Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

5 Chữ Đấu Tranh Chùm 6

 

Hoa Lan Đỏ

 

Hoa lan khoe sắc đỏ

Một linh hồn nhuộm máu

Đã chết rồi từ lâu

Diễu cợt đời nghèo khổ

 

Vũ Công Lý đá bóng

Cho đội No u ve

Hẳn là đang khát nước

Ha ha hà ăng lê

 

Đời lắm kẻ vô duyên

Miễn sao có lắm tiền

Thây mẹ cha chúng nó

Thương hại chi da đen

 

Nhận mình là giáo viên

Xã hội khối thằng điên

Coi mạng người như ngoé

Kiêu binh nắm chính quyền

 

Hoa lan được rưả não

Sống chết mặc chúng bay

Đèn nhà ai ấy sáng

Mặc cha lũ dân cày

 

Tôi không hiểu Hoa Lan

Nỡ nào lại nhạo báng

Miả mai Vũ Công Lý

Thương xót người trần gian?

 

cảm tác từ lời bình cuả nick Hoa Lan:

Nhin thay Vu cong Ly dang ty , ngai ngung zua xa kkkk

Chac Vu Cong Ly di da banh cho doi bong No U ve , dang khat nuoc ha hhhhiiii

 

24.7.2012 Lu Hà

 

Hoạ Ngoại Xâm, Hoạ Nội Xâm

cảm tác từ những băng clip

 

Người phụ nữ mang bầu

Hung hăng bầy ngựa trâu

Dân phòng cướp biểu ngữ

Đả đảo bọn quan tòa!

 

Bầy vô lại thối tha

Theo giặc dâng sơn hà

Vì quyền lợi phe nhóm

Quyết tâm đào mả cha

 

Dân phòng đang phòng ngự

Áo vàng giống chó săn

Sợ dân oan nổi dậy

Nghệ an ơi! Việt gian

 

Thanh niên giáo phận Vinh

Không quản ngại hy sinh

Tuổi thanh xuân cống hiến

Cho dân tộc tồn sinh

 

Cảnh trời mưa xối xả

Ngao ngán chiếc loa rè

Giao thông con mẹ nó

Mất nước còn u mê

 

Đứa nào thuế cứ đóng

Nhiệm vụ ông công an

Xương máu mặc cha nó

Nhẽ nào cạp cứt ăn

 

Lý lẽ sao mà lạ

Của bầy thiếu não tim

Cam tâm ngồi chồm hổm

Mặc giang san đắm chìm

 

Hoàng Trường Sa Việt Nam!

Từ thế kỷ ngàn năm

Bỗng dưng chúng nó bán

Bởi một bức công hàm

 

Tiến thẳng vào Ba Đình

Dậy mà đi biểu tình

Phản đối quân xâm lược

Gọi hồn Hồ Chí Minh

 

Thủ tướng Dũng kêu gọi

Hỡi chiến sĩ công an

Phải ra tay mạnh nữa

Giết hết bọn nhân dân

 

Đảng cũng ra tay chứ

Sao ta chịu để yên

Chúng tấn công nhà nước

Mọi thủ đoạn tuyên truyền

 

Anh em dư luận viên

Đoàn kết hãy xông lên

Trên mặt trận văn hóa

Vì cơm áo gạo tiền!

 

5.6.2013 Lu Hà

 

 

 

Kế Mượn Hồn Ve Sầu Lột Xác

 

Có một ngã lùn tịt

Ăn gì bỗng lớn nhanh

Bồi bàn thành chủ tịch

Tàu khựa hồ ly tinh

 

Bồi bút gọi cha gìa

Nghênh ngang ba chòm râu

Lắm con rơi con vãi

Suốt từ Mạc Tư Khoa

 

Tên tay sai mạt hạng

Theo lệnh Mao Trạch Đông

Gây bao nhiêu tội ác

Máu Lạc Hồng thành sông

 

Bởi tại thằng Nguyên Giáp

Rủ rê bầy Hoan – Chinh

Cúi đầu cầu đại Hán

Xin bác Hồ Chí Minh

 

Kể từ năm bốn lăm

Tên gián điệp tà dâm

Gieo mầm gây giống đỏ

Xâm chiếm cả miền Nam

 

Treo đầu dê thịt chó

Khéo chơi trò lãnh tụ

Lưu manh Hồ tập Chương

Đài loan nghe vượn hú

 

Dân Việt Nam lú lấp

Tự gọi giặc là cha

Hàng triệu người tan xác

Đau thương khắp sơn hà

 

Con ve sầu lột xác

Hồ giả trò hư thực

Nghất nghểu khắp đình chùa

Kéo từ Nam ra Bắc.

 

5.9.2013 Lu Hà

 

 

 

 

Khi Bà Ngoại Xuống Đường

tặng Trang Lê

 

Khi bà ngoại xuống đường

Cuốn bụi đỏ mênh mông

Đả đảo quân xâm lược

Việt gian lũ bất lương

 

Bà ngoại gọi Trang Lê

Công an buộc phải nghe

Mồm miệng con chim Cuốc

Kêu gào thật thảm thê

 

Thổn thức nỗi từ tâm

Ruột gan càng héo bầm

Bầy đười ươi mất trí

Đánh đập người dân Nam

 

Lóng lánh mắt Huyền Trân

Cười tươi như Thái Chân

Thiết tha yêu tổ quốc

Mắng giặc Tàu chan chan

 

Hôm nay lại thấy bà

Đeo khẩu trang la ngà

Che mắt thằng mật vụ

Yểu điệu như Hằng Nga

 

Tôi thích nghe bà chửi

Nổi sầu vương cố hương

Việt Nam đang đại nạn

Máu hồng tràn biển Đông

 

Lưỡi con bò đại Hán

Nuôi dưỡng thời Hồ Mao

Hung hãn cùng lang sói

Sinh sôi đàn chó ngao

 

Con cháu càng đông đúc

Hảo lơ đầy chú Ba

Sài Gòn còn Chợ Lớn

Sặc mùi dơ dáy Tàu

 

Chửi nưã đi bà ơi

Xót xa cho giống nòi

Sắp xây lò nhiệt hạch

Hòng giết sạch không thôi

 

Polpot tên sát nhân

Óc bã đậu ngu đần

Hồ Chí Minh khỉ đột

Di truyền cho việt gian

 

7.7.2012 Lu Hà

 

 

 

Khí Phách Nào Hơn

Kính viếng hương hồn đại tá Lê Văn Tưng

 

Trần truồng giưã bầy thú

Còn khí phách nào hơn

Như tướng Trần Bình Trọng

Ở nhà tù Hóc Môn

 

Đại tá Lê Văn Tưng

Rừng Hàm Tân nhớ thương

Tiếng chim đàn thảm thiết

Khóc than hoài cố hương

 

Bướm ong còn xót xa

Việt Bắc trời ba la

Hương hồn người dũng sĩ

Danh tiếng thơm ngàn thu

 

Gió mưa gào quằn quại

Nguyền ruả Hồ Chí Minh

Cái xác giòi hôi thối

Quàn tại lăng Ba Đình

 

Cơn thác loạn điên cuồng

Từng con cắn xé ông

Trần truồng giưã bầy sói

Đại tá Lê Văn Tưng...!

 

25.4.2011 Lu Hà

 

 

 

Kính Viếng Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

 

Vì hoàn cảnh bắt buộc

Nguyễn Chí Thiện làm thơ

Bùng lên thành ngọn đuốc

Thiêu cháy lũ côn đồ

 

Hồ Chí Minh điên đảo

Đống tro tàn lịch sử

Giết hại vạn đồng bào

Buá liềm pha máu đỏ

 

Hai bảy năm tù tội

Trần truồng dưới bầy sói

Tái tê nỗi khổ đau

Oan hồn người chiến sĩ

 

Thơ đúc thành viên đạn

Nã vào đầu độc tài

Mác Lê trò nghiã vụ

Cộng sản màu bi ai

 

Cuối đời đầy chán nản

Chẳng thiết tha trần gian

Chúng vu khống bỉ ổi

Đau xót cho toàn dân

 

Phúc âm hồn phảng phất

Hoa điạ ngục còn đây

Bao nỗi niềm day dứt

Chan chưá tình vơi đầy

 

Ôi cuộc đời thi sĩ

Âm vang hồn ngục sĩ

Chống áp bức cường quyền

Dấu in hằn thế kỷ

 

Kính viếng ông bài thơ

Nén hương lòng tiễn đưa

Cúi đầu đầy cảm phục

Mây gió sầu thiên thu!

 

7.10.2012 Lu Hà

 

Làm Sao Xử Nổi

cảm tác theo lời bình cuả LS Đinh Thạch Bích

 

Trần Lâm cựu chánh án

Cộng sản sẽ phải lùi

Bởi cách mạng hoa nhài

Vụ án thành khó xử...

 

Hà Vũ kiện thủ tướng

Chuyện hiếm ở Việt Nam

Một chế độ nhẫn tâm

Bán buôn hồn dân tộc.

 

Hai mươi bốn Điện Biên

Những tấm lòng nhân dân

Hoa chất đầy thềm cưả

Công an dày xéo chân.

 

Trung tá Nguyễn Văn Huệ

Ra lệnh tịch thu hoa

Ngày hai mốt tháng ba

Hoa tả tơi về bót.

 

Ngày hai bốn tháng ba

Vụ án càng dằng co

Độc tài không dám xử

Hoãn vào trong tháng tư...

 

28.3.2011 Lu Hà

 

 

 

Linh Hồn Bé Nhỏ

 

Hỡi các em bé nhỏ

Nụ cười như thần tiên

Muà giáng sinh thê thảm

Bỗng sao trời mây đen ?

 

Ông bà không kịp gọi

Vội ra đi tức tưởi

Than khóc cuối chân trời

Âm u miền xa tối

 

Oan hồn khổ dãi dầu

Cát bụi đồi nương dâu

Xôn xao kià hạ giới

Chẳng thấy mẹ cha đâu?

 

Ngơ ngác như bầy nai

Đôi mắt buồn bi ai

Gió mưa đầy quỷ dữ

Dìm xuống chốn tuyền đài

 

Dắt díu ta cùng nhau

Quanh nấm mộ u sầu

Đếm vòng hoa ai tặng

Anh chị hay ông bà...?

 

 Bạn có nhớ nhà không?

Thày cô cũng thê lương

Biết làm sao đây nhỉ

Cõi trần gian mênh mông...

 

Linh hồn kêu thống thiết

Chim non xa biền biệt

Rũ cánh tuyết muà đông

Mẹ cha nào có biết!

 

16.12.2012 Lu Hà

 

 

 

Lộn Sòng Việt Gian Và Yêu Nước

 

Yêu nước cưỡng thành việt gian

Việt gian nhận mình yêu nước

Nào ai dám ngồi đánh cược

Ông Hồ yêu cái nước nào?

 

Rằng ông yêu nước tào lao

Thiên đường lê táo bánh bao

Nô tài theo chân qủy đỏ

Nhẫn tâm giết hại đồng bào

 

Khạc ra từ mồm lão Mao

Suốt đời điếu đóm thuốc lào

Ăn lương quốc tế cộng sản

Nửa đời đứt gánh ho lao

 

Tình báo Hoa Nam thế vào

Ve sầu mượn xác xôn xao

Cô hồn ngôi cao ngất nghểu

Bồi ca bồi bút nghêu ngao

 

Dân oan mất đất kêu gào

Đơn kiện chống phá nhà nước

Việt gian sao mà lạ hoắc

Vu khống ấy nghề côn an

 

Chụp ảnh tuyên truyền lường gàn

Việt gian nghèo nàn thống khổ

Yêu nước trông như bầy chó

Sao lon quân phục dữ rằn

 

Yêu nước hay là việt gian

Tấm hình tố cáo tất cả

Dư luận viên nòi chó má

Rửng rưng cho cái gian san

 

5.4.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét