỗi cảm hoài

Cụ Nguyễn Du thổn thức

Tôi đọc thơ tiếng Đức

Sầu vương Goethe!

 

Nguyên tác:” Các Tác Gỉa (Autoren)”

7.5.2021 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét