Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 1

 

Ác Quỷ Tởm Lợm

 

Ác quỷ Lê anh Tung

Con cháu Hồ chí bưng

Đôi mắt lòa tăm tối

Ruồi bu thật hãi hùng

 

Ra đời óc bã đậu

Quen phận cẩu nhai phân

Ngông nghênh hàm thiếu oái

Facebook hay sủa càn

 

Ngón tay cùi móc ghẻ

Chọc mắt Nguyễn văn Phương

Hận thù sôi sắt máu

Hóa thú thành vô lương

 

Mặt qủy bấm ra sữa

Mới đây vừa cưới vợ

Đéo ra lại đéo vào

Gầm gừ cha mẹ nó

 

Người yêu nước nó đánh

Trước cửa trai An Lộc

Cậy thế là kiêu binh

Công an phường ác độc

 

Nơi nào trên thế giới

Cắn xé đồng loại mình

Rợn rùng như qủy đói

Con cháu Hồ u minh

 

10.6.2013 Lu Hà

 

 

 

Âm Hồn Kêu Lao Xao

cảm xúc từ bức ảnh chụp tại xã Tiền Phong , quận Mê Linh

 

Đoạn dùi cui bạo tàn

Giáng xuống đầu dân oan

Hai tay bị khoá chặt

Mịt mù đầy máu chan

 

Lố nhố quần áo xanh

Áo giáp quấn quanh mình

Hung hăng bầy chó đói

Cắn xé người vây quanh

 

Hãi hùng ôi! quê hương

Dân đen xã Tiền Phong

Quang cảnh thật rùng rợn

Ảm đạm màu tang thương

 

Ảnh chụp hồi tháng chạp

Năm Kỷ Sửu hãi hùng

Vì mất đất canh tác

Con trâu gày trơ xương

 

Đâu rừng vàng biển bạc

Đảng hám lợi tham tiền

Bán hết cho Tàu cộng

Còn cướp cuả dân đen

 

Bao năm tháng oán hờn

 

Tranh giành máu đỏ đồng

Đảng tung quân cơ động

Mê Linh gọi bà Trưng

 

Hồn bà Trưng trên cao

Nghe gió thoảng vi vu

Còn đâu như thuở trước

Lồng lộn kêu lao xao!

 

14.9.2010 Lu Hà

 

 

 

Án Ngờ Loà Mây

 

Mờ sáng gọi lên đồn

Ai ngờ lũ ác ôn

Lỡ tay trót đánh chết

Xăng tưới hoả thiêu luôn?

 

Bọn công an mật vụ

Cưỡng bách một bà già

Tra hỏi thật tàn nhẫn

Cùng đường phải tẩm dầu?

 

Tự thiêu hay bị thiêu?

Bởi chính quyền quan liêu

Bắt con đàn áp mẹ

Tức tưởi cảnh tiêu điều...

 

Thông báo cho gia đình

Gây bao chuyện bất bình

Xã hội đen ngăn cản

Sợ mưu mô hiện hình?

 

Mẹ Liếng chết đen thui

Chúng còn cấm tới lui

Con trưởng công an bắt

Khi kêu bị cháy thui...

 

Lập biên bản xác nhận

Chết cháy tự quên sinh

Uỷ ban không dính dáng

Kiện cáo đòi công minh?

 

Cản ngăn thăm kính viếng

Cấm cả bạn Phong Tần

Đổ cho là phản động

Xúi giục người kêu oan...

 

Thuê côn đồ cướp giật

Phối hợp với công an

Quấy nhiểu ngày tang lễ

Sặc mùi hôi chó săn

 

Chúng tranh tiền phúng điếu

Nhăn nhở bầy lưu manh

Theo gương Hồ lão tặc

Mật mỡ thớt hôi tanh

 

Ruồi xanh kiến bám chặt

Kià cảnh sát giao thông

Tăng cường quân dã chiến

Quang cảnh thật bi thương!

 

Thơ về vụ án Mẹ Đặng Thị Kim Liêng bị công an xách nhiễu tới chết

2.8.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

Băng Hình Hằn Đau Thế Kỷ

 

Người mẹ già tụt quần

Trước mặt tên công an

Đáng vào hàng con cháu

Nỗi căm hờn nào hơn?...

 

Như con chó cùng đường

Dồn dân đến chân tường

Tiếng thét hô đả đảo

Trước văn phòng trung ương

 

Đảng và nhà nước ơi

Chúng giết bao mạng người

Đốt nhà và cướp của

Hãy cứu dân đồng nai…

 

Người đàn bà dân tộc

Bế con cầm lá đơn

Chưỉ cán bộ tham nhũng

Cha bố thằng trưởng ban…

 

Mày liếm hết của bà

Bao nhiêu năm kiện cáo

Mày cướp cơm con bà

Ba hồn và bẩy viá…

 

Tiếng cô gái thét to

Bọn nó là thanh tra

Giờ phải gọi cho đúng

Nó thanh tra vú bà…

 

Một bà daỹ đành đạch

Báo chí hãy mở to

Cha bố thằng Vũ Chiến

Khắp phố phường xôn xao...

 

Lòng người như trái bom

Thuốc dồn nén bao năm

Từng đoàn người lũ lượt

Trước công quyền kêu oan

 

Xã hội như cơn điên

Sôi xục khắp ba miền

Dùi cui và chen lấn

Giải chiếu nằm xét đơn

 

Bàn tay nhỏ giơ lên

Cùng mẹ cha cuả em

Bị bắt về Cầu giấy

Hô đả đảo chính quyền

 

Hỡi tổ quốc non sông

Có bao giờ thế chăng

Từ bà Trưng bà Triệu

Bên vực sầu đại dương?...

 

Cảnh trời mưa thu bay

Bao nhiêu nỗi đắng cay

Những tấm thân tiều tụy

Cam chiụ kiếp đoạ đày

 

Cách mạng bảo đổi đời

Biến thú vật thành người

Cho người thành trâu ngưạ

Như sao trời đổi ngôi...

 

Hỡi những người công an

Nếu còn chút lương nhân

Hãy xin dừng tay lại

Roi quất theo bạo tàn

 

Cướp đất giưã ban ngày

Chúng hại hai con tôi

Giết người để bịt khẩu

Ôi! Ông chính quyền ơi...

 

Hết hình này qua đi

Thì ảnh khác laị đến

Như dòng đời buồn trôi

Diễn ra không ngừng nghỉ

 

Những lá đơn viết ra

Mỗi ngày như sao sa

Chất cao đầy như nuí

Pháp luật nào xét cho

 

Dân chủ và tự do

Chúng vẫn thường rêu rao

Gấp vạn lần tư sản

Còn ca đến bao giờ?...

 

2008 Lu Hà

 

 

 

Bão Nổi Lên Rồi Máckenô

 

Đả đảo đảng cộng sản

Điều tám tám vi hiến

Hãy trả ngay tự do

Cho Cù Huy Hà Vũ!

 

Hỡi những kẻ ngây thơ

Chủ nghiã Máckennô

Trí nô vùi trong cát

Lạm phát đang dâng cao.

 

Nắm chặt tay đồng bào

Hết mơ hồ vẩn vơ

Bịt tai nghe chính trị

Ngẫm suy mà khổ đau...

 

Trò nịnh dân dối gian

Mức sống có cao hơn

So với thời bao cấp

Là thủ đoạn dã man...

 

Theo kinh tế thị trường

Kià một bầy con hoang

Tạo ra tư bản đỏ

Tàn bạo trên quê hương...

 

Hỡi công chức ăn lương

Quán nước ngồi viển vông

Giá săng tăng vòn vọt

Tham nhũng là chủ trương.

 

Hững hờ giương mắt trông

Dân oan chẳng đoái thương

Kệ thây cha chúng nó

Đường cuả ta thênh thang...

 

Chúng ăn một bát phở

Giai cấp đỏ kiêu căng

Khinh người như cỏ rác

Hàng triệu người cong lưng...

 

Freedom for Việt Nam

Hải ngoại vì lương tâm

Hoan hô Nguyễn Đan Quế

Lê Công Phụng Việt gian

 

Bão đã nổi lên rồi

Máckenô sục sôi

khúc xương thưà chế độ

Cũng chẳng còn mà nhai...?

 

4.4.2011 Lu Hà

 

 

 

Bất Công Xã Hội

 

Gánh luá nặng đè vai

Lăn tăn cứ chảy hoài

Xanh xao từng ngọn cỏ

Thổn thức đời trần ai

 

Thiếu niên chừng bảy tuổi

Gốc rạ cao hơn đầu

Nỗi buồn nào vời vợi

Lòng mẹ cha xót xa

 

Cũng vì bởi phận nghèo

Cuộc sống đầy gieo neo

Lam lũ mồ hôi đổ

Tương lai càng hắt heo

 

Đảng đừng hưá hẹn nhiều

Xã hội chưa tiêu điều

Gấp mười thằng đế quốc

Cú diều quen nói điêu

 

Xác chết ở Ba Đình

Gọi là Hồ Chí Minh

Tốn kém bao tiền cuả

Sao chẳng thấy bất bình?

 

Người sống không bằng chết

Thiên đàng này bất công

Con đường Hồ trí mít

Tăm tối đẩy bi thương

 

Nhân danh vì tổ quốc

Nô lệ toàn dân tộc

Đại Hán chẳng chịu tha

Tranh giành quyền bán nước

 

Tấm hình sao nhức nhối

Đau buốt từng con tim

Tháng năm dài dằng dặc

Vẫn cam chịu im lìm?

 

5.7.2012 Lu Hà

 

 

 

Bé Hỏi Mẹ

 

Mất nước thì nhà tan

Bởi bè lũ việt gian

Bé ngây thơ hỏi mẹ

Nước mắt chảy tuôn tràn

 

Tấm tức nhìn căm hận

Bọn côn đồ đánh dân

Chúng bảo rằng công vụ

Chó đéo mẹ công an

 

Ôi cảnh đời tao loạn

Từ ngày Hố Chí Minh

Rước về chủ nghĩa Mác

Bao thảm cảnh điêu linh

 

Mackeno lạnh lùng

Sống lựa theo luật rừng

Mặc kệ cha chúng nó

Miễn rằng mình có lương

 

Thương bé gái Hà Nội

Mắt nai tròn ngạc nhiên

Tâm hồn em vẩn đục

Hắc ảm bởi tà quyền

 

2.6. 2013 Lu Hà

 

 

 

Bọn Này Là Công An

cảm tác từ tâm trạng và ảnh chụp của Phạm Thanh Nghiên

 

Tên công an mật vụ

Hung hãn như con chó

Gườm gườm tay chống nạnh

Trông mặt biết đồ đểu

 

Quen ăn hiếp phụ nữ

Tăm tối đầu toàn bã

Còn đảng là còn xơi

Gâu gâu tìm xương xẩu

 

Xông vào dọa đánh tôi

Sặc suạ mùi mồ hôi

Giơ tay giật điện thoại

Bà con nhớ nó rồi

 

Phần người đã mất tiêu

Cộng sản hóa thân tiều

Bán linh hồn cho quỷ

Vơ vét cho thật nhiều

 

Độo mũ mềm dây buộc

Mím lợi đầy căm thù

Nhân dân là phản động

Quyết uống máu không tha

 

Chổng mông cho chụp ảnh

Láo lếu ngoe nguẩy đuôi

Tru lên con sói dữ

Chồm hổm trước nhà tôi

 

Một gã già năn nỉ

Anh cũng là con người

Lon ton tự giới thiệu

Không phải là đười ươi

 

Phì phèo khói thuốc lá

Chó nghiệp vụ sổng chuồng

Hôm nay sao nhiều thế

Trước cửa nhà Thanh Nghiên?

 

3.4.2013 Lu Hà

 

 

 

 

Câm Mồm Lại Ngô Bảo Châu

 

Câm mồm lại Bảo Châu

Cứ sủa mãi gâu gâu

Khùng điên như chó dại

Giáo sư rúc chuồng cầu

 

Môn toán phình to qúa

Lú lấp cả thông minh

Nói năng nghe thối rinh

Cứ gìa mồm bố láo

 

Thôi đừng tru tréo nữa

Liệu cho cái thần hồn

Không còn đất mà chôn

Mồ mả đầy vôi bột

 

Con vi trùng teo não

Sống thì hay nói láo

Mắt trắng môi thâm xì

Điếm đàng trí thức ngủ

 

Biết điều chăm làm toán

Việc khác mày khỏi lo

Phục vụ cho nước Pháp

Việt Nam đéo cần mày

 

Thêm mày chỉ có hại

Hay phát biểu linh tinh

Đu dây trò lắt léo

Học ngã Hồ Chí Minh.

 

27.8.2015 Lu Hà

Cánh Đồng Hoang Dã

cảm tác nhạc cu Trịnh: Cánh Đồng Hoà Bình

 

Chúng nhổ cỏ tận gốc

Miền Nam cơn gió lốc

Nước mắt máu chan hoà

Rợn rùng kêu thảm khốc

 

Cán binh đi cải tạo

Bắc cộng loài vô đạo

Quê hương buồn xác xơ

Say máu Hồ cường bạo

 

Trên cánh đồng hôm nay

Kià đàn chim đắng cay

Còn đâu đất canh tác

Xác người chôn gốc cây

 

Luà dân đi khai thác

Xa xôi miền nước độc

Công Sơn làm bài ca

Quỷ cười trong khúc nhạc

 

Triệu người dân đói lả

Đốt hương đi lảo đảo

Giờ phục sinh khua rền

Rêu rao kià thằng mõ

 

Lòng dân bừng như sông

Quằn quại nỗi tang thương

Đảng viên còn mộng tưởng

Não nùng Trịnh văn công

 

20.4.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét