Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 12

 

Đấu Tranh Trào Phúng

 

 

Tôi Biết Nó

 

Thằng này tôi biết nó

Chuyên làm thơ bậy bạ

Tuyên truyền cho đảng Hồ

Họ tên là Tố Hữu

 

Tổ sư cha bố nó

Trình độ loại i tờ

Bâm ơi! Thật nhuốc nhơ

Từ ấy nghe thối qúa

 

Trong cách mạng văn hóa

Rồi trăm hoa đua nở

Lon ton bám đuôi Tàu

Sát hại bao sinh mạng

 

Dân ta lập cáo trạng

Án ngờ ngập trời mây

Bà Đình xương cốt đầy

Suối vàng bầy ngạ qủy

 

Phá phách đòi thiêu hủy

Tượng Phật miếu chùa chiền

Ý thức hệ khùng điên

Lan Viên gọi Xuân Diệu

 

Hoài Thanh thổi nõ điếu

Thuốc lào vặt rắm rong

Hôi mồm bút bẻ cong

Bất cần chi phải trái

 

Thơ thâm sì thịt tái

Mác Lê như chó dại

Tranh nhau móc cục nồn

Đồng chí đau la lối

 

Cứ mỗi kỳ đại hội

Phê bình tự phê bình

Thối rinh cả cửa mình

Giết chết tươi ruồi bọ

 

Chia quyền chiếm các bộ

Tự xưng là chính phủ

Độc lập hóa con cò

Tự do thành cục cứt

 

Hạnh phúc cũng bị nứt

Hy sinh cho Nga Tàu

Tấm dư đồ nát nhàu

Bởi do thằng Tố Hữu.

 

14.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Phởn Phao Dưới Đảng Kỳ

 

Kết nạp đảng vên mới

Phởn phao chúng nó cười

Cờ búa liềm phơi phới

Khánh Hòa chảy máu tươi

 

Bầy ngạ qủy đười ươi

Theo dê xồm Các Mác

Dưới suối vàng ngơ ngác

Bố gìa dân tộc ơi!

 

Hồ Chí Minh tả tơi

Bám gót lão Lê Nin

Đầu to bằng củ chuối

Sau cùng Mao Trạch Đông

 

Ô kìa Stalin

Lon ton thằng Po Pot

Ai như Kim Nhật Thành

Láo nháo Đồng Chinh Duẩn

 

Bần nông tranh ăn bẩn

Xám xịt đùi con gái

Bươm bướm đen lả lơi

Cô hồn kêu cái dái

 

Nước nhà buồn tê tái

Đảng cướp của giết người

Hội kín đã công khai

Xương sọ hai chi chéo

 

Hớn hở thi nhau đéo

Con heo cái ngỏng đuôi

Tranh nhau đàn chuột dơi

Kêu gọi chơi oai oái

 

Ném cha cái sĩ diện

Ông vẫn chưa bị thiến

Đổ Mười đã gìa rồi

Đời củ khoai con kiến

 

*cảm tác từ tấm ảnh lễ kết nạp đảng viên cộng sản ở tỉnh Khánh Hòa

17.5.2015 Lu Hà

 

 

 

Sư Rỏm

 

Mẹ cha thằng sư rỏm

Ôm gái chân cầu tõm

Đầu trọc ngập đầy phân

Mắm tôm đùi chó cớm

 

Ra thế thời pháp nạn

Mặt trận ra công rặn

Quốc doanh theo thị trường

Đô la quen bóp nặn

 

Bầy ma vương tà đạo

Cậy chủ nghĩa Lên Nin

Có quốc hội bù nhìn

Con cháu phường điên đảo

 

Mượn cà sa bình bát

Đạo tràng đỏ nâu vàng

Nam mô a di gạt

Lừa dân xuống địa đàng

 

Tượng Phật xông khói nhang

Sặc mùi Hồ Chí Minh

Xác chết thối hôi rình

Sao chẳng biết bẽ bàng?

 

Ấy là sư hổ mang

Thích ăn chơi điếm đàng

Nhảy nhót cùng gái đĩ

Đánh mông bụng hở hang .

 

24.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Câm Mồm Lại Ngô Bảo Châu

 

Câm mồm lại Bảo Châu

Cứ sủa mãi gâu gâu

Khùng điên như chó dại

Giáo sư rúc chuồng cầu

 

Môn toán phình to qúa

Lú lấp cả thông minh

Nói năng nghe thối rinh

Cứ gìa mồm bố láo

 

Thôi đừng tru tréo nữa

Liệu cho cái thần hồn

Không còn đất mà chôn

Mồ mả đầy vôi bột

 

Con vi trùng teo não

Sống thì hay nói láo

Mắt trắng môi thâm xì

Điếm đàng trí thức ngủ

 

Biết điều chăm làm toán

Việc khác mày khỏi lo

Phục vụ cho nước Pháp

Việt Nam đéo cần mày

 

Thêm mày chỉ có hại

Hay phát biểu linh tinh

Đu dây trò lắt léo

Học ngã Hồ Chí Minh.

 

27.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Gâu Gâu! Gâu Gâu!

 

Gâu gâu! Gâu gâu!

Bác Hồ dài râu

Muôn năm vĩ đại

Gâu gâu! Gâu gâu!

 

Sục sạo nhà cầu

Rình mò chuồng trâu

Phân ăn căng bụng

Gâu gâu! Gâu gâu!

 

Điếc tai chó sủa

Dân phòng gây họa

Nước mắt oan khiên

Đầm đìa chảy mãi

 

Lòng đau tê tái

Lạc Hồng thê lương

Bởi bầy chó dại

Non nước tang thương

 

Băng đỏ nhiễu nhương

Ngu trung khuyển mã

Tranh dành xẩu xương

Thiên triều cẩu tặc

 

Nhăn răng sằng sặc

Phú Trọng Tấn Sang

Sinh Hùng Ba Dũng

Bước xuống địa đàng

 

Côn an bẽ bàng

Còn đâu chỗ dựa

Ngang như cành bứa

Giáo điều Mác Lê

 

Đại hội ê chề

Chủ trương Hán hóa

Vứt bỏ búa liềm

Ôm thây thằng bố

 

Tượng đài kiên cố

Lòe bịp mỵ dân

Quy hoạch móc phân

Phởn phao béo hú

 

Bám theo đít chủ

Tỷ đồng rơi vãi

Hào rụng xu rơi

Cắn nhau chí chóe

 

23.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Hồ Ly Giả Bụt

 

Hồ ly đóng gỉa bụt

Ma qủy chầu dưới chân

Mặt hiền như thánh nhân

Tổ cha thằng họa sĩ

 

Còn đâu là liêm sỉ

Nâng bi Hồ Tập Chương

Hồ Quang loài bất lương

Sao mày lắm tên thế?

 

Tội ác thiên niên kỷ

Máu tràn ngập thế gian

Theo Nga phá giang san

Vác cờ lạy Trung Cộng

 

Ô kìa con chuột cống

Sống một đời xa hoa

Hiếp dâm bao đàn bà

Nỏ mồm còn trinh tiết

 

Yêu dân tộc da diết

Tiếng kêu la thảm thiết

 Xuơng cốt dưới tượng Hồ

Quyền lợi đảng trên hết

 

Tiết dục bò lê lết

Lê Duẩn nó chẳng tha

Phải đóng vai cha gìa

Cho cháu con hưởng dụng

 

Gương sáng đũng quần thủng

Hai hòn dái thò ra

Lên cơn nghiện đá gà

Quốc Hoàn mau tìm gái

 

Nông Thị Xuân tê tái

Lòi ra thằng Quốc Trung

Xót xa con tinh trùng

Không đưọc cha thừa nhận

 

Suốt đời kêu lận đận

Khoe đôi dép cao xu

Dân đã biết Tàu phù

Ba Đình nằm chỏng gọng.

 

9.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Lông Trí Trần" Hok Hiu Ji Het "

 

Có thằng nhãi mặt ngựa

"Hok hiu" gì chi cả

Xưng là Lông Trí Trần

Cũng nhảy vào xin bú

 

Tiên sư lũ đầu heo

Trí lùn óc bại liệt

Sôi máu khựa điên tiết

Con cháu Hồ Chí Mèo

 

Làm cho ta mất hứng

Chan chứa hồn văn chương

Việt Nam! Vọng cố hương

Biển dạt dào tình gọi

 

Núi sông bầy chó sói

Cắn xé hại dân lành

Văn hóa Việt tan tành

Tìm đâu ra Hồng Lạc ?

 

Vĩnh Long xây mả bố

Quen ăn nghề móc moi

Kế toán đã thành giòi

Trong chuồng phân xã hội

 

Ô hô! Nòi dư luận

Còn đảng là còn xu

Trọn đời thờ bác hù

Xá chi thân chấy rận

 

Tuôn ra lời uế xú

Phun cháo lại lòi cơm

Mong thối sẽ thành thơm

Chí Phèo gọi Thị Nở

 

Hoa Kỳ xứ văn minh

Sáng rực cả hành tinh

Thần tự do bác ái

Thiết tha bao dáng hình !

 

thơ trào phúng về một dư luận viên nick là: Vlong Trí Trần

27.4.2015 Lu Hà

 

 

 

Ruồi Bâu Đầy Văn Hóa

gửi đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc

 

Không chỉ riêng Sơn La

Lai Châu hay Nghĩa Lộ

Ở đâu có hình bố

Chủ tịt Hồ Chí Minh

 

Là cóc nhái hôi rình

Tranh ăn sau bức tượng

Bon chen đòi khen thưởng

Chia chác hàng tỉ đồng

 

Phấp phới ngọn cờ hồng

Múa may chúng lên đồng

Chuông mõ dâng xôi thịt

Giun đất kêu ngai rồng

 

Dương Trung Quốc chổng mông

Dân há miệng ngơ ngác

Trẻ con đói hốc hác

Chỉ thấy cứt ra thôi

 

Tình cảm lều bều trôi

Ngập ngụa máu tanh hôi

Tượng đài nhanh như nấm

Thăm viếng chó xù lông

 

Nguyện vọng chung một chuồng

Đánh hơi tìm xương xẩu

Ruồi bâu đầy văn hóa

Mặt mốc trắng đầu râu

 

Dân tộc thiếu nhà cầu

Cam tâm kiếp ngựa trâu

Ươn hèn theo đại Hán

Móng Cái tới Cà Mâu ?

 

Dương cẩu sủa gâu gâu

Lợn gà kêu quốc quốc

Ngỗng ngan còn đánh cuộc

Cứt to thuộc thằng nào?

 

9.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Trả Lại Cục Cứt Cho Ta

cảm tác từ nhạc Trúc Hồ: Trả Lại Cho Dân

 

Nhà nước trả tự do

Trả thật hay gỉa đò

Trúc Hồ Nguyễn Văn Hải

Cộng sản mãi muôn năm

 

Hồ Chí Minh Việt Nam

Lạy van xin ác qủy

Khom lưng cùng qụy lụy

Đấu tranh cho nhân quyền

 

Đồng bào hãy góp tiền

Gửi ngay về quốc nội

Thiên đường đang tăm tối

Hy vọng sáng bừng lên

 

Áo đỏ các nàng tiên

Búa liềm khoe màu máu

Bướm hồng bay chan chứa

Trả cục cứt cho ta

 

Gào lên bầy tu hú

Cái gia gia thảm thương

Cuốc kêu đám bất lương

Trò hề sao thối quá

 

Văn nghệ toàn bịp bợm

Đô la sểu nhãi ra

Giàu sang nào hát ca

Thị trường lòng yêu nước

 

Tranh thù cùng hợp tác

Mật vụ với công an

Sau lưng đại sứ quán

Hoa Kỳ sẽ làm ngơ

 

Cô hồn cứ vật vờ

Kiếm ăn kìa đom đóm

Vàng vện đen lốm đốm

Vỗ tay như mưa rào.

 

26.8.2015 Lu Hà

 

 

 

Trò Bỉ Ổi Văn Hóa Quấy Đảo

tặng Nguyễn Đức Hậu tức Lệ Rơi

 

Tổ cha thằng Lệ Rơi

Giống ngạ qủy đười ươi

Sinh từ hang Pắc Bó

Văn hóa chuột mèo dơi

 

Ngọ nguậy trên sân khấu

Tuyên truyền thay khỉ đỏ

Bần cố nông reo hò

Chí Phèo ơi Thị Nở

 

Khàn khàn kìa vịt đực

Tâm trí lùn rạo rực

Quang quác những con gà

Bố cu cười chảy nước

 

Học đòi Mao Xáng Xế

Ngất ngưởng ông thượng đế

Bắt núi phải cúi đầu

Cánh đồng đầy giun dế

 

Điên dại sủa gâu gâu

Uốn lưng cậy chủ Tàu

Còn dở trò ngô ngọng

Thật thà cái đít trâu

 

Mẹo thổi ống đu đủ

Lừa trăm hoa cứt chó

Rắm xịt hơi thuốc lào

Trở về thời đất đá

 

Cái gì ngu tối nhất

Tuổi trẻ say ngây ngất

Nước mắt Hồ Chí Minh

Vắt đầu cò có tất

 

 

Quái vật làm ca sĩ

Quang lùn hay thị Lệ

Đều là dư luận viên

Lon ton bầy cóc ghẻ

 

Tào lao Nguyễn Đức Hậu

Con cháu nhà Hồ Mao

Phá quấy là mục đích

Gỉa vờ nó hát hò.

 

 

15.4.2015 Lu Hà

 

 

 

Vè Tướng Hán Ngụy Phùng Quang Thanh

 

Ve vẻ vè ve

Nghe Phùng Quang Thanh

Hồn ma tủi nhục

Bọ giòi lúc nhúc

Xác trương thối rồi

Chuột cống tanh hôi

Cha con bám đít

Luồn trôn đớp hít

Tàu ban lọng vàng

Phú qúy giàu sang

Vinh hoa tột đỉnh

Vợ chồng xúng xính

Công trạng vẻ vang

Bí thư mơ màng

Từ tay Phú Trọng

Biển đông chuyển động

Quyền lợi tranh dành

Phe phái tanh bành

Cắn nhau chí chóe

Đánh bài xì phé

Lạy lục Hoa Kỳ

Con heo sa đì

Chết không kịp ngáp

Nhân chuyến đi Pháp

Giống như Bá Thanh

Đui mù thong manh

Không nơi nương tựa

Cậy chi Tàu khựa

Béo húp khật khừ

Bẽ mặt lão Trư

Trọn đời cám bã

Hậu trường đấu đá

Thảm đỏ bao che

Chẳng dám ho he

Đố ai biết được

Lắm mưu nhiều chước

Kìa Dũng xà mâu

Chó sủa gâu gâu

Báo đài láo nháo

Thông tin bố láo

Méo mó tuyên truyền

Dư luận vì tiền

Rỉ tai mã tấu

Nhung khuyển đầu gấu

Đảng mafia

Tuân lệnh bố gìa

Tướng Thanh ra rìa

Âm u mộ địa

Vùng Tàu Bà Rịa

Xử theo luật rừng

Khí thế bừng bừng

Lòng người phẫn uất

Bao nhiêu khuất tất

Oán hận trào ra

Sáu nẻo sa bà

Tiếng kêu thảm thiết

Ô hô! Ô hô!

 

21.7.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét